Bênh mẹ, con trai bị cha đâm chết

Sự kiện: Tin pháp luật

Thấy cha nhậu say, la mắng mẹ, con trai đứng ra can ngăn thì xảy ra đánh nhau dẫn đến hậu quả đau lòng.

Ngày 14-6, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lượm (57 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) 17 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, hàng ngày, sau khi nhậu say, Lượm thường xuyên la chửi, dọa đánh vợ là bà V. Bênh mẹ nên NVC (23 tuổi, con trai Lượm) đã cự cãi, lớn tiếng với cha.

Khoảng 22 giờ ngày 16-1, sau khi nhậu về, thấy Lượm đang la chửi, dọa đánh mẹ, C đến khuyên can thì hai cha con xảy ra cự cãi.

Bị cáo Nguyễn Văn Lượm tại toà. Ảnh: HD

Bị cáo Nguyễn Văn Lượm tại toà. Ảnh: HD

C dùng tay đánh vào đầu cha một cái làm Lượm té ngã xuống sàn nhà. Tức giận, Lượm đứng dậy lấy cây dao trên vách nhà đâm trúng ngực và cẳng tay trái con trai.

C bỏ chạy thì bị Lượm đuổi theo, tiếp tục đâm trúng vào vùng lưng. Sau đó, C bỏ chạy ra ngoài, cách nhà khoảng 40 mét thì gục ngã xuống mặt đường, tử vong.

Đến khoảng 10 giờ ngày 17-1, Lượm đến Công an xã Khánh Hòa đầu thú.

Nguồn: [Link nguồn]

Bênh mẹ, con trai dùng xà beng đánh chết bố

Cho rằng bố hay uống rượu, đánh đập, la mắng mẹ, con trai dùng xà beng đánh bố khiến nạn nhân tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HẢI DƯƠNG ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN