Cháu bé mất tích khi mới sinh và hành trình truy tìm người đàn bà bí ẩn (P cuối): Bộ quần áo trẻ sơ sinh treo trong sân nhà

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Thời điểm "lần" ra địa chỉ người phụ nữ tên Lệ, các trinh sát Công an Hà Nội tưởng như đã "phá án" thành công. Tuy vậy, người thân của đối tượng này cho biết, mẹ con Lệ vừa đi Trung Quốc đã khiến các trinh sát vô cùng lo lắng.

Manh mối bất ngờ

Sau 5 ngày rà soát, bóng dáng con trai sản phụ Th vẫn "bặt vô âm tín", danh tính, nhận dạng của người phụ nữ tự nhận là nhân viên bệnh viện đã bế cháu bé đi tiêm cũng rất mơ hồ.

Toàn bộ những người làm nghề xe ôm, lái xe taxi thường xuyên đưa đón khách ở khu vực bệnh viện cũng được xác minh nhưng chẳng có được manh mối nào.

Một thông báo được Công an Hà Nội cho đăng tải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng với nội dung: Tìm người phụ nữ có biểu hiện trầm cảm sau sinh, bế theo một cháu bé.

Chỉ ít lâu sau, công an nhận được trình báo từ một lái xe taxi. Anh này cho hay, ngày 3/11 có chở người phụ nữ bế theo cháu bé mới sinh có biểu hiện lo lắng, buồn bã từ Hà Nội về Bắc Giang.

Dù đây mới chỉ là thông tin rất "mỏng", nhưng các trinh sát vẫn lên đường. Tại Bắc Giang, qua biện pháp nghiệp vụ, các anh xác định được người phụ nữ đó tên Lệ. Khi vào nhà thì Lệ đã không còn ở đây. Mẹ người phụ nữ này cho hay, con gái bà mới đẻ con trai, có về nhà mấy hôm những đã đem con đi Trung Quốc rồi.

Thông tin này khiến nhóm công tác của Công an Hà Nội sững sờ, lo lắng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Dây phơi đồ trẻ em

Vào thời điểm này, dường như tung tích của Lệ và cháu bé đã đi đến "đường cùng". Nếu đúng Lệ đi Trung Quốc thì đây sẽ là nhiệm vụ vô cùng phức tạp.

Nhóm trinh sát không bỏ cuộc, họ lựa câu chuyện để tiếp tục trao đổi với bố của Lệ. Thật bất ngờ, người đàn ông này "thở dài" rồi cho biết, thực chất con gái mình lấy chồng ở Đông Anh (Hà Nội), sau khi đem con mới sinh về quê, chị này đã quay lại nhà chồng. Thông tin ấy đã lập tức cởi bỏ áp lực vô hình đang đè lên lực lượng làm án. Cùng với các thông tin khác thu thập được, lúc này Công an Hà Nội có thể khẳng định Lệ là người đã bắt cóc con của sản phụ Th.

Tổ công tác nhanh chóng quay về Đông Anh. Khi đi đến trước cổng nhà chồng Lệ, các trinh sát phát hiện trên dây phơi phía sân có treo đồ trẻ sơ sinh. Điều này cho thấy khả năng cao Lệ và cháu bé đang ở nhà.

Tổ công tác tiến vào, người nhà chồng Lệ tỏ ra khá ngạc nhiên, họ kể con dâu mới sinh nên gia đình tổ chức làm cỗ mừng. Tuy nhiên, sau khi trao đổi, những người liên quan đã "sững lại", cháu bé sơ sinh được chuyển qua tay các chiến sĩ công an. Khi cháu bé đã an toàn, một nhóm trinh sát tiếp cận rồi khóa tay Lệ. Lúc này, Lệ lý nhí: "Cháu biết rồi".

Cuộc giải cứu cháu bé bị bắt cóc tại bệnh viện đã hoàn thành, các công tác giám định sau đó khẳng định cháu bé ấy là con của chị Th.

Bắt cóc vì muốn giữ chồng

Tại cơ quan công an, Lệ khai mình sinh năm 1982, trú tại Bắc Giang. Chị ta từng có gia đình nhưng đã ly dị. Thời gian trước, khi đi làm ở Đông Anh (Hà Nội), Lệ quen với anh T. Lâu dần, giữa hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. Tuy vậy, khi anh T đưa Lệ về ra mắt thì bị gia đình phản đối.

Suốt quá trình chung sống tại nhà người yêu, Lệ thường xuyên phải chịu áp lực bởi những "định kiến" này. Lúc này, Lệ nghĩ chỉ còn cách giả có con để được gia đình "chồng" chấp thuận. Nghĩ là làm, Lệ dày công "hóa trang" thành người có bầu khiến cả anh T và mọi người trong nhà "mừng ra mặt", đồng ý cho hai người làm đăng ký kết hôn.

Sắp tới ngày sinh, Lệ càng trở nên lo lắng, sốt ruột. Lệ quyết định thực hiện việc bắt cóc trẻ sơ sinh để "theo lao" sự việc mình đã nghĩ ra. Lệ vào bệnh viện, lợi dụng sơ hở lấy trộm áo khoác trắng và thẻ nhân viên.

Hàng trăm người vây quanh chúc mừng cháu bé về với gia đình (ảnh tư liệu)

Hàng trăm người vây quanh chúc mừng cháu bé về với gia đình (ảnh tư liệu)

Với bộ trang phục này, Lệ dễ dàng di chuyển trong bệnh viện. Khi đến phòng sản phụ Th, Lệ giả vờ vào nói bế cháu bé đi tiêm. Thấy nhân viên y tế nói vậy, gia đình chị Th tin tưởng, để Lệ bế cháu đi.

Lệ tính toán rất kỹ để tránh bị phát hiện. Chị ta bế cháu bé đi bộ ra khu vực Hàng Bông, cách bệnh viện vài trăm mét rồi bắt taxi. Khi đến chân cầu Long Biên, Lệ xuống rồi đi bộ ngược về phố Yên Phụ. Tại đây chị ta tiếp tục lên một xe taxi khác. Xe đến chợ Ninh Hiệp, Lệ xuống và bế cháu bé vào mua sữa, tã, bỉm. Xong việc, Lệ mới gọi một xe taxi và đi thẳng về Bắc Giang.

Trong suy nghĩ của Lệ, việc sử dụng nhiều xe, đi qua nhiều chặng đường là để cắt đuôi, xóa dấu vết thì cơ quan chức năng sẽ không tìm ra mình. Tuy nhiên, với những biện pháp nghiệp vụ nên chỉ trong thời gian ngắn, hành vi của Lệ đã bị bại lộ và đối tượng đã phải tra tay vào còng, chịu sự xử lý của pháp luật.

Sau này, với hành vi phạm tội của mình, Lệ bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Cháu bé mất tích khi mới sinh và hành trình truy tìm người đàn bà bí ẩn (P1): Vụ án không dấu vết

Tháng 11/2011, tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội xảy ra vụ bắt cóc vô cùng táo tợn. Kẻ gian đã đóng giả là nhân viên y tế đến bế một cháu bé mới 2 ngày tuổi với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Cháu bé mất tích khi mới sinh và hành trình truy tìm người đàn bà bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN