Cha đâm con ruột 9 tuổi trọng thương vì nghĩ là… chó

Thấy con trai đang nằm ngủ tưởng là chó, người cha lấy dao tấn công khiến bé trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện quận Thủ Đức nơi cấp cứu cho nạn nhân P.

Bệnh viện quận Thủ Đức nơi cấp cứu cho nạn nhân P.

Sáng 11/10, thông tin từ Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, bệnh nhân S.G.P. (9 tuổi) đã được gia đình xin chuyển về Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1) để tiếp tục chữa trị.

Theo đó, rạng sáng 6/10, bé P. được người thân (ngụ khu phố 1, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) đưa vào Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng vết thương ở bụng, ngực, tràn khí màn phổi, tổn thương lách, dạ dày, tim, màng phổi. Các bác sĩ bệnh viện chuyển nạn nhân mổ khẩn cấp. Sau ca mổ, bé P. được chuyển khoa Hồi sức tích cực nhi để tiếp tục điều trị.

Hiện bé P. đã qua cơn nguy kịch và gia đình xin chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Người thân bé P. cho biết, rạng sáng 6/10, thấy bé P. đang nằm ngủ trong phòng thì người cha ruột có dấu hiệu bị ảo giác và nghĩ con mình là…con chó nên lấy dao tấn công.

Sau khi đưa bé P. đi cấp cứu, nhiều người quá bức xúc trước hành vi của người cha nên đã tấn công khiến người này bị thương nhưng không nghiêm trọng.

Ngáo đá, đánh chết vợ hờ vì tưởng là “con rắn sáu đầu”

HĐXX liên tục hỏi bị cáo có đủ sức khỏe tham gia phiên tòa hay không nhưng bị cáo không trả lời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Lâm ([Tên nguồn])
Ngáo đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN