Âm mưu của nữ ca sĩ nghi ngoại tình với sếp: Người đàn bà tham vọng

Các thành viên trong gia đình đều tin rằng vợ của nạn nhân kết hôn với anh vì tiền.

Sharon Hurt là một ca sĩ đầy tham vọng nhưng chưa bao giờ thành công. Dù vậy, điều đó không ngăn cản được nỗ lực đạt được sự giàu có của Sharon, để rồi cuối cùng người phụ nữ đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Người phụ nữ được cho là đã ngoại tình với sếp từ hơn một năm trước khi chồng cô bị sát hại. (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ được cho là đã ngoại tình với sếp từ hơn một năm trước khi chồng cô bị sát hại. (Ảnh minh họa)

Cuộc hôn nhân có mục đích

Sáu tháng trước khi bị sát hại, Don Hurt từng bị bắn khi đang lái xe nhưng may mắn được giúp đỡ và đến bệnh viện kịp thời. Don nói đã nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ chạy cạnh anh trước khi xảy ra vụ nổ súng. Tuy nhiên, các nhà điều tra sau đó không thể tìm ra nghi phạm.

Tuy may mắn sống sót nhưng vết thương nghiêm trọng mà Don gặp phải khiến anh không thể làm việc. Điều này khiến tình hình tài chính của gia đình trở nên căng thẳng. Don thậm chí đã phải nộp đơn xin phá sản ngay trước khi anh bị giết.

Điều tra sâu hơn, cơ quan chức năng biết được rằng Don có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 100.000 USD sau khi anh kết hôn với Sharon Hurt. Không lâu trước khi bị bắn lần đầu tiên, chính sách này đã được bổ sung và tăng lên 250.000 USD. Ricky Hurt, con trai của Don cho biết bố mình không hề hay biết gì về sự thay đổi này.

Ngoài ra, các thành viên trong gia đình Don đều tin rằng Sharon đến với Don vì tiền. Thời điểm trước khi họ bắt đầu cuộc hôn nhân, Sharon đang nỗ lực trở thành ca sĩ nổi tiếng ở thành phố Nashville. Ngay khi vừa ly hôn với chồng cũ, Sharon đã bắt đầu công khai hẹn hò với Don.

Ngay cả Ron Dearinger, con riêng của Sharon, cũng nói rằng mẹ mình không muốn quay về trong thất bại mà luôn cố gắng để trở thành ngôi sao. “Bà ấy đã tìm được một người đàn ông giàu có và kết hôn theo cách của mình”, Ron cho biết.

Phát hiện bất ngờ

Cơ quan điều tra đưa ra giả thuyết Sharon coi Don như một phương tiện để hỗ trợ con đường âm nhạc của mình. Mặc dù người phụ nữ này đã phát hành một album nhưng sự nghiệp không mấy khởi sắc.

Những người thân còn tiết lộ với cảnh sát việc họ chắc chắn Sharon đã ngoại tình hơn một năm trước khi chồng cô bị sát hại. Thời điểm đó, Sharon gặp Joe Rowe, người điều hành một công ty điện lực ở Nashville. Joe cuối cùng đưa Sharon về làm thư ký cho anh ta.

Sau khi tìm hiểu, cảnh sát biết Joe đã cho Sharon tiền mua một chiếc xe Cadillac màu hồng cũng như nhiều khoản tiền mặt khác. Đôi khi Sharon thậm chí còn không về nhà trong 2-3 ngày liên tiếp với lý do phải ở lại làm việc. Don và các con đều biết rằng đây chỉ là những lời nói dối.

Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó tiếp tục mang đến một thông tin bất ngờ khác. Theo đó, Joe thực tế cũng đang phá sản và như vậy, tài chính có thể là động cơ trong cái chết của Don Hurt.

(Còn nữa)

-------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 2/2 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Những manh mối tìm thấy tại hiện trường khiến cơ quan điều tra tin rằng nạn nhân có quen biết với kẻ đã sát hại mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Âm mưu của nữ ca sĩ nghi ngoại tình với sếp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN