Cái chết của các hotgirl và tội ác của tên sát nhân đẹp trai: Án mạng kinh hoàng

Trong một thời gian ngắn, liên tiếp các cô gái bị mất tích hoặc được tìm thấy đã chết khiến cho người dân cảm thấy khiếp sợ. Ngoài điểm chung đều là những người độc thân, xinh xắn, dáng thon thả, tóc dài..., cảnh sát không tìm thấy dấu vết nào khác liên quan đến hung thủ.

Ted Bundy có vẻ ngoài khá bảnh bao và thân thiện. Tuy nhiên, đằng sau khuôn mặt đó lại là một tên sát nhân bệnh hoạn giết người không ghê tay của nước Mỹ trong khoảng thời gian 1973-1978. Trong khi dư luận gọi Ted Bundy là con ác quỷ vô nhân tính thì hắn cũng tự nhận xét bản thân là kẻ máu lạnh nhất trên đời.

Nạn nhân đều là những cô gái độc thân, xinh xắn, dáng thon thả, tóc dài.

Nạn nhân đều là những cô gái độc thân, xinh xắn, dáng thon thả, tóc dài.

Những cái chết đau đớn

Ngày 25/11/1973, gia đình của nạn nhân tên Kathy Devine thông báo cho cảnh sát cô con gái xinh đẹp của họ biến mất khi đang đón xe đi Oregon. Chẳng bao lâu sau đó, người ta đã phát hiện xác của cô tại công viên McKenny, Washington (Mỹ). Theo giám định pháp y, nạn nhân bị sát hại sau khi rời nhà không lâu và bị hung thủ bóp cổ, hãm hiếp.

Ngày 4/1/1974, cô nữ sinh 18 tuổi Joni Lenz cũng bị giết theo cách thức tương tự. Người ta tìm thấy cô trong tình trạng cơ thể bê bết máu. Mặc dù cô được đưa tới bệnh viện nhưng do mất nhiều máu nên Lenz đã qua đời.

Hai cái chết liên tiếp đã khiến các cô gái đều rất thận trọng, trong đó có Lynda Ann Healy, 21 tuổi, một cô sinh viên luật xinh đẹp, mảnh mai với mái tóc đen dài và đôi mắt xanh biếc. Tuy nhiên, bi kịch vẫn xảy ra với cô.

Vào ngày 31/1/1974, Lynda thức dậy lúc 5h30 sáng như thường lệ và đạp xe đến khu trượt tuyết cách nơi ở không xa. Tối hôm đó, Lynda về nhà và lên giường đi ngủ từ sớm. 5h30 sáng hôm sau, chuông báo thức trong phòng Lynda kêu lên inh ỏi. Tuy nhiên, thay vì lập tức được tắt đi như thường lệ, những âm thanh ấy vẫn tiếp tục vang lên. Lấy làm lạ, một trong những người bạn thuê cùng căn hộ liền sang phòng Lynda thì nhận ra giường của bạn mình đã được trải gọn gàng, điều mà Lynda thường chỉ làm sau khi trở về.

Một lúc sau, chủ cửa hàng nơi Lynda làm thêm gọi tới khi chưa thấy cô đến. Lúc này, người bạn nhận ra xe đạp của Lynda vẫn ở dưới tầng hầm và cửa bên của tầng hầm không khóa. Vốn là một người rất cẩn thận và trách nhiệm, việc Lynda đột ngột nghỉ làm, quên khóa cửa và đi ra ngoài một mình mà không thông báo với ai khiến bạn bè của cô rất lo lắng. 

Tuy vậy, họ vẫn cố chờ đợi với hy vọng là do bạn mình có việc gì đó quá gấp gáp. Nhưng khi Lynda vẫn không trở về vào tối hôm đó, những người bạn liền báo cảnh sát.

Kiểm tra phòng của Lynda, cảnh sát tìm thấy chiếc vỏ gối và ga trải giường dính đầy máu. Trong ngăn tủ riêng, họ phát hiện chiếc áo ngủ dính máu ở cổ. Bộ quần áo Lynda mặc ngày hôm đó thì biến mất.

Tội ác liên tiếp

Trong suốt mùa xuân và mùa hè năm đó, tại các bang Utah, Oregon và Washington, thêm 7 nữ sinh khác biến mất mà không để lại dấu vết nào.

Tới tháng 8/1974, cảnh sát tìm thấy xác một số cô gái mất tích tại hồ Sammamish, trong công viên quốc gia bang Washington. Dựa vào những gì còn sót lại gồm vài mẫu tóc, một số mảnh xương đùi, xương sọ và một phần xương hàm, pháp y đã xác định được danh tính của hai nạn nhân, đó là Janice Ott, 23 tuổi và Denise Naslund, 18 tuổi. Trước đó vào ngày 14/7, cảnh sát đã nhận được thông báo mất tích của gia đình hai nạn nhân.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/1974, tại bang Utah tiếp tục xảy ra 4 vụ thiếu nữ mất tích, một trong số đó là Melissa, 17 tuổi, con gái của cảnh sát trưởng hạt Midvale, bang Utah.

Ngày 18/10, Melissa đang chuẩn bị đồ đạc để đến dự tiệc ngủ ở nhà bạn thì nhận được cuộc gọi của một cô bạn thân đang buồn bực vì cãi nhau với bạn trai. Melissa ngay lập tức đi bộ đến quán pizza gần đó để an ủi bạn. Sau khi rời khỏi quán pizza, cô về nhà để lấy đồ đạc đi dự tiệc và chẳng bao giờ còn có thể trở về nhà. 9 ngày sau, người ta tìm thấy thi thể Melissa trong tình trạng khỏa thân, bị bóp cổ, cưỡng hiếp và bị đánh nhiều phát vào đầu.

Vào đúng lễ Halloween, Laura Aime, 17 tuổi, biến mất. Người ta tìm thấy thi thể cô vào ngày Lễ tạ ơn, bên bờ một con sông nhỏ, tại vùng núi Wasatch. Kẻ giết người dùng xà beng, loại chuyên dùng để bật nắp các thùng hàng bằng gỗ, đánh vào đầu và mặt Aime. Sau đó, hắn hãm hiếp và giết chết cô. Kết quả giám định pháp y cho thấy cô bị giết ở một nơi khác trước khi bị vứt ra bờ sông. Ngoài xác của nạn nhân, cảnh sát không tìm được chứng cứ nào khác.

Các vụ mất tích có nhiều tình tiết giống nhau như nạn nhân đều là những cô gái độc thân, xinh xắn, dáng thon thả, tóc dài... Ngoài ra, cảnh sát hầu như không tìm thấy dấu vết nào lưu lại hiện trường.

(Còn nữa)

---------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo Cái chết của các hotgirl và tội ác của tên sát nhân đẹp trai: Nhân chứng duy nhất vào 4h00 ngày 17/2/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ sưu tập kinh hoàng của tên cướp núp bóng cảnh sát: Lời khai gây phẫn nộ

Thay vì tỏ ra hối hận vì những tội ác của mình, kẻ giết người hàng loạt lại tỏ ra tiếc nuối vì số lượng nạn nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Cái chết của các hotgirl và tội ác của tên sát nhân đẹp trai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN