Căn nhà cháy trong đêm và hung thủ không ai ngờ tới (P cuối): Kẻ đốt nhà tới từ phương xa

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Bà D có một cô con gái, chị này đã lập gia đình, cắt khẩu ở Khuổi Vin từ khá lâu. Vào thời điểm trước khi đám cháy xảy ra, từng có một người đàn ông lạ mặt tìm về địa phương hỏi thăm tin tức chị này nhưng chẳng ai nắm được. Ban đầu, chi tiết về người đàn ông ấy bị bỏ qua bởi những lý do đã nêu ở trên.

Bằng chứng ngoại phạm

Khi rà soát những người làm nghề "tín dụng" trên địa bàn, những đối tượng bất hảo, cơ quan công an không thu được kết quả gì. Có vẻ, vụ cháy nhà bà D không phải do người tại địa phương gây nên.

Vậy, còn mối quan hệ nào khác với mâu thuẫn tới mức đối tượng phóng hỏa ngay trong đêm, dù biết cả gia đình bà D đang ngủ say, có thể dẫn tới thiệt mạng?

Một thông tin được các trinh sát thu thập, đó là ở Khuổi Vin có người đàn ông "nát rượu", thường xuyên la cà, gây gổ, thậm chí từng đốt bếp của một hộ dân trong vùng. Dù tất cả vẫn chỉ là nghi vấn, nhưng người đang ông này cũng được gọi lên làm việc.

Tuy thế, tất cả những thông tin về hành trình, di biến động trong thời điểm vụ án xảy ra được người đang ông ấy cung cấp đều đúng. Anh ta hiển nhiên đủ bằng chứng ngoại phạm.

Đơn vị khám nghiệm chỉ ra rằng, đã có người lạ đi xe máy tới nhà bà D vào đêm căn nhà bốc cháy. Vết bánh xe dính muộn than còn in lên nền đường, hướng từ hiện trường về phía tỉnh Hà Giang.

Chưa kể, dấu vết xăng, can nhựa, sợi dây cháy dở được thu thập cũng khẳng định, nghi phạm đã có kế hoạch, tính toán kỹ lưỡng khi gây án, việc gia đình bà D thoát nạn hoàn toàn là may mắn.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Kẻ lạ mặt

Các điều tra viên Công an tỉnh Cao Bằng đã rà soát toàn bộ các mối quan hệ liên quan đến những thành viên trong gia đình bà D và kết quả là không có nghi vấn. Tuy nhiên, lúc này bắt đầu xuất hiện thông tin về một người đàn ông lạ mặt.

Người này trước khi vụ án xảy ra đã đi xe máy đến Khuổi Vin để hỏi về một cô gái tên H. Tất nhiên, người dân nơi đây không biết H là ai.

Không từ bỏ, người đàn ông ấy tìm ra cả xã để hỏi thông tin. Tuy nhiên, trên giấy tờ cũng không có cô gái nào tên H.

Đây là chi tiết rất đắt giá, các điều tra viên tiếp tục xác minh thì phát hiện bà D có cô con gái tên H. Chị này đã lấy chồng và cắt khẩu khỏi địa phương từ lâu, chính vì thế, nhiều người ở Khuổi Vin không biết gì về chị H.

Đến lúc này, mọi nghi vấn được hướng về những mối quan hệ cá nhân của chị H, con gái bà D. Thông tin mà công an thu thập được cho thấy, trước đây chị H có đi làm ăn xa, tận Tây Nguyên. Ở đây, chị H có quen và nảy sinh tình cảm với một thanh niên tên Nông Văn Sùng (SN 1985, trú tại Gia Lai).

Đến khoảng năm 2021, chị H rời Gia Lai quay trở lại Cao Bằng và cắt đứt liên lạc với Sùng.

Qua miêu tả, nhận dạng cùng với những thông tin khác thu thập được, Công an tỉnh Cao Bằng xác định Sùng chính là người đã tìm về Khuổi Vin nhiều lần để tìm chị H nhưng không gặp được. Lúc này, Sùng là nghi phạm số 1 liên quan đến vụ cháy tại nhà bà D.

Gã hận tình

Xác định được nghi phạm, Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng tổ chức truy tìm đối tượng. Khi Sùng đang bắt xe khách để quay trở lại Gia Lai thì bị phát hiện, khống chế.

Tại cơ quan công an, Sùng khai nhận, vào năm 2020 có gặp gỡ chị H và hai người nảy sinh tình cảm. Đến khoảng năm 2021, chị H rời Gia Lai về quê, kể từ đó mọi liên lạc cũng bị chị này chủ động cắt đứt.

Lúc này, Sùng nghĩ tới việc từng mua sắm quà cáp cho chị H, chưa kể, trong quá trình quen nhau, chị H mượn của đối tượng 10 triệu đồng nhưng chưa trả. Từ đây, trong lòng Sùng nảy sinh sự thù tức.

Sùng nhiều lần về Cao Bằng tìm nhưng không gặp được chị H. Biết được địa chỉ nhà mẹ đẻ chị H, Sùng quyết định trả thù.

Đối tượng Sùng (ảnh tư liệu)

Đối tượng Sùng (ảnh tư liệu)

Ngày 30/2/2022, Sùng bắt xe từ Gia Lai về Cao Bằng tìm chị H nhưng không gặp. Đến ngày 5/4 Sùng đi từ tỉnh Bắc Kạn sang Bảo Lâm (Cao Bằng) rồi chuẩn bị can xăng, dây thừng, dây sắt với ý định đốt nhà bố mẹ chị H.

Rạng sáng 6/4, Sùng tìm tới nhà bà D, biết mọi người đang ngủ, gã đàn ông này đổ xăng rồi phóng hỏa, thiêu rụi cả căn nhà. Thời điểm này, do phát hiện kịp thời nên vợ chồng bà D và đứa cháu đã chạy thoát thân, không có thiệt hại về người.

Ngôi nhà của bà D bị ngọn lửa thiêu rụi, theo định giá của cơ quan công an thì thiệt lại lên tới gần 150 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử vụ án, căn cứ vào hành vi phạm tội của đối tượng, TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Sùng 15 năm tù về tội "Giết người" và 5 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản", tổng hợp hình phạt là 20 năm tù.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Căn nhà cháy trong đêm và hung thủ không ai ngờ tới (P1): Vật chứng bí ẩn dưới đống tro tàn

Rạng sáng 6/4/2022, căn nhà nhỏ của gia đình bà Nguyễn Thị D bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trong không gia tĩnh mịch của vùng núi xóm Khuổi Vin, những tiếng nổ "lốp bốp"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Căn nhà cháy trong đêm và hung thủ không ai ngờ tới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN