Bi kịch của người phụ nữ bỏ chồng “phi công”: Cuộc hôn nhân 10 ngày

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Thời điểm mất tích, người phụ nữ vẫn giữ mối quan hệ tình cảm với chồng cũ kém 16 tuổi.

Tưởng rằng đã tìm được tình yêu đích thực bên chàng trai kém mình 16 tuổi, bà mẹ hai con Sue Marshel nhanh chóng kết hôn. Nhưng rồi mới chỉ 10 ngày, cũng chính cô quyết định kết thúc nó. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Sue Marshel

Sue Marshel

Hai dấu tay trong cốp xe

Ngày 4/7/1995, trong khi phần lớn người dân thành phố Wayne, bang Illinois, Mỹ với trang phục truyền thống, biểu ngữ yêu nước cùng diễu hành và bắn pháo hoa mừng Ngày Độc lập thì cảnh sát nhận được tin báo về một chiếc xe ô tô bị ngập nửa chừng ở dưới hồ.

Có mặt tại hiện trường, các nhà điều tra nhận thấy có vết máu ở đèn hậu. Bên trong chiếc xe chứa “một lượng máu rất lớn”. Một mảnh gỗ dài được dùng để giữ bàn đạp chân ga.

Hai vỏ đạn cỡ nòng 0,32 cũng được phát hiện khiến cảnh sát chú ý. Đây là loại vũ khí không mấy phổ biến. Trong cốp xe, cơ quan điều tra thấy hai dấu tay đẫm máu, như thể có ai đó bên trong đang cố gắng thoát ra.

Từ biển số, cảnh sát biết được rằng chiếc xe được đăng ký dưới tên Sue Marshel. Sue đã ly hôn và có hai con là Michael, 19 tuổi và Melinda, 13 tuổi. Sue và Melinda không có mặt trong bữa tiệc hàng năm của gia đình vào ngày 4/7.

Một cuộc tìm kiếm trên diện rộng đã được tiến hành nhưng không có chút manh mối nào về hai mẹ con Sue. Cơ quan chức năng nghi ngờ về một hành vi phạm tội đã diễn ra.

Mối tình lệch tuổi

Thời điểm này, Sue đang phải đối mặt với cáo buộc tàng trữ cocaine. Trên thực tế, trước đây cô từng hợp tác với cảnh sát nhằm vào một kẻ buôn bán ma túy. Người thân nghi ngờ đây có thể là lý do khiến Sue biến mất.

Các nhà điều tra chuyển sang những người thân cận với Sue, bao gồm cả những người chồng cũ của cô.

Johnny Marshel và Sue kết hôn năm 1974, sinh con Melinda vào tháng 12/1981. Johnny có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn vào ngày 4/7 khi dành thời gian đi chơi với bạn bè và tới nơi làm việc vào cả ngày hôm sau. Lịch trình này đều được nhiều nhân chứng xác nhận.

Cuộc phỏng vấn tiếp theo dành cho Jim Gelsinger, người chồng thứ hai của Sue. Jim cũng nhanh chóng được loại trừ nhờ có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng khi đã rời khỏi khu vực vào thời điểm xảy ra vụ mất tích.

Sau đó, điều tra viên nói chuyện với người chồng gần đây nhất của Sue là Niels Nielsen. Niels có lịch sử phạm tội khi từng bị bắt vì trộm tài sản ở Utah vào năm 1992 và không được phép rời khỏi bang.

Tuy nhiên, Niels phớt lờ lệnh cấm này và chuyển đến sống với mẹ và cha dượng ở miền nam Illinois, rồi gặp mẹ đơn thân Sue ở thành phố Wayne. Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác khi Sue 36 tuổi còn Niels mới 20, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và rồi kết hôn.

Tuy nhiên ngay sau đám cưới, Sue phát hiện Niels có lệnh bắt giữ và quyết định báo chính quyền về nơi ở của chồng mới cưới. Niels vì thế bị đưa trở lại Utah. Cuối cùng, Sue quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân vỏn vẹn chỉ 10 ngày của họ.

Năm 1995, Niels trở lại thành phố Wayne. Bất chấp quá khứ đầy sóng gió, Sue và Niels vẫn giữ mối quan hệ tình cảm tại thời điểm cô và con gái mất tích.

(Còn nữa)

-------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 22/2 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Cảm thấy uất hận và tổn thương vì không được gia đình chồng đón nhận, còn người chồng kém 14 tuổi cũng nghe theo lời bố mẹ, người phụ nữ lên kế hoạch trả thù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người phụ nữ bỏ chồng “phi công” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN