Cái chết thương tâm của bé gái 9 tuổi (Kỳ 3)

T.John có bạn gái mới và phát hiện bạn gái mình nghiện ma túy. Để có tiền mua thuốc cho bạn gái, T.John đã nhiều lần xin tiền của cha mình.

Cuộc hôn nhân của Thomas và Francine chấm dứt sau hai năm đưa đơn ly dị. T.John chọn sống với cha.

Không lâu sau khi ly hôn, Thomas gặp gỡ và có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ tên là Gudalupe. Chỉ có người phụ nữ này mới có thể chiều được lối sống quái gở của Thomas.

T. John sau khi chia tay mối tình đầu của mình cũng gặp gỡ một cô gái khác còn khá ít tuổi tên là Tasha. Sau này, T.John mới phát hiện ra bạn gái nghiện ma túy. Để có tiền mua thuốc cho bạn gái, T.John đã nhiều lần xin tiền của cha mình.

Lợi dụng vào việc này, Thomas đã gạ gẫm chính bạn gái của con trai mình cho quan hệ. Trong một lần lên cơn thèm thuốc, Tasha đã đồng ý lời đề nghị của Thomas.

Tasha đã vô cùng hối hận về điều này và không nói với bất cứ ai. Vài tuần sau đó, cô có thai. Tasha không biết chính xác ai là cha của đứa bé. Sợ hãi và lo sợ, Tasha đã quyết định bỏ đứa bé.

Mùa xuân năm 1998, Thomas bắt đầu làm việc cho GTECH, một công ty chuyên hỗ trợ vấn đề bảo mật cho chương trình sổ xố ở California. Công việc tưởng chừng đã suôn sẻ và ổn định thì hắn bị sa thải khi một nữ đồng nghiệp tố cáo hắn lạm dụng tình dục và đe dọa qua điện thoại. 

Tháng 6/1998, Thomas bị bắt giam 75 ngày và phải bồi thường cho nạn nhân 3.800 đô la Mỹ. Sau khi hết án, Thomas quyết định rời khỏi thành phố. Hai cha con Thomas cùng với người tình Guadalupe chuyển đến khu đô thị Lake Park, ở Stateline, Nevada.

Cái chết thương tâm của bé gái 9 tuổi (Kỳ 3) - 1

T.John Soria 

Sáng 19/3/2000, Thomas ngủ dậy muộn và cảm thấy không được khỏe. Đêm hôm trước hắn không ngủ được. Guadalupe đã đi làm. Thomas ngồi vào máy tình, tìm kiếm những trang web đen. Thomas gọi T.John vào và nói rằng hắn cần một cô gái. T.John cảm thấy không vui vì điều này nhưng không thể làm trái lời. Trời bên ngoài hơi lạnh, T.John khoác thêm một chiếc áo mỏng và đi ra ngoài tìm kiếm.

T.John nhìn thấy 3 cô bé xinh xắn đang chơi cùng nhau. T.John đặc biệt chú ý tới Krystal Steadman. Krystal có mái tóc vàng và T.John biết Thomas rất thích những cô gái tóc vàng như vậy.

T.John vội vàng chạy về thông báo với cha mình. Thomas cảm thấy rất vui, hắn gọi điện cho Guadalupe và nhờ cô làm một vài việc để đảm bảo chiều này cô không thể có mặt sớm ở nhà.

T.John quay lại, tìm cách dụ dỗ Krystal về nhà mình. Cô bé Krystal ham chơi đã đồng ý theo hắn.

Thomas đưa cô bé lên phòng ngủ của mình, trói chặt cô bé, lấy băng dính dính chặt miệng và lạm dụng Krystal nhiều lần, sau đó tra tấn và thẳng tay giết chết cô bé.

Sau khi Krystal chết, Thomas ra ngoài gọi T.Jonh và lên kế hoạch xử lý cái xác. Hai cha con đã nhét xác cô bé Krystal vào một chiếc thùng, bịt kín lại, quần áo cô bé bị nhét vào chiếc túi khác.

Cái chết thương tâm của bé gái 9 tuổi (Kỳ 3) - 2

Chiếc xe  Bronco của T.John

Chiếc thùng được khiêng ra cốp sau xe. Thomas hướng dẫn T.John lái chiếc xe tới đường cao tốc 50 gần thành phố Carson. T.John đã lôi xác nạn nhân vứt xuống một vách đá gần hẻm núi Clear Creek. Túi quần áo cũng bị vứt cách đó một đoạn.

Phát hiện trên xe có sót lại nhiều vết máu, T.Jonh lái xe chạy thẳng tới Carson, tìm một hiệu rửa xe và rửa sạch nó trước khi quay trở về

Khi quay về, T.John gặp mẹ của Krystal và sau đó bị cảnh sát điều đến sở cảnh sát để lấy lời khai. T.Jonh là người cuối cùng được xác nhận là gặp gỡ cô bé Krystal.

Khi được hỏi, T.John luôn khẳng định lần cuối cùng hắn nhìn thấy Krystal đạp xe theo hướng công viên. Hắn tỏ vẻ ngây ngô khi trả lời và thể hiện một số cử chỉ của người có dấu hiệu mắc bệnh thần kinh để che đậy hành vi của mình.

Không may cho T.John, trong quá trình thẩm vấn, các nhân viên điều tra đã phát hiện một vết màu đỏ như vết máu khô trên quần của hắn.

Sau hơn một giờ thẩm vấn nhưng không có kết quả, các nhân viện điều tra đã quay về nhà T.John để tìm kiếm chiếc xe T.Jonh đã lái. T.John đồng ý để lại bộ quần áo để cảnh sát kiểm tra vết máu. Thời điểm này, có hơn 17 nhân viên cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm Krystal.

Trở về nhà, T.Jonh kể lại mọi chuyện với Thomas. Thomas nhanh chóng xóa mọi dấu vết trong nhà, tỏ ra khá bình tỉnh khi cảnh sát gõ cửa điều tra.

Sở sảnh sát Douglas nhận được thông tin từ một người phụ nữ tên là Diantha Wilson. Diantha cho biết, ngày 19/3 cô lái xe qua đường cao tốc 50, cô nhìn thấy một chiếc xe Bronco màu đỏ, trắng dừng lại bên đường. Gần chiếc xe có một người đàn ông da trắng, tóc xoăn, mặc chiếc áo sơ mi trắng đang cố gắng ném một thùng nặng xuống vách đá. Diantha tỏ ra nghi ngờ trước những gì mình nhìn thấy và gọi điện thông báo với cảnh sát.

Liệu cha con nhà Thomas có nhận tội giết Krystal? Mời các bạn đón đọc Cái chết thương tâm của bé gái 9 tuổi (Kỳ 4) vào SÁNG SỚM ngày 28/03/2014. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MT (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cái chết thương tâm của bé gái 9 tuổi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN