Bắt quả tang nhân tình và trai trẻ, người đàn ông đoạt 3 mạng người trong cơn ghen

Suốt 4 năm trời, người đàn ông đã có gia đình, cho cô nhân tình tiền, xe hơi nhưng không hề được trân trọng.

Cảnh sát là những người bảo vệ cuộc sống của người dân, truy lùng tội phạm. Thế nhưng, có những người chỉ vì một phút không làm chủ được mình hoặc những mâu thuẫn, cám dỗ trong cuộc sống đã gây nên những hành động khó chấp nhận. Tuyến bài Những cảnh sát vướng vòng lao lý sẽ cung cấp cho quý độc giả những câu chuyện đáng lên án về những viên cảnh sát thoái hóa, biến chất, tự biến mình thành tội phạm.

Bắt quả tang nhân tình với trai trẻ

Tháng 1/2016, cư dân ở Chon Buri (Thái Lan) rúng động sau khi biết tin một nam cảnh sát giao thông gây án mạng kinh hoàng. Nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông không làm chủ được mình dẫn đến cái chết của một cô gái, một nam thanh niên và người mẹ của cô gái.

Nghi phạm trong vụ việc kinh hoàng này là nam cảnh sát Theerayut Phetnin. Anh ta đã bật khóc khi thú nhận trong một cuộc họp báo tại đồn cảnh sát của huyện ở Chon Buri sau những gì đã gây ra. Có lẽ đó là những giọt nước mắt ân hận, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Bởi vì, 3 mạng người đã bị anh ta cướp đi trong cơn ghen và tức giận sôi sục.

Theo nghi phạm, khi xong việc ở Pattaya trở về, Theerayut Phetnin phát hiện cô gái mà anh ta gọi là tình nhân ở cùng với một anh chàng 21 tuổi trong phòng. Nam thanh niên này được nghi phạm cho là người yêu mới của cô gái.

Trong cơn ghen tuông, Theerayut Phetnin rút súng bắn cô gái cùng mẹ và người yêu mới của cô tử vong. Cụ thể các nạn nhân là Yupa Sara, 28 tuổi, bạn trai của cô Thiwa Mahapol, 21 tuổi và bà Somsong, 50 tuổi.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Hiện trường có 2 thi thể phụ nữ trong nhà là cô Yupa và mẹ cô, mỗi người đều bị một phát đạn vào đầu. Còn thi thể của nam thanh niên 21 tuổi nằm phía ngoài nhà. Những người hàng xóm choáng váng khi nghe thông tin về vụ việc. Bởi tại một vùng quê bình yên thì sự việc kinh hoàng như vậy chưa bao giờ xảy ra. 

Nam cảnh sát tiết lộ, giữa anh và nạn nhân Yupa có mối quan hệ tình cảm trong 4 năm. Trong thời gian này, ngoài tình yêu, sự quan tâm dành cho cô gái thì anh ta còn cho nạn nhân tiền và xe hơi. Vậy nhưng, dường như cô gái không trân trọng những gì mà Theerayut Phetnin dành cho mình. Lúc người đàn ông này về nhà cô gái sau khi hoàn thành công việc, nam cảnh sát bắt gặp điều không hề mong đợi và gây ra án mạng.

"Ai có thể chịu được khi nhìn thấy điều này. Sự tức giận, ghen tuông đã khiến tôi nổ súng", nam cảnh sát giao thông nói tại đồn cảnh sát. 

Người đàn ông đã có vợ mua xe hơi cho nhân tình

Dẫu biết là ghen tuông nhưng các cư dân xung quanh nhà nạn nhân vẫn không đồng tình với hành động của nam cảnh sát. Bởi vì, nhiều người cho rằng chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng cách nói chuyện, chưa kể nếu không còn chung thủy hoàn toàn có thể đường ai nấy đi chứ không thể giải quyết theo kiểu đoạt mạng người tàn nhẫn như vậy. 

Người đứng đầu cơ quan cảnh sát Chon Buri cho hay, nghi phạm khai anh ta lái xe đến nhà Yupa sau khi xong việc. Lúc đó, Yupa và tình mới đang ở trong phòng ngủ. Cô gái chỉ quấn một chiếc khăn trên người. Lúc thấy nam cảnh sát đến, anh chàng trẻ tuổi chạy trốn qua cửa sổ, nhưng vẫn không thoát được cơn ghen tuông của Theerayut Phetnin.

Phía cảnh sát cho hay, Theerayut Phetnin chạy đuổi theo nam thanh niên 21 tuổi và bắn anh ta ngoài căn nhà. Sau đó, mới chạy vào bên trong tìm Yupa và mẹ cô để sát hại. 

Chưa dừng lại ở đó, sau khi gây án mạng xong, lúc bước ra bên ngoài thấy ô tô mà anh mua cho Yupa nên trút giận vào chiếc xe. Theerayut Phetnin nổ súng vào thân xe như một cách để trút bỏ sự tức giận lên đến đỉnh điểm. 

Theerayut Phetnin không chạy trốn mà anh ta tự lái xe đến cơ quan cảnh sát để đầu thú. Điều đáng nói là Yupa có mối quan hệ tình cảm với Theerayut Phetnin dù người này đã có vợ. Mối tình kéo dài 4 năm của họ được giấu kín không ai phát hiện ra.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cảnh sát vướng vòng lao lý vào 13h00 ngày 10/2/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể thiếu nữ dưới chân cầu và bộ mặt thật của viên cảnh sát tốt bụng

Sau vụ án mạng, viên cảnh sát xuất hiện trên truyền hình để đưa ra lời khuyên an toàn cho những người lái xe ban đêm....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Bangkok Post) ([Tên nguồn])
Cảnh sát vướng vòng lao lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN