Cháu bé 8 tuổi bị tẩm xăng đốt vì không chịu đi trộm cắp

Sự kiện: Tin nóng

Không nghe lời 1 thanh niên vào trộm cắp mủ cao su, một cháu bé 8 tuổi bị đối tượng này tẩm xăng đốt, gây bỏng nặng ở chân.

Ngày 12-7, bà Đặng Thị Tuân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận một cháu bé trên địa bàn vừa bị tẩm xăng đốt, gây bỏng nặng ở chân.

Cháu bé không chịu đi trộm cắp bị tẩm xăng đốt

Cháu bé không chịu đi trộm cắp bị tẩm xăng đốt

Nạn nhân là cháu N.Y.N. (8 tuổi, ngụ xã Ea Sol). Sau khi tiếp nhận thông tin, Hội chữ thập đỏ xã Ea Sol đã đưa cháu N.Y.N. đến Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo thăm khám.

"Bác sĩ bảo chân cháu có nguy cơ hoại tử. Chúng tôi đang liên hệ chuyến xe 0 đồng để chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị" - bà Tuân chia sẻ.

Chân phải của cháu bé bị bỏng nặng, nguy cơ hoại tử

Chân phải của cháu bé bị bỏng nặng, nguy cơ hoại tử

Còn theo ông Ksơr Y Grư, Chủ tịch UBND xã Ea Sol, qua xác minh bước đầu cho thấy, vào đêm 11-7, một nam thanh niên (19 tuổi, ngụ Ea Hiao, huyện H’leo) chở theo cháu nhỏ đi ăn trộm mủ cao su. Khi tới nơi, cả 3 cháu đều không đồng ý vào trộm cắp và bỏ chạy.

"2 cháu nhỏ chạy thoát, riêng cháu N.Y.N. bị nam thanh niên bắt được và dùng xăng tẩm vào chân rồi châm lửa đốt, gây bỏng nặng" - ông Ksơr Y Grư thông tin thêm.

Được biết, cháu N.Y.N. mồ côi cha, mẹ đi làm ăn xa nên cháu ở nhà với ông bà nội. Gia đình cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Muôn kiểu ”chăn dắt” trẻ em ăn xin trên đường phố

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ đạo các ban, ngành chức năng và UBND các quận/huyện không để tình trạng người ăn xin và dẹp “nạn” chăn dắt trẻ em. Tuy nhiên,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN