Bi kịch của người đàn ông sau cuộc tình với con gái của bạn: Án mạng dưới chân cầu thang

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Dù chênh lệch tới 20 tuổi nhưng cặp đôi vẫn có một mối tình lãng mạn cho đến khi người phụ nữ thông báo mang thai.

Sau khi tìm thấy Benjamin 'Ben' Amato đã chết dưới chân cầu thang tại nhà riêng, cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra và phát hiện nhiều chi tiết bất ngờ trong chuyện tình của anh với người phụ nữ kém 20 tuổi cũng như mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa họ kể từ khi cô thông báo mang thai.

Mối tình lệch tuổi

Benjamin 'Ben' Amato sinh năm 1949 và lớn lên ở Brooklyn, New York, Mỹ. Vào những năm 1980, Ben từ bỏ cuộc sống hối hả ở New York để chuyển đến Pennsylvania.

Năm 1985, Ben hẹn hò với một bà mẹ đơn thân có hai cô con gái. Họ kết hôn và ở bên nhau 13 năm. Ben rất thân thiết với các con gái riêng của vợ mình, luôn giữ mối quan hệ gắn bó với họ cho đến khi qua đời.

 Nạn nhân Benjamin 'Ben' Amato.

 Nạn nhân Benjamin 'Ben' Amato.

Sau khi ly hôn, Ben bận rộn với công việc kinh doanh xây dựng và làm tình nguyện viên cho sở cứu hỏa. Anh được mọi người nhận xét là rất tốt bụng.

Một ngày nọ, người bạn của Ben có việc nhờ anh giúp đỡ. Đây là thời điểm anh gặp cô con gái 29 tuổi của họ - Cheryl Kunkle. Cheryl là mẹ đơn thân của một cậu con trai tuổi teen tên là Gregory.

Hai người ngay lập tức có cảm tình với đối phương. Ben cũng bắt đầu đến thăm Cheryl gần như mỗi ngày. Mối tình lãng mạn nhanh chóng nảy nở dù họ chênh lệch tới 20 tuổi. 

Cheryl được mô tả là người phụ nữ năng động và mạnh mẽ. Cô rất vui khi có Ben ở bên cạnh mẹ con mình. Trong khi đó, Ben cũng rất hào hứng khi một lần nữa được trở thành cha.

Yêu nhau được 1 năm, Cheryl thông báo rằng cô đã mang thai. Tuy nhiên, không như suy đoán của mọi người, Ben lại tỏ ra không mấy vui vẻ. Anh mắc chứng rối loạn lưỡng cực, trầm cảm và sợ có con. 

Mối quan hệ từ đó trở nên căng thẳng. Cheryl thực sự muốn có thêm một đứa con nên quyết định sẽ một mình nuôi con cho dù không có Ben. Cheryl chấm dứt mối quan hệ khi đang mang thai.

Tháng 1/1998, Cheryl sinh con trai. Lúc này, Ben lại muốn trở thành một phần trong cuộc sống của đứa bé, nhưng Cheryl thì không muốn.

Thi thể dưới chân cầu thang

Vào tháng 11/2001, cảnh sát hạt Monroe nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một trong những hàng xóm của Ben. Người đàn ông nói với điều phối viên rằng anh đã gõ cửa nhà Ben nhiều lần nhưng không có câu trả lời, nghi ngờ có điều gì bất thường.

Khi cảnh sát đến, vẫn không ai ra mở cửa. Họ liền vào bên trong qua gara. Vừa bước vào nhà, cảnh sát đã ngửi thấy mùi chết chóc và sau đó thấy Ben ở cuối cầu thang.  Nạn nhân đã tử vong, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Hiện trường có rất nhiều vết máu nhưng không tìm thấy hung khí giết người.

Con gái riêng của Ben đã đến hiện trường. Cô nói với cảnh sát rằng cha mình đã phải chiến đấu với chứng trầm cảm trong nhiều năm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cảnh sát được gọi đến nhà anh. Ben từng cố gắng tự tử hai lần trước đó. Vì vậy, các con của Ben nghĩ rằng anh đã tự sát.

Tuy nhiên, hiện trường vụ án lại không ủng hộ phán đoán này. Có một dấu giày lạ ở đầu cầu thang. Ben đang đi một đôi giày thể thao vào thời điểm qua đời và dấu giày lạ được xác định không phải của anh. Trên tường, cảnh sát tìm thấy một vết bẩn màu cam. 

Khám nghiệm tử thi kết luận nạn nhân bị chấn thương thính giác nghiêm trọng. Hộp sọ của Ben bị gãy ở 3 khu vực khác nhau. Có hơn 30 điểm va chạm trên tường. Cảnh sát tin rằng nạn nhân đã bị đánh bằng dùi cui hoặc gậy bóng chày.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 5/4 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Các nhà điều tra đã tỏ ra hoài nghi sau khi nghe câu chuyện cũng như nhìn thấy những vết thương trên cơ thể của vợ nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người đàn ông sau cuộc tình với con gái của bạn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN