Bi kịch của giám đốc phải lòng bảo mẫu của con: Án mạng lúc nửa đêm

Người đàn ông cho biết, khi bước vào phòng ngủ của con gái và con rể, ông đã nhìn thấy cảnh tượng không ngờ.

Có ý định trở lại quê nhà và mang theo 2 con, Jason Corbett không thể ngờ rằng đó là lý do khiến anh phải bỏ mạng một cách đau đớn và hung thủ lại là những người mà anh tin tưởng nhất.

Hai vợ chồng Jason Corbett và Molly Martens.

Hai vợ chồng Jason Corbett và Molly Martens.

Án mạng lúc nửa đêm

Trong mắt những người xung quanh, Jason Corbett và Molly Martens là cặp đôi hoàn hảo với một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi, bi kịch ập tới vào đêm 2/8/2015, Thomas Martens – bố của Molly gọi cảnh sát để báo án. Khi cảnh sát tới hiện trường vào lúc nửa đêm, họ thấy Jason đã tử vong với nhiều vết đánh trên đầu.

Thomas Martens là một cựu đặc vụ của Cục Điều tra liên bang. Thomas khai rằng vào đêm 2/8/2015, khi đang ngủ ở nhà con gái, ông bị đánh thức bởi những tiếng động, bao gồm “tiếng la hét và tiếng nói lớn” phát ra từ phía trên phòng ngủ của mình.

Thomas liền ra khỏi giường, cầm theo cây gậy bóng chày mà ông mới mua cho cháu trai và đi lên tầng trên.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng của con gái và con rể, Thomas nhanh chóng mở cửa phòng và chứng kiến cảnh tượng Jason đang vòng tay quanh cổ Molly. Thomas yêu cầu con rể bỏ tay khỏi cổ con gái mình, song Jason vẫn tiếp tục siết.

Khi Jason không chịu buông tha mà còn liên tục nói rằng sẽ giết Molly, Thomas dùng gậy bóng chày đập liên tiếp vào con rể. Thấy Jason nằm bất động, ông gọi điện thoại cho cảnh sát.

Cuộc ẩu đả chết người

Molly kể với nhóm điều tra rằng vào đêm mà án mạng xảy ra, Sarah - con gái riêng của Jason gặp ác mộng nên cô đánh thức chồng giữa đêm để trấn an con. Bị đánh thức khi đang ngủ, Jason tỏ ra khó chịu. Hai người sau đó cãi nhau, Jason đã tức giận và bắt đầu cuộc ẩu đả. Cô bé Sarah xác nhận lời khai này của mẹ kế.

Thomas nói rằng cú đánh đầu tiên của bằng gậy dường như không có tác dụng gì mà càng khiến Jason thêm tức giận. Jason tóm gậy và vật Thomas xuống nền nhà. Molly lúc này nhặt một viên gạch đá hoa lát nền và đập vào đầu chồng. Thomas sau đó vớ lấy cây gậy tiếp tục đánh Jason “cho đến khi thấy mối đe dọa đã kết thúc”.

Cảnh sát hỏi lý do Molly để gạch lát nền trong buồng ngủ. Molly trả lời rằng cô và hai đứa trẻ nhặt mấy viên gạch để vẽ lên chúng.

Lời khai của Thomas cũng giống câu chuyện của Molly. Thomas không nhớ đã đập gậy bao nhiêu lần. Cả Molly và Thomas đều khẳng định Jason say vào thời điểm án mạng xảy ra.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Jason tử vong vì 12 nhát đập vào đầu khiến hộp sọ rạn nứt nhiều chỗ. Nhưng nồng độ cồn trong máu nạn nhân chỉ ở mức 0,02% máu - nghĩa là không đủ lớn để gây nên tình trạng say. Mặc dù vậy, các nhà khoa học khẳng định nồng độ cồn có thể giảm mạnh và nhanh sau khi con người tử vong.

Làm việc với cảnh sát, Molly cáo buộc bị Jason lạm dụng bằng lời nói, tình cảm và thể chất. Cô từng vài lần phải đến bệnh viện điều trị vết thương do chồng gây ra nhưng không dám tiết lộ nguyên nhân với các bác sĩ.

Lúc này, cảnh sát vẫn chưa thể làm rõ việc Thomas đánh Jason để tự vệ hay giết người có chủ ý và vai trò của Molly trong cuộc tấn công này như thế nào?

(Còn nữa)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 4h ngày 16/8 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của giám đốc phải lòng bảo mẫu của con: Cô người mẫu quyến rũ

Vài tuần sau khi trở thành bảo mẫu của hai đứa trẻ, cô gái 24 tuổi và bố của chúng bắt đầu mối tình lãng mạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Elle, Irishmirror) ([Tên nguồn])
Bi kịch của giám đốc phải lòng bảo mẫu của con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN