Cháu gái vợ dứt tình đi lấy chồng, người đàn ông nổi điên gây thảm án

Sự kiện: Tin pháp luật

Có quan hệ tình cảm và muốn kết hôn với cháu gái của vợ, người đàn ông này đã rất tức giận khi mong muốn ấy không được thực hiện và trút hết nỗi bực dọc lên 5 đứa con của mình để rồi sau đó lại phải ân hận.

Ibrahim tại cơ quan điều tra.

Ibrahim tại cơ quan điều tra.

Vụ án thương tâm

Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 6/12/2020. Muhammad Ibrahim, một người lái xe kéo 40 tuổi đã ném 5 người con nhỏ của mình xuống một con kênh gần nhà ở Pattoki (tỉnh Punjab, Pakistan).

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tìn báo. Tuy nhiên, họ chỉ vớt được hai đứa trẻ lúc này đã tử vong, còn lại 3 đứa trẻ vẫn mất tích.

Ibrahim nói rằng đã nói dối các con là sẽ cùng đi dã ngoại. Sau đó hắn đưa những đứa trẻ đến con kênh và lần lượt ném từng con xuống. Các nạn nhân bao gồm Muhammad Ahmed (2 tuổi), Fiza Bibi (4 tuổi), Nafeesa Bibi (5 tuổi), Muhammad Zain (8 tuổi) và Nadia Parveen (10 tuổi). Khi người vợ nhận được tin báo, cô đã chạy đến con kênh và gào thét, khó lóc không ngừng.

Theo lời khai ban đầu, Ibrahim cho hay do áp lực tài chính nghiêm trọng, bị mất việc một thời gian dài, không mua nổi cân bột mì cho gia đình, người đàn ông đã quyết định kết liễu cuộc sống của các con để chúng không phải chịu cảnh đói nghèo nữa. Theo lời kể của các nhân chứng, người đàn ông này đã khóc một lúc trước khi trước khi gây ra tội ác kinh hoàng.

Tuy nhiên, mới đây, cơ quan chức năng đã làm rõ được nguyên nhân khác đã khiến Ibrahim có hành động khủng khiếp ấy.

Nguyên nhân bất ngờ

Những người hàng xóm của Ibrahim cho hay người đàn ông này thường xuyên cãi nhau với vợ là Razia Bibi. Những mâu thuẫn của họ xuất phát từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng thường ngày.

Vợ của Ibrahim cũng xác nhận tình trạng hôn đó. Cô cho biết trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, cô và chồng đã nhiều lần cãi nhau, gia đình thường xuyên trong tình trạng căng thẳng. Ngoài vấn đề tài chính thì còn liên quan đến việc Ibrahim muốn ly hôn và kết hôn với cháu gái của vợ mình.

Người đàn ông đã có mối quan hệ tình cảm với cháu gái của vợ. Khi vụ việc bị phát hiện, người cháu gái đã đi lấy chồng để chấm dứt mối tình sai trái. Điều này khiến Ibrahim vô cùng đau khổ và lại càng thường xuyên lấy cớ cãi nhau với vợ.

Tại cơ quan điều tra, Ibrahim cũng xác nhận thông tin này. Người đàn ông cho hay đã bị dồn vào đường cùng bởi những lời nói cay nghiệt từ vợ cùng sự mỉa mai, chế giễu của gia đình nhà vợ bởi mối tình sai trái. Điều này khiến hắn suy sụp tinh thần. Vào ngày xảy ra tội ác, hai vợ chồng tiếp tục có xô xát. Cơn giận nổi lên, Ibrahim quyết định giết chết 5 con. Ibrahim nói rằng sau khi gây ra tội ác tày trời, hắn rất đau khổ và cảm thấy cuộc sống ngày càng tồi tệ hơn.

"Tôi rất đau buồn trước cái chết của 5 con. Tôi nhớ các con của mình rất nhiều!", người đàn ông nói những lời muộn màng. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ và sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử.

---------------------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 8/1/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi bị sát hại vì tình dục, 31 năm sau ”người chết” bỗng xuất hiện gây xôn xao

Sau 31 năm, nữ sinh được cho là đã chết đột nhiên xuất hiện khiến cảnh sát và mọi người thật sự sửng sốt, bàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Nation, Dunyanews) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN