Bị cấm đoán chuyện tình cảm, cô gái cùng người yêu gây tội ác

Sự kiện: Tin ngắn

Thường xuyên mâu thuẫn với bố vì bị cấm đoán chuyện yêu đương với người hàng xóm, thiếu nữ 18 tuổi đã cùng bạn trai lên kế hoạch tàn nhẫn.

Cô gái 18 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc giết bố của mình. (Ảnh minh họa)

Cô gái 18 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc giết bố của mình. (Ảnh minh họa)

Cái chết bất ngờ

Vụ việc xảy ra tại làng Saratha, thành phố Ayohya, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Sáng ngày 21/3/2021, một người phụ nữ có tên Suneeta Devi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và bất ngờ phát hiện chồng mình đã chết. Suneeta vội hô hoán mọi người xung quanh tới trợ giúp.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt sau khi nhận được tin báo. Nạn nhân là Darbari Lal Rawat, 52 tuổi. Trên thi thể của người nông dân này, cơ quan chức năng phát hiện có những vết thương quanh cổ. Nguyên nhân cái chết sau đó được xác định là do bị siết cổ.

Vào thời điểm xảy ra án mạng, vợ của nạn nhân nói rằng mình đang ngủ trong một căn phòng khác. Suneeta hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra với chồng dù ở chung nhà cho đến khi phát hiện ra xác chồng.

Không lâu sau đó, cảnh sát đã xác định được nghi phạm chính là cô con gái 18 tuổi của nạn nhân tên là Ranju và người yêu của Ranju - Ravi Lodhi. Hai người cũng là hàng xóm của nhau. Việc bắt giữ khiến nhiều người hết sức bất ngờ.

Tội ác vì bị cấm yêu

Theo điều tra của cảnh sát, Ranju sống cùng với bố mẹ. Cô thiếu nữ có ba chị gái nhưng đều đã lập gia đình. Gần đây, Ranju và người hàng xóm của mình là Ravi có mối quan hệ tình cảm tuy nhiên vấp phải sự phản đối của nạn nhân.

Đã rất nhiều lần Darbari yêu cầu con gái chấm dứt chuyện yêu đương với Ravi nhưng Ranju không làm theo ý bố. Cô thiếu nữ vẫn giấu gia đình qua lại với Ravi. Điều này khiến mâu thuẫn liên tục diễn ra giữa hai bố con. Vợ của nạn nhân cùng những người hàng xóm khác cũng xác nhận tình trạng này.

Trong quá trình thẩm vấn, Ranju ban đầu phủ nhận cáo buộc. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Ranju đã phải thú nhận rằng cô đã gọi người yêu tới nhà để bàn kế hoạch giết bố mình.

Cảnh sát cho rằng Ranju và Ravi Lodhi đã dùng một sợi dây và sau đó siết cổ nạn nhân cho đến chết trong lúc ông đang ngủ. Sau khi gây án, Ravi nhanh chóng trở về nhà của mình, sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Ranju và Ravi Lodhi sau đó đã bị bắt giam để chờ phán quyết cuối cùng của tòa án. Cả hai đều phải đối mặt với cáo buộc giết người.

Nguồn: [Link nguồn]

Màn kịch của thiếu nữ 14 tuổi bị cấm yêu: Phát hiện sốc trong tủ quần áo

Trong suốt 5 năm, khoảng thời gian mà thiếu nữ bị coi là đã chết, cô sống cùng với bạn trai trong ngôi nhà chỉ cách nơi ở của mình trước khi mất tích vài km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Indianexpress) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN