Cháu bé mất tích trước khu trọ, mẹ gào khóc suốt 1 ngày qua

Sự kiện: Tin nóng

Gia đình đã cùng người dân toả đi các khu vực ao hồ, sông suối gần khu trọ nhưng không tìm thấy cháu bé mất tích một cách khó hiểu.

Ngày 1-8, chị Đinh Thị Cẩm Nhi (27 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa thôi khóc nghẹn. Chị cho biết sáng qua (31-7), con chị là cháu Đinh Khải Huy chơi trước khu trọ ở ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, thì bỗng dưng mất tích.

"Ngay sau đó, gia đình đã tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng tới hiện tại vẫn chưa có tin tức gì liên quan đến con tôi" - chị Nhi khóc. Công an xã Phước Thiền cũng đã nhận tin báo của gia đình và đang hỗ trợ tìm kiếm.

Gia đình tìm cháu Huy hơn 1 ngày nay

Gia đình tìm cháu Huy hơn 1 ngày nay

Người thân và người dân hỗ trợ tìm kiếm khắp các ao, hồ gần nhà

Người thân và người dân hỗ trợ tìm kiếm khắp các ao, hồ gần nhà

Từ nhỏ, cháu Khải Huy được mẹ và bà ngoại chăm sóc. Cả gia đình từ Bình Thuận vào Đồng Nai lao động tự do để kiểm sống.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ bé 2 tuổi bị bắt cóc ở TP.HCM: Bà ngoại bất ngờ thừa nhận sự thật

Do thấy bé K. khóc, cùng lúc có một thanh niên chạy ngang qua, bà Mai lo sợ bé bị bắt cóc nên tự tưởng tượng ra vụ bắt cóc cháu ngoại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN