Chồng vừa nhập ngũ, vợ đã đi "cặp bồ" rồi làm điều kinh hoàng với mẹ chồng

Không lâu sau khi chồng nhập ngũ, người vợ đã ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Khi bị mẹ chồng phát hiện, cô con dâu này đã gây ra vụ việc kinh hoàng.

Cô con dâu Alpana (trái) đã hãm hại mẹ chồng Subodh Devi (phải) sau khi bị phát hiện chuyện ngoại tình.

Cô con dâu Alpana (trái) đã hãm hại mẹ chồng Subodh Devi (phải) sau khi bị phát hiện chuyện ngoại tình.

Bí mật bị lộ tẩy

Tháng 6/2019, tại một ngôi làng thuộc quận Jhujhunu, bang Rajasthan (Ấn Độ) xảy ra vụ án mạng thương tâm. Nạn nhân là một người phụ nữ trung niên, còn hung thủ lại chính là cô con dâu của bà, đã nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ chồng sau khi bị lộ chuyện ngoại tình.

Cô con dâu máu lạnh tên là Alpana. Trước đó, qua người quen giới thiệu, Alpana gặp gỡ và làm quen với Sachin, một nam thanh niên sống cùng làng. Sau một thời gian qua lại tìm hiểu, hai người kết hôn vào ngày 12/12/2018.

Tuy nhiên, mới kết hôn được vài tháng thì Sachin cùng người em trai phải lên đường nhập ngũ. Bố của Sachin cũng làm việc trong quân đội nên thường xuyên xa nhà. Lúc này, chỉ còn Alpana sống cùng mẹ chồng tên là Subodh Devi.

Trong khoảng thời gian chung sống, bà Subodh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ khi cả ngày lúc nào cũng thấy con dâu sử dụng điện thoại và thái độ khá lén lút mỗi khi gọi điện nói chuyện với một người nào đó. Bà Subodh đã nhiều lần nhắc nhở con dâu về việc này.

Cuối cùng, bà cũng biết được sự thật sau lần vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của con dâu với người này. Thì ra, đó là nhân tình của cô và hai người đã ngoại tình không lâu sau khi con bà lên đường nhập ngũ.

Kế hoạch kinh hoàng

Bà Subodh sau đó biết được nhân tình của con dâu tên là Manish, sống tại thành phố Jaipur, bang Rajasthan. Bà đã vô cùng tức giận và trách mắng Alpana. Để bảo vệ hôn nhân cho con trai, bà quyết liệt ngăn cấm mối quan hệ bất chính của Alpana.

Tuy nhiên, cô con dâu không những không hối lỗi quay về và còn tỏ ra bực tức mẹ chồng và càng lao vào cuộc tình tội lỗi ấy. Cuối cùng, để không bị ai cản trở và cũng nhằm bịt đầu mối, Alpana đã bàn bạc với nhân tình, cả hai quyết định lên kế hoạch sát hại bà Subodh mà không để lại dấu vết.

Ngày 2/6/2019, cô con dâu vờ hỏi han và đưa cho mẹ chồng một ly nước trái cây. Nghĩ rằng con dâu đã hồi tâm chuyển ý, bà Subodh vui vẻ nhận lấy mà không biết rằng trong đó có thuốc mê.

Sau khi mẹ chồng bất tỉnh, Alpana đã dùng gối đè lên mặt khiến bà ngạt thở đến chết. Gây án xong, Alpana cùng gã nhân tình và một người bạn của hắn là Krishna Kumar cho một con rắn cắn vào chân nạn nhân để dựng hiện trường giả là một vụ tai nạn do rắn độc.

Đúng theo kế hoạch của đôi tình nhân máu lạnh, khi bà Subodh Devi qua đời, các thành viên trong gia đình đều chấp nhận rằng đó là tai nạn. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1,5 tháng sau đó, họ đã chuyển hướng nghi ngờ Alpana có liên quan đến cái chết bất ngờ của bà Subodh và làm đơn tố cáo gửi đến cảnh sát địa phương.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện vào ngày nạn nhân tử vong, giữa Alpana và Manish đã có tổng cộng 124 cuộc gọi qua lại. Ngoài ra, Alpana còn gọi cho đồng phạm Krishna Kumar 19 lần. Những tin nhắn của 3 người này cũng bị phát hiện.

Ngày 4/1/2020, cả ba đã bị bắt giữ để lấy lời khai. Vụ án sẽ chính thức được xét xử trong thời gian tới.

----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 4/12/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Mở tiệc ma túy rồi dẫn trai về nhà ”mây mưa”, người phụ nữ bị chôn xác 

Cha mẹ bàng hoàng khi phát hiện thi thể con sau kỳ nghỉ, không ai ngờ được những gì đã xảy ra trước đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo India Today) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN