Chủ nhà cầm dao chém khách trong lúc uống rượu và hát karaoke

Sự kiện: Tin pháp luật

Uống rượu và hát karaoke, Tiến mâu thuẫn với khách về việc ứng tiền công làm thợ xây dựng. Bị "ma men" kích thích, chủ nhà liền vác dao chém khách tới tấp.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Hoàng Văn Tiến (SN 1987; trú tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) về tội "Giết người", theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123-BLHS.

Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Ngọc Nhất (SN 1990), trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 18h30 ngày 9-5-2021, Hoàng Văn Tiến cùng với anh Bùi Đức Hải (SN 1991; ở xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội) và anh Nguyễn Ngọc Nhất đến phòng trọ của vợ chồng anh Nguyễn Vinh Văn (SN 1992) ở tại phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để uống rượu và bàn việc Tiến thuê anh Nhất và anh Văn làm thợ xây cho Tiến.

Trong khi uống rượu tại phòng trọ của anh Văn, anh Nhất nói với Tiến về việc muốn được ứng trước 1.000.000 đồng để mua công cụ xây dựng và chi phí đi lại. Tiến đồng ý cho ứng tiền nhưng do không có tiền mặt, nên đối tượng nói về phòng trọ tại phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội để lấy tiền.

Đến khoảng hơn 21h00 cùng ngày, Tiến cùng Hải đi về nhà trọ của Tiến trước. Khi về đến nhà, Tiến bảo vợ là chị Bùi Thị Vân lấy loa ra để hát, nhưng chị Vân không đồng ý nên xảy ra xô xát giữa hai vợ chồng.

Một lát sau, anh Nhất cùng bạn gái là chị Đặng Thị Phượng (SN 2001; ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đến nhà trọ của Tiến thì thấy vợ chồng Tiến đang cãi nhau, nên xen vào can ngăn. Chị Vân sau đó bế con vào trong buồng ngủ.

Khoảng 15 phút sau, vợ chồng anh Văn cũng đi xe máy đến nhà Tiến. Sau đó, mọi người ngồi uống rượu và hát karaoke với nhau. Đến khoảng 22h15 phút, vợ chồng anh Văn về trước; còn lại Hải, Tiến, anh Nhất và chị Phượng tiếp tục ở lại uống rượu và hát karaoke.

Đến khoảng 22h30 phút cùng ngày, khi thấy nhóm của Tiến hát ồn ào không ngủ được và sợ ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng, nên chị Vân từ trong phòng ngủ nói vọng ra bảo muộn rồi không hát nữa. Thấy vậy, Tiến đi vào phòng để nhắc nhở vợ.

Lúc này, anh Nhất sợ Tiến đánh chị Vân nên đi theo để can ngăn. Khi anh Nhất đi vào thì bị chị Vân và Tiến đuổi ra ngoài, nên tiếp tục ngồi uống rượu. Một lát sau, Tiến cũng đi ra ngoài và ngồi uống rượu với anh Nhất.

Trong lúc uống rượu, anh Nhất lại hỏi việc ứng 1.000.000 đồng, nhưng Tiến yêu cầu anh Nhất phải để lại điện thoại và chứng minh nhân dân để làm tin. Anh Nhất không đồng ý và đứng dậy ra về nên xảy ra cãi nhau.

Lời qua tiếng lại, Tiến dùng tay đấm vào mặt anh Nhất và túm cổ áo anh này đẩy ra ngoài. Anh Nhất gạt tay Tiến ra và chạy ra phía ngoài cửa. Cùng thời điểm, Hải đang ngồi ghế Slon gần cửa ra vào liền đứng dậy dùng tay trái giữ anh Nhất, tay phải đẩy cửa vào.

Khi Hải và anh Nhất giằng co với nhau thì Tiến từ trong nhà chạy ra cầm dao lao vào chém liên tiếp nhiều nhát vào sườn, phần đầu, lưng, sườn trái, tay của anh Nhất. Vừa chém, Tiến vừa chửi: “Con chó này”.

Thấy anh Nhất bị Tiến chém, chị Phượng đứng ngoài hô xin Tiến tha, đồng thời lao vào can ngăn chủ nhà. Khi Tiến vung dao chém anh Nhất, nhát cuối bằng sống dao thì bị hại giơ tay lên lên đỡ được và vùng chạy thoát ra ngoài.

Ngay sau đó, anh Nhất được bạn gái đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xây dựng, rồi được chuyển sang Bệnh Viện 103 cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời nên anh Nhất không bị tử vong... Kết quả giám định thương tích xác định, anh Nhất bị tổn hại 23% sức khỏe.

Sau khi chém anh Nhất, ngày 10-5-2021, Hoàng Văn Tiến đến Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Quá trình điều tra, chị Bùi Thị Vân (vợ Tiến) đã bồi thường cho anh Nguyễn Ngọc Nhất số tiền 115 triệu đồng. Anh Nhất đã nhận tiền, không yêu cầu bồi thường thêm về dân sự và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Tiến.

Đối với Bùi Đức Hải, là người cùng uống rượu với anh Nguyễn Ngọc Nhất, chị Đặng Thị Phượng và Hoàng Văn Tiến tại nhà trọ của Tiến. Hải thấy anh Nhất và Tiến xô xát nên có hành vi giữ và dùng tay đấm vào mặt anh Nhất, mục đích để hỏi anh Nhất tại sao lại xô xát với Tiến.

Tại thời điểm đó, Hải không nhìn thấy Tiến cầm dao và không biết Tiến sẽ dùng dao chém anh Nhất. Khi Tiến chém anh Nhất, Hải dùng tay đẩy anh Nhất ra vì sợ bị chém vào người. Hành vi của Hải không có mối quan hệ nhân quả với hành vi Tiến sử dụng dao chém anh Nhất, nên không đồng phạm với Tiến về tội "Giết người".

Do đó, ngày 11-11-2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã quyết định xử phạt hành chính đối với Bùi Đức Hải về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 5 - Nghị định 167/CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ.

Nguồn: [Link nguồn]

Kinh hãi, nhóm thanh niên vác hung khí lao vào quán cà phê chém người loạn xạ

Nhiều người trong quán bỏ chạy tán loạn, có ít nhất 2 người không kịp bỏ chạy bị nhóm người lạ đánh, chém bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Vinh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN