Bố bắn chết con vì tưởng nhầm là thú

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong quá trình đi săn, ông Vảng đã vô tình bắn chết con trai vì tưởng nhầm là thú.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 27/5, tại khu rừng giáp ranh biên giới (thuộc địa phận bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), ông Tráng A Vảng (SN 1962) đã sử dụng súng kíp bắn chết con trai là anh Tráng A Sinh (SN 1993) do nhầm lẫn.

Tại CQCA, ông Vảng khai nhận sự việc trên là đúng. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện 2 viên đạn bi bằng chì trên cơ thể anh Sinh.

Sự việc ông Vảng sử dụng súng kíp bắn chết con trai là do nhầm lẫn. Ảnh minh họa

Sự việc ông Vảng sử dụng súng kíp bắn chết con trai là do nhầm lẫn. Ảnh minh họa

Trưa 28/5, trao đổi với PV, ông Mùa A Hòa, Chủ tịch UBND xã Si Pa Phìn xác nhận vụ việc trên.

Được biết, trong quá trình đi săn, bố con ông Vảng mỗi người sử dụng một khẩu súng kíp và phân công đi theo 2 hướng khác nhau. Tuy nhiên, sau đó không hiểu vì lý do gì, anh Sinh lại quay lại. Nghe thấy tiếng động, tưởng anh Sinh là thú nên ông Vảng đã nổ súng khiến con trai tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Bật loa điện thoại giả tiếng gà rừng gáy, bị thợ săn bắn tử vong

Vác súng tự chế lên đồi đi săn, Triệu Văn Minh ở Thanh Hóa nghe tiếng gà rừng gáy kêu trong lùm cây liền nổ súng bắn,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi Lê ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN