Bi kịch của người phụ nữ bỏ chồng “phi công”: Bí mật dưới cái hố sau nhà

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, gã đàn ông thừa nhận có liên quan đến tội ác gây ra cho vợ cũ và con gái cô nhưng khẳng định bị một người ép buộc giúp phi tang thi thể.

Tưởng rằng đã tìm được tình yêu đích thực bên chàng trai kém mình 16 tuổi, bà mẹ hai con Sue Marshel nhanh chóng kết hôn. Nhưng rồi mới chỉ 10 ngày, cũng chính cô quyết định kết thúc nó. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Sue Marshel bên hai con

Sue Marshel bên hai con

Khẩu súng khác thường

Khám xét ngôi nhà Niels Nielsen sống cùng mẹ và cha dượng, cảnh sát tìm thấy một số khẩu súng trong phòng ngủ của anh ta. Đáng nói trong đó có một khẩu súng ngắn bán tự động cỡ nòng 0,32, trùng với loại đã giết hai mẹ con Sue Marshel và Melinda Marshel.

Không giống như những khẩu súng khác phủ đầy bụi, khẩu súng lục 0,32 này đã được lau sạch sẽ. Cha dượng của Niels đồng ý để các điều tra viên mang súng và đạn đi kiểm tra.

Trong khi chờ kết quả, cảnh sát nhận được tin báo từ Michael, cậu con trai 19 tuổi của Sue. Michael nói rằng Niels đã tới nhà mình vào ngày mẹ và em gái mất tích. Trong khi nói chuyện với Niels qua cửa sổ, Michael nhìn thấy hộp dụng cụ của mình ở hàng ghế sau xe mẹ.

Khám xét nơi ở của Niels, cảnh sát tìm thấy các dụng cụ này. Ngoài ra, họ còn phát hiện những miếng gỗ mỏng dài giống mảnh được dùng để giữ bàn đạp chân ga trong chiếc xe chìm dưới nước của Sue.

Bằng chứng liên kết Niels với cái chết của Sue và Melinda ngày càng nhiều. Tuy Niels bị bắt vì tội lấy trộm các dụng cụ nhưng cơ quan thực thi pháp luật biết rằng họ chỉ có 48 giờ để tìm thêm nhiều bằng chứng hơn nếu không anh ta sẽ được thả.

Những mảnh xương dưới hố

Hàng xóm của Niels cho biết đã nhìn thấy khói bốc lên từ phía nhà anh ta vào ngày 5/7/1995. Từ thông tin này, cảnh sát kiểm tra xung quanh và thấy một cái hố ở phía sau ngôi nhà được dùng để đốt thứ gì đó. Bên trong, họ phát hiện răng, tóc và các mảnh xương người cùng với chìa khóa, đồ trang sức và vỏ đạn cỡ nòng 0,32. Theo người thân, chìa khóa và đồ trang sức chính là của Melinda.

Cha dượng và mẹ Niels thừa nhận con trai đã rời đi cùng Sue và Melinda vào buổi tối định mệnh 4/7 để xem pháo hoa. Người phụ nữ cũng cho biết xe của Sue đã ở nhà mình từ cuối ngày 4/7 cho đến ngày 6/7 nhưng không thấy Sue đâu. Dấu vân tay được tìm thấy trên chiếc xe dính máu trùng khớp với Niels.

Lúc này, Niels liền thay đổi lời khai trước đó. Anh ta thừa nhận có liên quan đến tội ác nhưng chỉ là người giúp phi tang các thi thể. Niels cáo buộc Johnny Marshel, người chồng đầu tiên của Sue và là bố của Melinda mới thực sự là kẻ giết người.

Theo Niels, Johnny đã lạm dụng và khiến Melinda có thai. Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã xảy ra giữa Johnny và Sue. Niels khai rằng lúc đó anh ta có mặt nhưng thấy vậy nên ra khỏi xe của Sue.

Khi Niels quay lại, Johnny cho anh ta xem xác của Sue và Melinda trong cốp xe và ép phải giúp vứt xác. Niels cố gắng đánh chìm chiếc xe nhưng không thành công. Sau đó, Niels đốt xác trong cái hố ở sân sau nhà rồi cho vào chiếc túi vải thô dìm xuống ao. Gã đàn ông khẳng định làm vậy vì bị Johnny đe dọa.

(Còn nữa)

-------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 24/2 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Khám nghiệm tử thi cho thấy hai nạn nhân đã phải trải qua một cái chết đầy bạo lực và khủng khiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Themidwestcrimefiles) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người phụ nữ bỏ chồng “phi công” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN