Bi kịch của người phụ nữ bỏ chồng để yêu “trai hư”: Người đàn ông ở quán bar

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Người phụ nữ nhanh chóng bị thu hút bởi người đàn ông khác hoàn toàn so với chồng của cô.

Không lâu sau khi cơ quan chức năng nhận được thông báo về sự mất tích của Tammy Gardener và bạn trai cô - Gabriel Gabrielli, họ đã tìm thấy thi thể của cặp đôi trong chiếc xe tải bị bỏ lại ở một công viên. Cuộc điều tra sau đó đã tiết lộ những bí mật trong đời sống tình cảm của nạn nhân. 

Tammy Gardner.

Tammy Gardner.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Cha mẹ của Tammy Gardner đều qua đời khi cô và em trai còn nhỏ. Đến năm 18 tuổi, Tammy bỏ học và là người giám hộ hợp pháp của em trai. Cô phải sớm đi làm để kiếm sống.

Năm 1986, Tammy gặp chồng tương lai của mình - Scott Gardner. Họ kết hôn năm 1989 và sinh con gái vào năm 1994. Tammy không muốn quay lại làm việc sau khi sinh con nên đã mở một cơ sở giữ trẻ tại nhà. Mọi chuyện dường như đang diễn ra rất tốt đẹp với gia đình Gardner.

Đến năm 2001, nhà trẻ của Tammy phát triển mạnh. Trong khi đó, công việc của Scott cũng khá bận rộn, phải làm việc khoảng 10-11 giờ mỗi ngày.

Tammy muốn gặp gỡ các anh chị em họ của mình nhiều hơn. Cô bắt đầu cùng họ đi đến các quán bar. Ban đầu, Tammy chỉ đi một đêm mỗi tuần, nhưng chẳng bao lâu sau là gần như cả tuần. Scott cho biết Tammy đã thay đổi và anh cảm thấy thất vọng vì cô thường xuyên về nhà quá muộn.

Năm 2003, Tammy gặp một người đàn ông tên là Clifford Wright. Họ gặp gỡ tại quán bar và nhanh chóng có cảm tình với nhau. Clifford khác hoàn toàn so với Scott và được mô tả là “trai hư”. Trang phục yêu thích của Clifford là những chiếc áo khoác rộng, đi ủng cao bồi và lái mô tô.

Đến năm 2004, Scott và Tammy liên tục gây gổ. Một ngày nọ, Tammy gọi cảnh sát và nói với họ rằng cô cảm thấy bị Scott đe dọa. Scott khẳng định đã và sẽ không bao giờ động tay với Tammy. Tammy sau đó đuổi chồng ra khỏi nhà. Hai người nhanh chóng ly hôn và Clifford lập tức chuyển đến.

Mối tình bạo lực

Vào tháng 8/2004, Clifford bị bắt vì ăn trộm đồ trang sức của chị dâu. Anh ta ở tù một năm và trở lại nhà Tammy vào năm 2005. Tin tức lan truyền rằng Clifford đang sống ở nhà và cũng là cơ sở giữ trẻ của Tammy khiến cô phải quyết định giữa nhà trẻ của cô và Clifford. Tammy cuối cùng chọn Clifford.

Tammy và Clifford hẹn hò được khoảng một năm. Người thân cho biết mối quan hệ lúc này bắt đầu mang tính lạm dụng. Tammy nhiều lần được nhìn thấy ở nơi công cộng với những vết bầm tím và đôi mắt đen.

Một ngày nọ, con gái của Tammy nhận được điện thoại từ Clifford nói rằng mẹ mình đang ở bệnh viện. Tammy đã nhảy ra khỏi một chiếc ô tô đang di chuyển để chạy trốn khi bị Clifford tấn công.

Vào ngày 1/7/2006, Tammy đuổi Clifford ra khỏi nhà mình. Vài ngày sau, cô gặp một người đàn ông mới tên là Gabriel Gabrielli ở một bữa tiệc.

Gabriel là ông bố của 5 đứa con và vừa mới ly thân với vợ là Diane. Diane cho biết cô đã đuổi Gabriel ra khỏi nhà vì anh ta lạm dụng chất kích thích và nghiện rượu.

Vào ngày 9/7/2006, con gái của Tammy gọi cho mẹ nhiều lần nhưng không thể liên lạc được.

(Còn nữa)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 13h ngày 28/4 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Sau 1 thập kỷ bế tắc do không có đủ bằng chứng, vụ án mạng đã được lật lại dù gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người phụ nữ bỏ chồng để yêu “trai hư” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN