Tội ác của gã con nuôi nợ nần: 2 người đàn ông đáng ngờ

Bốn tháng sau vụ án mạng, cuộc điều tra có bước ngoặt khi cảnh sát xem xét kỹ dữ liệu camera giám sát từ hiên nhà của đôi vợ chồng trẻ.

Sau cái chết của chủ cửa hàng trang sức, vợ anh - Corey Shaughnessy bị coi là nghi phạm giết chồng vì là người hưởng lợi duy nhất từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá hàng triệu USD. Tuy nhiên không lâu sau, cảnh sát đã có được cái tên nghi phạm mới, người mà ban đầu Corey tin rằng đã có sự nhầm lẫn.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy hai người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà Nicholas Shaughnessy

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy hai người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà Nicholas Shaughnessy

Phát hiện trong két sắt

Cảnh sát vốn đã luôn nghi ngờ Nicholas Shaughnessy và sau khi có thêm những bằng chứng mới, họ càng tin chắc rằng anh ta có liên quan tới cái chết của bố nuôi Ted Shaughnessy.

Nicolas thừa nhận đã có căng thẳng xảy ra giữa mình và bố mẹ nuôi trước vụ giết người. Anh ta được bố mẹ cho vay 30.000 USD hỗ trợ việc kinh doanh. Tuy nhiên, Nicolas muốn bỏ học đại học để tạo dựng sự nghiệp thông qua các giao dịch chứng khoán. Ted và vợ Corey Shaughnessy không hài lòng về điều này.

Corey cho biết vợ chồng cô đồng ý để Jackie Edison chuyển đến sống cùng gia đình mình khi đang là bạn gái của Nicolas với hy vọng cô sẽ thuyết phục Nicolas tiếp tục con đường học vấn. Sau khi chuyển ra ngoài, cặp đôi được bố mẹ giúp thanh toán một số chi phí khác. Bạn thân của Ted cũng cho Nicolas vay một ít tiền.

Khi cảnh sát khám xét căn hộ của Nicolas và Jackie, họ thấy bất ngờ trước số lượng camera giám sát được lắp bên trong. Camera đã chứng minh cả hai đều ở nhà vào buổi sáng xảy ra án mạng. Nhưng trong két sắt, họ tìm thấy đồ trang sức, đạn dược và vũ khí. Một trong những hộp đạn có cùng nhãn hiệu và cỡ nòng với vũ khí giết người. Đó là khẩu .380 SIG Sauer và bị thiếu mất 6 viên đạn.

Ngày 29/5/2018, cảnh sát bắt Nicholas và Jackie vì tội xúi giục phạm tội. Cả hai đều không trả lời khi được hỏi ai là người đã bóp cò.

Người đàn ông trước hiên nhà

Đầu tháng 7/2018, bốn tháng sau vụ án mạng, cuộc điều tra có bước ngoặt khi cảnh sát xem kỹ dữ liệu camera giám sát từ hiên nhà của Nicholas và Jackie.

Trong những cảnh quay được ghi lại chỉ hai ngày trước vụ tấn công, họ thấy hai người đàn ông xuất hiện trước căn hộ. Một trong hai người đó mặc chiếc áo đồng phục màu xanh của công ty chuyên lắp đặt cửa sổ.

Tìm tới công ty hỏi thăm, cảnh sát được biết người đàn ông này tên là Cameron Vosmek. Tuy nhiên, anh ta đã nghỉ việc từ 4 năm trước, sau một thời gian ngắn làm việc.

Có được địa chỉ nhà Cameron Vosmek, cảnh sát đến tìm nhưng chỉ gặp vợ anh. Người phụ nữ tiết lộ cách đây vài tháng, một người đàn ông tên là Johnny Leon đề nghị thuê Cameron giết người nhưng anh đã từ chối.

Johnny Leon hóa ra lại chính là người đàn ông thứ hai xuất hiện trong đoạn video an ninh từ hiên nhà của Nicholas và Jackie. Khi bị đưa về đồn thẩm vấn, Johnny nói anh ta không phải là kẻ giết người nhưng thừa nhận Nicholas từng muốn thuê mình gây án với giá 100.000 USD.

Johnny sau đó bị bắt vì tội giết người. Trên điện thoại của Johnny, cảnh sát tìm thấy manh mối cho thấy có vẻ anh ta không hành động một mình. Lịch sử cuộc gọi cho thấy Johnny liên hệ nhiều lần với một người đàn ông tên là Arieon Smith vào thời điểm án mạng. Cả hai đều có tiền án, cùng bị bắt liên quan đến ma túy vào một năm trước đó.

Khi bị thẩm vấn, Arieon thừa nhận đã gặp Nicholas và tiết lộ chi tiết về đêm định mệnh đó.

(Còn nữa)

------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 25/2 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Ban đầu, các nhà điều tra nghĩ rằng bạn thân của con trai nạn nhân có thể là nghi phạm. Nhưng hóa ra, đây lại là một nhân chứng quan trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, CBS News) ([Tên nguồn])
Tội ác của gã con nuôi nợ nần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN