Nghi bị sát hại vì tình dục, 31 năm sau "người chết" bỗng xuất hiện gây xôn xao

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau 31 năm, nữ sinh được cho là đã chết đột nhiên xuất hiện khiến cảnh sát và mọi người thật sự sửng sốt, bàng hoàng. 

Chân dung cô nữ sinh khi mất tích

Chân dung cô nữ sinh khi mất tích

Vụ mất tích bí ẩn

Ngày 26/8/1984, Petra Pazsitka, nữ sinh viên ngành khoa học máy tính ở trường đại học Braunschweig, Đức đột ngột biến mất không dấu vết. Trong bức ảnh giúp nhận dạng nạn nhân của cảnh sát công bố cách đây hơn 35 năm cho thấy, cô nữ sinh khoác áo xanh -xám, mặc quần màu be, mái tóc xoăn màu nâu sẫm và đeo một cặp kính gọng lớn.  

Theo cảnh quay được diễn viên tái hiện lại trong chương trình  Aktenzeichen XY ở Đức (chương trình phát trên kênh ZDF của Đức về các vụ án và tội phạm), trước khi mất tích, cô gái trẻ đã về thăm cha mẹ rồi nói lời tạm biệt để về ký túc xá. Cô nói với cha mẹ là muốn dành kỳ nghỉ để làm luận văn ngành khoa học máy tính ở nhà. Petra Pazsitka hứa trong khi bố mẹ đi nghỉ sẽ chăm sóc em trai Carsten.

Các cảnh quay tái hiện lại trong chương trình cho thấy, Petra Pazsitka đã đến gặp nha sĩ và đến cửa hàng mua một hộp mực máy in để làm quà sinh nhật. Hai ngày sau đó, em trai của cô gái nói với cảnh sát là chị đã mất tích.

Tuy nhiên, các cuộc truy tìm cô gái không đưa lại kết quả nào. Năm 1985, cảnh sát đã điều tra theo hướng một vụ giết người. Các nhân viên điều tra đã liên hệ vụ mất tích của Petra Pazsitka với một vụ cưỡng bức, sát hại một cô bé 14 tuổi xảy ra gần một bến xe buýt. Đây là bến xe buýt mà cô nữ sinh đã tới khi về thăm cha mẹ.

Năm đó, một thợ mộc 19 tuổi bị bắt đã thú nhận sát hại cô bé 14 tuổi. Hai năm sau đó, anh ta cũng thừa nhận sát hại Petra Pazsitka. Tuy nhiên, tòa án lại không tin lời thú nhận này và chỉ kết tội bị cáo sát hại nạn nhân 14 tuổi mà thôi. Mặc dù, thi thể nạn nhân không được tìm thấy và không có bằng chứng song các nhà chức trách vẫn tuyên bố Petra Pazsitka đã chết năm 1989. Các nhà điều ra cho rằng Petra Pazsitka bị sát hại vì động cơ tình dục. 

31 năm sau "người chết" xuất hiện

Tưởng như mọi chuyện đã khép lại sau nhiều năm, nhưng không ngờ vào năm 2015 tức 31 năm sau Petra Pazsitka xuất hiện. Thời điểm đó, bà đã là một phụ nữ 55 tuổi. Thế nhưng, điều mà người ta tò mò là vì sao bà biến mất và mục đích là gì, diễn biến suốt hơn 3 thập kỷ ra sao...  vẫn là một ẩn số.

Từ khi xảy ra vụ mất tích, Petra Pazsitka đã sống ở nhiều nơi tại Đức với cái tên Petra Schneider. Sau hàng chục năm, Petra Pazsitka giờ đây đã là một phụ nữ trung niên. Bà không có hộ chiếu, chứng minh thư, tài khoản ngân hàng hay hồ sơ bảo hiểm. Bà không muốn liên lạc với gia đình và cả hàng xóm ở nơi mà bà đã từng sống. 

Bí mật này có lẽ mãi mãi bị chôn giấu nếu như không xảy ra vụ trộm ở căn hộ của Petra Pazsitka tại Düsseldorf. Sau khi vụ trộm xảy ra, cảnh sát đã đến nhà của người phụ nữ để điều tra. Joachim Grande, phát ngôn viên của cảnh sát khu vực Braunschweig cho hay: "Lúc đầu, bà ấy khai báo bằng tên giả nhưng các nhân viên cảnh sát nhất định xem căn cước". 

Chính bà Petra Pazsitka đã thừa nhận bà là nữ sinh đã mất tích cách đó 31 năm (sự việc phát hiện năm 2015). Lời thừa nhận này đã khiến cảnh sát kinh ngạc và nghe thật khó tin. Petra Pazsitka cho biết, bà đã lên kế hoạch cẩn thận cho sự biến mất của mình. Vị phát ngôn viên phía cảnh sát cho biết, bà không muốn liên lạc với gia đình. Cho nên, vụ mất tích không phải chạy trốn để thoát khỏi bị đánh đập hay do lạm dụng tình dục như nhận định trước đó. "Bà ấy chỉ muốn được ở một mình", phát ngôn viên cảnh sát thông tin.

Người phụ nữ này tiết lộ với cảnh sát, bà tiết kiệm được số tiền tương đương 1500 bảng Anh để giúp mình biến mất. Ngay sau khi mất tích, Petra Pazsitka chuyển đến căn hộ ở thị trấn Gelsenkirchen. Hàng xóm sống xung quanh cho biết, người phụ nữ này tránh tiếp xúc với mọi người. 

Phát ngôn viên Joachim Grande của cơ quan cảnh sát cho hay, cơ quan cảnh sát cố thu xếp một cuộc đoàn tụ cho Petra Pazsitka và gia đình nhưng người phụ nữ này không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với người thân.

Vụ việc đột ngột mất tích và đột ngột xuất hiện của Petra Pazsitka được xem là một trong những vụ mất tích kỳ lạ nhất trong lịch sử ngành cảnh sát nước Đức. Joachim Grande, phát ngôn viên của cảnh sát Braunschweig thông tin với báo chí hồi năm 2015: “Chúng tôi cố gắng xác minh những gì thực sự đã xảy ra và động cơ là gì".

---------------------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 7/1/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Chứng kiến vợ khỏa thân tại nơi làm việc, chồng cuồng ghen vướng vòng lao lý

Nhìn thấy cảnh tượng vợ đang khỏa thân nằm trên giường ở khách sạn trong khi một người đàn ông lạ mặt cũng tình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Independent) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN