Chân dung trùm ma túy có vợ bị bắn chết

Kẻ cầm đầu vụ vận chuyển 20 bánh heroin vừa bị bắt tại Hòa Bình, là một gương mặt "thân quen" đối với lực lượng 141 Hà Nội.

Cơ quan công an vừa phá vụ ma túy lớn lên tới 20 bánh heroin tại Hòa Bình. Đặc biệt, Đỗ Huy Hoàng - kẻ cầm đầu đường dây chính là một tay anh chị có số má tại Hà Nội.

Hoàng là gương mặt không gì lạ lẫm đối với tổ công tác 141 (CAHN) vì một số lần chạm trán. Còn Lê Thị Minh Huệ (25 tuổi) - vợ gã, lần đầu theo chồng lên Hòa Bình buôn ma túy, đã trả giá bằng cái chết.

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Ngô Thanh Bình - Phó Trưởng phòng 5 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Bộ Công an) không giấu được vẻ mệt mỏi. Anh vừa trở về sau 3 đêm gần như thức trắng chỉ đạo chuyên án tại Hòa Bình.

Theo đó, ngày 3/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã phối hợp với Cục Cảnh sát biển, Cục chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan và PC47 (Công an TP. Hà Nội) phá vụ buôn ma túy lên tới 20 bánh heroin, 1 kg ma tuý đá, 1000 viên ma tuý tổng hợp tại Dốc Mã (Cao Phong, Hoà Bình).

Chân dung trùm ma túy có vợ bị bắn chết - 1

Đỗ Huy Hoàng bị bắt giữ trong ngày 3/4.

Trong quá trình bị truy đuổi, các đối tượng đã chống trả dữ dội buộc cơ quan công an nổ súng khiến Lê Thị Minh Huệ trúng đạn, tử vong. Huệ là vợ thứ 2, mới cưới được 4 tháng của Đỗ Huy Hoàng dù y chưa ly dị với vợ cũ.

Thực ra, Huệ có vai trò như kế toán trưởng của Hoàng, và hầu như không "tháp tùng" người tình trong các chuyến vận chuyển ma túy. Cô ta chủ yếu ở nhà, làm việc theo chỉ đạo.

Huệ xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh éo le, quê gốc Thanh Hóa nhưng bố mẹ chuyển lên Lào Cai sinh sống. Mẹ Huệ mất sớm. Sống không có cha mẹ từ lâu, Huệ bỏ nhà đi, xa lánh bà con, họ hàng từ 4-5 năm nay.

Cách đây khoảng 4 tháng, Huệ gọi điện về cho một người bác, thông báo rằng mình lấy chồng. Nhưng rồi, không ngờ Huệ lấy một kẻ buôn bán ma túy khét tiếng.

Chân dung trùm ma túy có vợ bị bắn chết - 2

Hoàng vận chuyển ma túy một cách rất đơn giản. Đựng trong túi xách để sau ghế, không hề giấu kín trong gầm, lốp xe như nhiều bọn buôn ma túy thường làm.

Bản thân Đỗ Huy Hoàng là một kẻ có số má khắp các vũ trường, sàn nhảy, chốn ăn chơi tại Hà Nội với 4 tiền án, tiền sự. Một khối lượng ma túy lớn 10 - 15 bánh, Hoàng lấy về chỉ cần 2-3 hôm là có thể tiêu thụ hết. Nhưng thực tế, không phải chuyến hàng nào Hoàng cũng có lãi. Bởi đôi khi, Hoàng mua nhầm hàng đểu.

Một điều khá bất ngờ, Đỗ Huy Hoàng từng nhiều lần chạm trán lực lượng 141 Hà Nội. Khi KH141 mới triển khai đã bắt được Hoàng vì y mang theo đồ nghề đập đá trong cốp xe máy. Trước đó khoảng 1 tháng, Hoàng cũng đã bị lực lượng này tóm vì lái ô tô gây náo loạn đường phố.

Hoàng mang phong cách khá ngông cuồng. Thường những kẻ buôn ma túy thường cố giấu mình, lẩn tránh sự chú ý còn Hoàng thì không. Gã đi xe máy ra đường không bao giờ đội mũ bảo hiểm, mặc dù có thể mang theo hàng cấm trong cốp.

Chính trinh sát của C47 cũng như các lực lượng khác đã từng nhiều lần bám theo Hoàng nhưng không bao giờ bao giờ đuổi kịp. Là dân chơi "thuốc" chuyên nghiệp, Hoàng có độ "máu" nên có thể tăng tốc, cắt đuôi trinh sát như chơi. Bởi vậy mà nhiều lần các trinh sát đi theo Hoàng cả tiếng đồng hồ nhưng bỗng thấy gã biến mất tăm chỉ sau một khúc cua.

Nhờ "máu anh hùng xa lộ" nên Đỗ Huy Hoàng cũng có cách vận chuyển heroin nhanh gọn. Hoàng thường chỉ đi lấy hàng vào ban đêm. Đêm đường vắng, chạy con Lexus kiểu thể thao, Hoàng phóng như bay. Quãng đường hơn 200km QL6 ngoằn ngoèo, từ chỗ lấy hàng, nếu suôn sẻ, Hoàng chỉ đi mất hơn 2 tiếng đồng hồ là về đến Hà Nội.

Tuy bị bắt ở Hòa Bình nhưng thực chất là Hoàng mua hàng tại Mộc Châu. Bởi chuyến hàng trước, Hoàng mua nhầm hàng kém chất lượng, nên khi nhận hàng mới, gã cùng đồng bọn mất thời gian kiểm tra khá lâu. Đáng lẽ nhóm Hoàng đã rời Mộc Châu từ nửa đêm nhưng đến gần sáng, hai chiếc xe của những kẻ buôn ma túy mới bắt đầu lên đường. Cuộc phá án lần này, lực lượng cảnh sát đã bị kéo dài thời gian mật phục vì lý do đó.

Chân dung trùm ma túy có vợ bị bắn chết - 3

Số ma túy Hoàng mang theo trên xe Lexus

Cuộc chuyển hàng của Hoàng bao giờ cũng có 2 xe. Thường lệ, bao giờ đồng bọn cũng lái con Innova chạy trước dò thám, Hoàng chạy con Lexus đi sau khoảng 15 - 20km. Nếu thấy động xe trước sẽ điện thoại báo cho Hoàng để dễ bề tẩu thoát.

Nhưng lần này, Hoàng quay về lúc trời đã sáng, thấy đường sá bắt đầu đông người qua lại nên chủ quan. Do vậy, chiếc Lexus do gã lái chở Huệ cứ vậy bon bon phi lên trước còn chiếc Innova của đồng bọn chạy phía sau. Mà trên thực tế, mẻ này của Hoàng, dù đi trước hay sau thì trinh sát C47 cũng đã đón trước chặn sau.

Thoáng thấy động, Hoàng lập tức nhấn ga không ngần ngại lao đi. Vừa lên khỏi khúc cua Dốc Mã, Hoàng gặp ngay 2 xe công an chặn phía trước. Phía sau, xe cảnh sát vẫn đuổi theo. Hoàng hung hãn lao thẳng vào xe cảnh sát hòng tẩu thoát. Trinh sát đã buộc phải nổ súng. Theo lệnh chỉ cốt bắn nổ lốp xe của Hoàng. Tuy nhiên, xe của Hoàng đảo qua, đảo lại trên con dốc nên một viên đạn vô tình bay trúng vợ gã.

Khi bị chặn phía trước, Hoàng cũng nhanh chóng cho xe cua trở lại tháo lui. Chiếc xe lao sang bên đường, vướng gầm không thể tiếp tục chạy. Hoàng và đồng bọn đành xuống xe ngoan ngoãn bước đi. Cuối cùng, một kẻ từng nhiều lần vào tù, ra khám như Hoàng không ngờ, cái chết không đến với hắn mà đến với người vợ hắn khi chị ta lần đầu tham gia cuộc mua bán "cái chết trắng" cùng chồng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đỗ Huy Hoàng (SN 1976, ở Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Công Thu (SN 1972, ở quận Hoàn Kiếm), Phạm Đông (SN 1973, ở huyện Từ Liêm), Đặng Việt Dũng (SN 1982, ở quận Hai Bà Trưng). Còn đối tượng tử vong Lê Thị Minh Huệ (SN 1988 là vợ của Đỗ Huy Hoàng).

Cơ quan công an đánh giá, các đối tượng bị bắt giữ đều là các mắt xích quan trọng, chủ chốt trong đường dây ma tuý này, có đối tượng đã bị nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và địa phương lập án mà chưa triệt phá được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN