Bi kịch của người phụ nữ bỏ chồng “phi công”: Phát hiện sốc trong chiếc túi dưới ao

Khám nghiệm tử thi cho thấy hai nạn nhân đã phải trải qua một cái chết đầy bạo lực và khủng khiếp.

Tưởng rằng đã tìm được tình yêu đích thực bên chàng trai kém mình 16 tuổi, bà mẹ hai con Sue Marshel nhanh chóng kết hôn. Nhưng rồi mới chỉ 10 ngày, cũng chính cô quyết định kết thúc nó. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Chiếc túi vải dưới ao

Quyết định rời bỏ Niels Nielsen - người chồng kém 16 tuổi chỉ sau 10 ngày kết hôn nhưng Sue Marshel vẫn giữ mối quan hệ tình cảm với anh ta tại thời điểm cô và con gái riêng Melinda Marshal của mình mất tích.

Nạn nhân Melinda Marshal

Nạn nhân Melinda Marshal

Niels nói với cảnh sát rằng anh ta đã ở cùng mẹ con Sue vào ngày 4/7/1995. Trong khi họ cùng lái xe về nhà Niels thì bị hết xăng. Theo Niels, lúc này anh ta cầm theo can xăng ra khỏi xe để đi lấy nhiên liệu. Khi quay lại, Niels nhìn thấy Sue đang nói chuyện với một người đàn ông lạ cao gần 1,8m và lái một chiếc xe ô tô màu đỏ. Sue và Melinda sau đó lên xe người này rồi rời đi.

Cảnh sát đã tới gặp gia đình và bạn bè của Sue để tìm thông tin về người đàn ông lái ô tô màu đỏ. Tuy nhiên, họ không tìm được chút manh mối nào và cũng đặt câu hỏi tại sao Niels lại biết được chiều cao của một người đàn ông đang ngồi.

Ba ngày sau khi hai mẹ con Sue mất tích, cảnh sát nhận được tin sốc về những gì vừa được phát hiện dưới một cái ao cách nơi tìm thấy xe của Sue khoảng 8km. Theo đó, hai cậu bé trong lúc câu cá đã thấy một chiếc túi vải thô khả nghi nổi lên mặt nước.

Ngay khi kéo được chiếc túi vào bờ, cơ quan chức năng liền mở nó và lập tức ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc cùng hai hộp sọ lộ ra. Đó là hai thi thể cháy đen và đang phân hủy nặng.

Các thi thể có vẻ đã bị bắn và đốt cháy trước khi bị vứt xuống nước phi tang. Một vỏ đạn cỡ nòng 0,32 được tìm thấy trong túi vải và một vỏ đạn khác cùng loại nằm bên trong một thi thể.

Cái chết khủng khiếp

Để nhận dạng các thi thể, chuyên gia phải phân tích xương hàm và hồ sơ nha khoa. Kết quả trùng khớp với Sue Marshal và Melinda Marshal. Sue bị bắn hai phát còn con gái 13 tuổi của cô bị bắn ba phát đều vào đầu. Hai người đã trải qua cái chết đầy bạo lực và khủng khiếp. Vụ mất tích giờ đây trở thành một vụ giết người kép.

Cảnh sát và gia đình nạn nhân không tin án mạng có liên quan đến việc Sue dính líu đến ma túy. Người thân nói rằng cuộc sống của Sue đã ổn định. Tuy nhiên, họ cũng cho biết gần đây cô dành nhiều thời gian cho một trong những người chồng cũ là Niels Nielsen.

Chị gái Sue kể rằng chỉ vài ngày trước khi biến mất, cô đang nói chuyện điện thoại với em gái thì nghe thấy tiếng Niels ở phía sau. “Tôi đã khuyên Sue đừng tin anh ta”, người chị nói.

Cảnh sát sau đó thẩm vấn mẹ và cha dượng của Niels, những người đang sống cùng anh vào thời điểm đó. Mẹ Niels khai nhìn thấy con trai mình đi cùng một số người trên chiếc Oldsmobile màu xanh lá cây của Sue để đi xem bắn pháo hoa vào tối ngày 4/7. Bà nhận ra Sue trong xe và nói có một cô gái trẻ mảnh khảnh với mái tóc dài màu vàng cũng đi cùng hai người. Mô tả này phù hợp với Melinda Marshel. Từ thông tin này, cảnh sát xin lệnh khám xét ngôi nhà Niels sống.

(Còn nữa)

-------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 23/2 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Thời điểm mất tích, người phụ nữ vẫn giữ mối quan hệ tình cảm với chồng cũ kém 16 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Themidwestcrimefiles) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người phụ nữ bỏ chồng “phi công” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN