Tội ác của gã con nuôi nợ nần: Cuộc hôn nhân bí mật

Người phụ nữ biết cảnh sát đang nghi ngờ con trai và con dâu có liên quan tới cái chết của chồng mình nhưng hoàn toàn không tin.

Sau cái chết của chủ cửa hàng trang sức, vợ anh - Corey Shaughnessy bị coi là nghi phạm giết chồng vì là người hưởng lợi duy nhất từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá hàng triệu USD. Tuy nhiên không lâu sau, cảnh sát đã có được cái tên nghi phạm mới, người mà ban đầu Corey tin rằng đã có sự nhầm lẫn.

Nicholas Shaughnessy và Jackie Edison đã bí mật kết hôn ở tuổi 18

Nicholas Shaughnessy và Jackie Edison đã bí mật kết hôn ở tuổi 18

Cuộc hôn nhân bí mật

Khi khám xét căn hộ của Nicholas Shaughnessy và bạn gái Jackie Edison, cảnh sát tìm thấy đạn có cùng nhãn hiệu và cỡ nòng được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ súng khiến bố nuôi của Nicholas là Ted Shaughnessy thiệt mạng.

Không chỉ vậy, họ còn phát hiện bằng chứng cho thấy cặp đôi này có một bí mật. Đó là giấy đăng ký kết hôn của Nicholas và Jackie. Trong suốt các cuộc phỏng vấn của cảnh sát, cả hai chưa bao giờ nói rằng đã kết hôn.

Cả hai đã bí mật kết hôn 8 tháng trước đó, vào mùa hè năm 2017, khi mới 18 tuổi với sự giúp đỡ của một người bạn cũng là mục sư trực tuyến tên là Spencer Patterson.

Phát hiện này không chỉ khiến cảnh sát ngạc nhiên mà ngay cả Corey Shaughnessy – mẹ nuôi của Nicholas cũng không hề hay biết con trai đã kết hôn.

Nicholas gặp và hẹn hò với Jackie từ hồi trung học. Thời điểm đó, bố mẹ Jackie đã ly hôn và cô chuyển đến Austin sống với bố.

Nicholas đưa bạn gái về ra mắt vào năm 2016. Jackie nhanh chóng chiếm được cảm tình của gia đình bạn trai. Thời gian Jackie ở đây nhiều tới mức sau đó cô đã chuyển đến nhà Shaughnessy sống.

Tháng 8/2017, đôi trẻ quyết định chuyển ra ngoài để bắt đầu cuộc sống mới với sự hỗ trợ tài chính từ bố mẹ Nicholas. Jackie đang đi học còn Nicholas làm việc ở nhà với tư cách là nhà đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Chưa đầy 1 năm sau, bi kịch ập tới với gia đình Shaughnessy.

Niềm tin của người mẹ

Tuy không mấy hài lòng khi biết con đã kết hôn vì cho rằng cả hai còn quá trẻ nhưng là một người mẹ, Corey hứa giúp hai con lên kế hoạch cho một đám cưới đàng hoàng.

Vài ngày sau, Nicholas và Jackie chuyển về sống cùng Corey. Cả hai cũng vào làm việc tại cửa hàng trang sức, giúp mẹ điều hành, duy trì hoạt động.

Nhưng với các nhà điều tra, việc này rất đáng ngại. Ban đầu, họ xem xét sự liên quan của cả ba người với vụ án mạng, nhưng giờ đây, nghi vấn của họ chỉ còn ở Nicholas và Jackie, thậm chí lo sợ hai người này đang tiếp tục nhắm vào mẹ mình. 

Tuy nhiên với Corey, điều khiến cô lo lắng lại là khả năng con trai mình đang bị cơ quan chức năng cố đổ tội. Người phụ nữ biết cảnh sát nghi ngờ Nicholas và Jackie và không tin vào điều này. Corey thậm chí còn thuê luật sư bào chữa tốt nhất cho con.

Nhưng càng điều tra sâu hơn, cảnh sát lại càng tìm thấy nhiều bằng chứng buộc tội Nicholas và Jackie đã lên kế hoạch giết cả bố và mẹ.

Dù hồ sơ điện thoại cho thấy Nicholas ở cách hiện trường hơn 160 km khi án mạng xảy ra, nó cũng cho thấy anh ta đã nói dối về việc không đến Austin trong một tháng.

Tín hiệu điện thoại của Nicholas hiển thị ở Austin vào 28/2, hai ngày trước khi Ted bị bắn chết. Những tin nhắn văn bản trên điện thoại của Nicholas và Jackie cho thấy một cuộc trò chuyện đáng ngờ.

(Còn nữa)

----------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 23/2 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Lần lượt cả vợ và con của nạn nhân đều có những hành vi khiến cơ quan điều tra nghi ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, CBS News) ([Tên nguồn])
Tội ác của gã con nuôi nợ nần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN