Bi kịch ngày cuối năm của người phụ nữ khi gặp chồng cũ: Cuộc hôn nhân năm 16 tuổi

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5Kỳ mới nhất

Lên kế hoạch đi gặp chồng cũ và con gái út, người phụ nữ sau đó đã biến mất bí ẩn.

Sau khi Melissa Sowders biến mất bí ẩn với cái thai trong bụng, các nhà điều tra phát hiện ra rằng trong lúc đang chung sống với bạn trai mới, cô vẫn có quan hệ tình cảm với chồng cũ. Cơ quan chức năng đặt câu hỏi liệu điều này có liên quan đến bi kịch của bà mẹ 4 con?

Melissa Sowders

Melissa Sowders

Cuộc hôn nhân năm 16 tuổi

Giáng sinh năm 2013 là một ngày đặc biệt đối với Jason Sanford và Melissa Sowders. Người đàn ông và người phụ nữ cùng 26 tuổi này đã trải qua kỳ nghỉ đầu tiên bên nhau ở Texas (Mỹ) với tư cách là một cặp đôi.

Trước đây, Melissa thường không được ở bên bố mẹ trong những thời khắc cuối năm như thế này. Vì vậy lần này, Jason đưa bạn gái về thăm người thân. Cả gia đình đã cùng quây quần bên nhau, nhưng buồn vui lẫn lộn.

Melissa, nữ quản lý của một nhà hàng thức ăn nhanh, đã ly hôn chồng là Matthew Sowders, 28 tuổi. Cặp đôi có với nhau 4 cô con gái nhỏ, từ 18 tháng đến 8 tuổi. Matthew được quyền nuôi cả 4 con sau ly hôn nên chúng không có mặt trong bữa tiệc gia đình này.

Cả hai kết hôn khi còn khá trẻ. Melissa mới 16 tuổi còn Matthew 18 tuổi. Trong suốt 9 năm bên nhau, Melissa đã trở thành một bà mẹ tuyệt vời của 4 cô con gái. Nhưng rồi, đôi vợ chồng dần xa cách khiến cuộc hôn nhân trở nên rạn nứt. Cuối cùng, hai người đồng ý chia tay.

Thời điểm đó, Melissa không có việc làm để có thể nuôi được 4 cô con gái. Vì vậy, Melissa đành đồng ý trao cho chồng cũ toàn quyền nuôi con chung trong khi cô sắp xếp tài chính của mình.

Melissa biết rằng bố mẹ nuôi của Matthew sẽ giúp đỡ anh chăm sóc các cháu cho đến khi cô vững vàng hơn. Matthew cùng với người chị song sinh được một gia đình rất tốt nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi ở Nicaragua.

Melissa trước đây từng có thời gian hẹn hò với Jason Sanford. Họ đã nối lại quan hệ sau khi cuộc hôn nhân của cô tan vỡ.

Biến mất bí ẩn

Lần cuối cùng gia đình nhìn thấy Melissa là vào ngày Giáng sinh năm 2013. Hôm sau, Jason nói với gia đình Melissa rằng đã gần 8 tiếng anh không thể liên lạc với Melissa và rằng những tin nhắn cũng như cuộc gọi của anh không được phản hồi. Lẽ ra Melissa sẽ tới đón anh tại chỗ làm như thường lệ nhưng cô không bao giờ xuất hiện.

Tối hôm đó, gia đình đã trình báo việc Melissa mất tích với cảnh sát thành phố Houston. Họ liên lạc với nơi người mẹ trẻ làm việc và nhận được tin cô không hề đến ca làm.

Người thân nói rằng dù biết các con đang được cha mẹ của Matthew chăm sóc chu đáo nhưng Melissa vẫn vô cùng nhớ chúng. Cô chưa bao giờ đón Giáng sinh mà không có các con bên cạnh.

Vì vậy ngày 26/12, sau khi đưa bạn trai đi làm, Melissa đã lên kế hoạch gặp chồng cũ và con gái út tại một nhà hàng thức ăn nhanh ở địa phương. Kể từ đó không ai còn nghe được tin tức gì về bà mẹ 4 con.

Cảnh sát kiểm tra camera giám sát tại nhà hàng và thấy Melissa tới đây vào khoảng 11h. Cô bước tới khu vực sảnh rồi nhìn vào điện thoại của mình. Sau đó, Melissa quay người lại, đi đến cửa thoát hiểm và bước ra ngoài. Không ai hiểu cô đang đi đâu. Các nhà điều tra lập tức thẩm vấn chồng cũ của Melissa.

(Còn nữa)

--------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 4h ngày 15/2 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ 9 tháng sau khi ly hôn và bỏ đi cùng nhân tình, người phụ nữ nói với chồng cũ rằng muốn quay lại với anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Truecrimedaily) ([Tên nguồn])
Bi kịch ngày cuối năm của người phụ nữ khi gặp chồng cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN