Chiến sĩ nghĩa vụ công an bị bạn thân bắn vì... mang giày vào phòng

Tức giận vì đồng nghiệp cũng là bạn thân mang giày vào phòng mình, cựu công an nghĩa vụ dùng súng bắn vào đùi trái xuyên qua đùi phải nạn nhân.

Ngày 13-5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Lê Trọng Nhân (22 tuổi) 3 năm tù về tội "Giết người" và 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, Nhân là chiến sĩ nghĩa vụ có thời hạn trong ngành công an và làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại UBND tỉnh Vĩnh Long.

Sáng 26-10-2019, Nhân hết ca trực nên chỉ huy yêu cầu đổi ca trực với người khác. Sau đó, Nhân nhận lệnh mang súng quân dụng ký hiệu MP5 cất vào tủ và lấy khẩu súng K59 giao cho người trực bảo vệ ca tiếp theo.

Phạm Lê Trọng Nhân tại tòa

Phạm Lê Trọng Nhân tại tòa

Khi xuống ca, Nhân mang súng quân dụng ký hiệu MP5 lên phòng nghỉ tập thể thì gặp Lý Hùng (cùng là chiến sĩ nghĩa vụ, chơi rất thân với Nhân). Nhân thấy Hùng mang giày qua phòng mình nên hỏi: "Sao mày mang giày vào phòng tao?". Hùng trả lời "Thích mang đó rồi sao". Nhân tức giận, lên đạn khẩu súng đang cầm trên tay, bóp cò nên đạn trúng vào đùi trái xuyên qua đùi phải Hùng.

Sau đó Nhân cất súng, gọi xe cấp cứu đưa Hùng đến bệnh viện. Theo kết quả giám định, nạn nhân thương tật 34%.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên nhân vụ nổ súng, chém nhau như phim ở quận 12

Bước đầu, công an đã xác định được các nạn nhân thanh toán nhau vì mâu thuẫn trong một cuộc nhậu trước đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN