Bí ẩn phía sau cuộc sống sang chảnh của 8x thường xuyên du lịch nước ngoài

Mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng 8x lại có một cuộc sống “sang chảnh” ngay giữa thủ đô với nhiều loại xe máy, ô tô hạng sang cùng nhiều chuyến du lịch nước ngoài.

Bí ẩn phía sau cuộc sống sang chảnh của 8x thường xuyên du lịch nước ngoài - 1

Lê Ngọc Quân tại thời điểm bị bắt giữ.

Cuộc sống sang chảnh

Trong một ngày cận Tết Nguyên đán 2019 về Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, tôi có dịp ngồi nghe các trinh sát thuộc đội Cảnh sát hình sự kể về một chuyên án mua bán ma túy xuyên quốc gia cách đây đúng một năm. Đối tượng chính trong chuyên án trước khi phạm tội có một lý lịch trong sạch, chưa từng có một tiền án, tiền sự nào nhưng các chiêu trò đối phó với cơ quan Công an lại được đối tượng “thuộc lòng”.

Lê Ngọc Quân (SN 1984, trú tại phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng có một cuộc sống thuộc loại “sang chảnh” ngay giữa thủ đô. Hàng xóm không hề biết Quân làm công việc gì, chỉ biết mỗi khi Quân đi ra khỏi nhà thường sử dụng những chiếc xe máy đắt tiền hoặc những chiếc ô tô hạng sang phục vụ cho mục đích di chuyển.

Thường xuyên đi sớm về khuya, Quân sử dụng tới 5 chiếc điện thoại đắt tiền để liên lạc với các mối quan hệ của mình. Chưa kể, số điện thoại của Quân cũng thuộc “hàng khủng”, được định giá vài chục triệu đồng, trong đó có số 097xxx6789 được định giá hàng trăm triệu đồng.

Bí ẩn phía sau cuộc sống sang chảnh của 8x thường xuyên du lịch nước ngoài - 2

5 chiếc điện thoại, trong đó có nhiều chiếc có giá trị cao của Quân và số tiền Quân mang theo để “tiêu vặt”.

Năm 2017, thỉnh thoảng Quân biến mất một khoảng thời gian ngắn từ 3 – 5 ngày sau đó lại “thình lình” xuất hiện, khi người thân trong gia đình hỏi thăm, 8x chỉ trả lời đơn giản là đi du lịch nước ngoài. Trong những lần “du lịch” này, Lào là một điểm đến thường xuyên của Lê Ngọc Quân.

Một ngày cuối năm 2017, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân nhận được một tin báo vào ngày mùng 6 hoặc mùng 7/1/2018 sẽ có một vụ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, đối tượng nhận số hàng đó chính là Lê Ngọc Quân. Đến đây, cuộc sống “sang chảnh” của 8x đã dần rõ ràng, không còn là một tấm màn bí ẩn.

Xác lập chuyên án

Sau khi nhận được tin báo, đội Cảnh sát hình sự Công an Quận Thanh Xuân đã báo cáo ban lãnh đạo, xác lập chuyên án 097x để làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển ma túy này. Cuộc họp khẩn cấp đã diễn ra, đội Cảnh sát hình sự quyết định chia làm 4 tổ, trong đó 3 tổ được phân công giám sát khu vực các bến xe nội thành Hà Nội có tuyến xe khách từ Lào về Việt Nam và 1 tổ chuyên trách giám sát các di, biến động của đối tượng Lê Ngọc Quân.

Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân cho biết khi kế hoạch được lập ra, các trinh sát đã gặp nhiều khó khăn vì lực lượng mỏng, phải dàn trải tại nhiều điểm bến xe, trong đó tổ giám sát Quân có áp lực rất lớn khi đối tượng lựa chọn ra đường vào giờ cao điểm tham gia giao thông để nhận hàng.

Bí ẩn phía sau cuộc sống sang chảnh của 8x thường xuyên du lịch nước ngoài - 3

Chiếc xe Honda SH Quân dùng để “cắt đuôi” tổ giám sát.

Khoảng 17h ngày 7/1/2018, Quân điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH màu nâu đi ra khỏi nhà, ngay lập tức, tổ giám sát đã bám theo. Mặc dù Quân không hề hay biết mình đã lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan công an, có lẽ do làm việc phạm pháp nên đối tượng vô cùng cảnh giác. Quân liên tục di chuyển nhiều tuyến phố khác nhau trong nội thành Hà Nội với tốc độ cao, thậm chí vượt cả đèn đỏ bất chấp giờ cao điểm, có nhiều phương tiện đang tham gia giao thông.

Khi đến một con phố thuộc quận Hai Bà Trưng, tổ giám sát bất ngờ mất dấu Quân. Lúc này, tổ trưởng tổ giám sát lập tức báo cáo cho ban chỉ đạo chuyên án về chuyện mất dấu. Khó khăn càng lớn cho ban chuyên án khi thông tin từ tổ giám sát truyền về có nội dung: Quân có thể mang theo vũ khí phòng thân.

Nhận được tin báo, các tổ trinh sát mật phục tại 3 bến xe đều đề cao cảnh giác, “căng mắt” ra quan sát tất cả lượt phương tiện ra vào bến. Nhưng bóng dáng đối tượng vẫn chưa hề xuất hiện trong tầm mắt của lực lượng chức năng. Ban chỉ đạo chuyên án đối mặt với nguy cơ rất lớn: Hành động có thể đã thất bại.

---------------------------------------------

Sau khi Lê Ngọc Quân được xác định là đối tượng chính trong vụ vận chuyển, mua bán ma tuý xuyên quốc gia, cuộc sống "sang chảnh" giữa lòng thủ đô của Quân đã được làm rõ. Tuy nhiên, khi ban chuyên án lên kế hoạch bắt giữ Quân, bất ngờ Quân "biến mất" giữa dòng xe cộ khiến các tổ tấn công gặp nhiều khó khăn. Chuyên án đối mặt với nguy cơ thất bại.

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo Vạch trần bí mật ẩn dưới thùng rượu ngoại và phút tóm gọn trùm ma túy xuyên quốc gia vào...

Sự thật cuộc sống vương giả của các ông trùm và hành trình phá những chuyên án khủng

Năm 2018, Hàng loạt “đại gia” có cuộc sống vương giả, tiêu tiền như nước, lần lượt bị công an đưa vào tầm ngắm,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN