Cái chết bí ẩn của cô gái ngủ lại nhà bạn trai: Thi thể khỏa thân trên giường

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nạn nhân được xác định tử vong vì bị chấn thương nặng ở đầu. Thứ duy nhất bị thiếu là đồ lót của cô.

Trong quá trình điều tra vụ án Brittany Danielle McGlone bị sát hại trên giường tại nhà bạn trai, đã có lúc cảnh sát tin rằng họ đã tìm ra nghi phạm. Nhưng rồi sau hàng thập kỷ, tất cả lại gần như trở về vạch xuất phát.

Nạn nhân Brittany Danielle McGlone

Nạn nhân Brittany Danielle McGlone

Mối tình không được ủng hộ

Brittany Danielle McGlone sinh tháng 11/1987 và lớn lên tại thị trấn nhỏ Winnsboro, bang Texas, Mỹ. Cô được nhận xét là có tính cách già dặn so với tuổi và không bao giờ gây bất kỳ rắc rối nào cho gia đình.

Cha mẹ của Brittany đã ly hôn và sau đó đều tái hôn. Tuy vậy, tất cả các thành viên đều khá hòa hợp với nhau. Brittany thân thiết với tất cả các anh chị em của mình.

Brittany tốt nghiệp trung học loại xuất sắc vào năm 2006. Năm 2007, ngoài làm 2 công việc chính, cô gái trẻ còn làm ca đêm tại một trung tâm phân phối hàng hóa. Cùng năm đó, quản lý của Brittany đã giới thiệu con trai mình - Jeff Reed - cho cô nhân viên chăm chỉ.

Brittany và Jeff nhanh chóng có cảm tình với nhau và bắt đầu hẹn hò. Tuy nhiên ngay từ đầu, Patricia - mẹ của Brittany đã cảm thấy không thích Jeff. Khoảng 6 tháng sau, Brittany và Jeff chia tay nhưng rồi cuối cùng lại hòa giải và quay về bên nhau. Điều này khiến bà Patricia không hài lòng.

Vào ngày 3/5/2007, trước khi đi làm, Brittany nói yêu mẹ và thông báo rằng sẽ ghé qua nhà bạn trai sau khi kết thúc ca làm việc đêm của mình.

Thi thể khỏa thân trên giường

Tới khoảng 14h30 hôm sau, Jeff gọi cho mẹ bạn gái và hỏi có thấy Brittany không. Patricia lập tức cảm thấy lo lắng. Người mẹ này luôn nghĩ rằng con gái đang ở bên bạn trai. Jeff cho biết không thể gọi được cho Brittany. Patricia lập tức gọi tới số điện thoại của con gái nhưng cuộc gọi bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại.

Lúc 15h45 chiều, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Wood đã nhận được cuộc gọi từ mẹ của Jeff thông báo rằng con trai bà vừa phát hiện bạn gái đã chết trên giường nhà mình.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bước vào phòng ngủ, họ thấy Brittany đang nằm ngửa và khỏa thân trên giường. Nạn nhân được xác định tử vong vì bị chấn thương nặng ở đầu. Quần áo của Brittany được tìm thấy trên đôi giày cô mang. Món đồ duy nhất bị thiếu là đồ lót của cô.

Cơ quan điều tra lập tức tiến hành thu thập bằng chứng từ phòng ngủ và phòng tắm gần đó. Họ phát hiện ra rằng có ai đó gần đây đã sử dụng nhà tắm. Bằng chứng từ vòi sen và cống thoát nước được đưa đi phân tích. Vũ khí giết người không được tìm thấy. Cảnh sát đã loại trừ đây là một vụ cướp vì không có dấu hiệu cưỡng bức đột nhập.

Ngay khi được thông báo về cái chết của con gái, bà Patricia tin rằng Jeff là kẻ sát hại Brittany. Người phụ nữ tiết lộ với cảnh sát rằng Brittany đã có tình một đêm với một người đàn ông khác sau khi chia tay với Jeff. Patricia tin rằng Jeff rất tức giận về điều đó.

Jeff nhanh chóng được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 27/2 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Gã con nuôi thừa nhận thuê sát thủ giết bố mẹ vì không muốn chờ đợi đến ngày được thừa kế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Cái chết bí ẩn của cô gái ngủ lại nhà bạn trai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN