Bị mẹ đuổi đánh vì đi nhậu về khuya, con trai 17 tuổi đâm chết cha dượng

Sự kiện: Tin ngắn

Bị mẹ la mắng và đuổi đánh sau khi đi nhậu về, con trai 17 tuổi đã đâm chết cha dượng.

Ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ đối tượng Võ Văn Phong (17 tuổi; ngụ phường 6, TP Cà Mau) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, sau khi đi nhậu trở về phòng trọ, Phong bị mẹ ruột la mắng và đuổi đánh. Lúc này, đối tượng đã dùng dao đâm vào người cha dượng là ông T.V.B. (47 tuổi; ngụ phường 6, TP Cà Mau) khiến nạn nhân tử vong. Sau khi đâm chết cha dượng, Phong đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mâu thuẫn với con gái, cả nhóm “choai choai” kéo đến tận nhà đâm chết cha

Mâu thuẫn với cô gái, nhóm thanh thiếu niên mang dao tìm đến nhà để “nói chuyện” nhưng không gặp nên đâm chết cha ruột...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Du ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN