Cơn thịnh nộ của gã “phi công” bị chê khả năng giường chiếu: Bi kịch “tình một đêm”

Trong phòng khách sạn, bị bạn tình lớn tuổi chế nhạo khả năng tình dục, nghi phạm đã nổi cơn thịnh nộ.

Cái chết của người phụ nữ 62 tuổi đằng sau cánh cửa phòng khách sạn được mô tả là kết quả của một "hình thức bạo dâm biến thái đặc biệt". Vụ án gây chấn động toàn thành phố New York (Mỹ) năm 1963.

Charles Edward Terry bị giải tới tòa.

Charles Edward Terry bị giải tới tòa.

Quá khứ bất ổn

Nghi phạm Charles Edward Terry bỏ học từ sớm. Vào tháng 4/1951, Charles khi đó 21 tuổi đã tấn công hai người phụ nữ vào cùng một buổi tối và cưỡng hiếp một trong số đó. Sau vụ viêc, Charles bị tuyên phạt 8 năm tù giam.

Ngoài ra, Charles cũng là nghi phạm của một số vụ tấn công tình dục ở các khu vực lân cận và đặc biệt là một vụ giết người chưa được giải quyết vào năm 1951 ở Maine. Nạn nhân là một cô gái 24 tuổi đã bị siết cổ bằng chính chiếc khăn quàng cổ của mình.

Khi Charles ra tù, anh ta kết hôn. Nhưng cuộc hôn nhân này không kéo dài được bao lâu. Người vợ đã quyết định ly dị sau khi Charles hành hung một phụ nữ Maine khác ở độ tuổi 50, khiến nạn nhân bị gãy hàm và rách da đầu.

Các bác sĩ cho biết Charles là một kẻ có vấn đề về tâm thần và lệch lạc tình dục, thích những hành vi tình dục bạo dâm. Một báo cáo về Charles đã viết: Charles có vẻ là một người hung hăng, cảm xúc không ổn định với những xung đột tình dục chưa được giải quyết. Anh ta nói về những tội lỗi của mình mà không có biểu hiện của sự hối hận. Anh ta thừa nhận không có khả năng kiểm soát phản ứng giận dữ, đặc biệt là khi trong người có chút kích thích như khi say rượu.

Tại đồn cảnh sát, Charles thừa nhận đã gặp nạn nhân Zenoria Clegg trên phố sau khi bà nhờ chỉ đường đến một nhà hàng. Hai người sau đó cùng đi uống rượu tại khách sạn Woodstock và sau đó trải qua cuộc “tình một đêm” tại căn phòng khách sạn mà Zenoria đã thuê trước đó.

Tuy nhiên, Charles khai rằng Zenoria sau đó đã chế nhạo anh ta vì không có khả năng quan hệ tình dục. Điều này khiến Charles nổi cơn thịnh nộ và sau đó lao vào đánh đập, bóp cổ Zenoria.

Những nghi vấn chưa được giải đáp

Nhưng những nghi ngờ về tội ác của Charles không dừng lại ở đó. Cơ quan điều tra còn đặt nghi vấn Charles liên quan tới 13 vụ giết người ở Boston với cách thức tương tự.

Khi được hỏi, Charles miễn cưỡng nói đã có mặt ở gần đó nhưng sau đó thì im lặng. Một nhóm cảnh sát điều tra các vụ giết người hàng loạt ở Boston sau đó đã bay đến New York để thẩm vấn Charles nhưng nghi phạm từ chối gặp.

Charles bị kết án giết nạn nhân Zenoria và nhận án tử hình bằng ghế điện năm 1964. Tuy nhiên, xét đến tình trạng tâm thần, một thẩm phán sau đó đã giảm án cho bị cáo xuống tù chung thân. Charles chết tại nhà tù năm 1981 ở tuổi 50 do căn bệnh về phổi.

Nhiều thập kỷ sau, những điều tra viên kỳ cựu trong vụ án năm xưa vẫn tin Charles có liên quan hàng loạt vụ giết người ở Boston. Rất lâu sau khi nghỉ hưu, với sự giúp đỡ của một số bạn bè cũ trong ngành, một trong những điều tra viên năm đó là Cavanagh tiếp tục đào sâu sự thật. Hai trong số đồng nghiệp cũ của Cavanagh đã đến Boston và phát hiện ra Charles đã ở tại hai căn phòng cho thuê chỉ cách vài dãy nhà từ hiện trường của một vài vụ án ở Boston.

"Nếu cảnh sát ở Boston theo đuổi việc Charles, họ đã có thể tìm ra người đã giết 5 người phụ nữ lớn tuổi. Charles có tiền án cưỡng hiếp và hành hung, sống ở Boston trong những ngày cuối tuần khi các vụ án xảy ra và sau đó mới chuyển đến New York", Cavanagh nói trong cuộc phỏng vấn năm 1993 trước khi ông qua đời.

(Hết)

------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 15/7/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cơn thịnh nộ của gã “phi công” bị chê khả năng giường chiếu: Người phụ nữ cô đơn

Nhiều người nghĩ rằng đây là tội ác tiếp theo của kẻ giết người đã "khủng bố" khu vực này gần một năm qua...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo New York Daily News) ([Tên nguồn])
Cơn thịnh nộ của gã “phi công” bị chê khả năng giường chiếu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN