Nữ cảnh sát xinh đẹp sát hại vợ cũ của chồng: Dự cảm đáng sợ

Khoảng thời gian vài tuần trước khi vụ án xảy ra, nạn nhân luôn lo sợ vì cảm thấy mình bị theo dõi nên đã thay toàn bộ hệ thống khóa của ngôi nhà. Với những thông tin có được, cảnh sát lập tức bắt tay vào quá trình điều tra và khoanh vùng được 4 đối tượng nghi vấn.

Năm 1981, một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ). Một người phụ nữ bị sát hại ngay trước mặt hai đứa con và trong chính ngôi nhà của mình. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tìm ra hung thủ của vụ án chính là một nữ sĩ quan cảnh sát, đồng thời cũng là vợ của chồng cũ nạn nhân. Vụ án kết thúc, kẻ giết người cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng đằng sau đó vẫn còn nhiều điều gây tranh cãi.

Sĩ quan cảnh sát xinh đẹp Laurie Bembenk là một trong những nghi phạm của vụ án.

Sĩ quan cảnh sát xinh đẹp Laurie Bembenk là một trong những nghi phạm của vụ án.

Lời đe dọa từ người chồng cũ

Một người phụ nữ bị sát hại trong đêm, trước mặt 2 con trai trong chính ngôi nhà của mình đã gây chấn động dư luận bang Wisconsin. Kết quả khám nghiệm tử thi của Christine cho thấy cô chết bởi một viên đạn bắn từ sau lưng. Viên đạn đã xuyên thẳng qua tim khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi rà soát thông tin và dựa vào những bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát đã khoanh vùng các đối tượng nghi vấn có khả năng đột nhập gây án.

Nghi phạm đầu tiên cảnh sát hướng tới là Elfred O. Schultz, chồng cũ của nạn nhân. Christine và Elfred đã ly dị vào tháng 10/1980, 10 năm sau khi kết hôn. Christine dành được quyền sở hữu ngôi nhà và nuôi hai con, còn Elfred có quyền tới thăm con hằng tuần.

Elfred cũng là một cảnh sát. Theo lời khai của Elfred Schultz, thời điểm xảy ra án mạng, anh đang làm nhiệm vụ theo dõi một vụ đột nhập cùng đồng nghiệp. Tuy nhiên, sau khi trải qua 2 bài kiểm tra nói dối, Elfred đã phải khai thật rằng mình đã uống rượu tại một quán bar với Frederick Horenburger, một cựu tù nhân từng chịu sự quản lý của Elfred.

Luật sự trong vụ ly hôn của Christine cho biết, Elfred và Christine chia tay nhau bởi Christinne không chấp nhận được sự lăng nhăng của Elfred. Sau khi ly hôn, Christine có nói với luật sư của mình rằng cô từng bị Elfred đe dọa sẽ giết chết. Christine còn cho biết, khoảng thời gian vài tuần trước khi vụ án xảy ra, cô luôn lo sợ vì cảm thấy mình bị theo dõi nên đã thay toàn bộ hệ thống khóa của ngôi nhà.

Những hành vi đáng ngờ

Người thứ hai nằm trong danh sách nghi phạm là Stewart Honeck. Không lâu sau khi ly hôn, Christine qua lại với Honeck.

Tối hôm xảy ra án mạng, Christine có mời Honeck tới nhà dùng bữa tối cùng cô và các con. Stewart Honek là người cuối cùng có mặt tại nhà Christine vào đêm hôm đó. Honek đã kết hôn hai lần, có dấu hiệu nghiện rượu.

Sau khi bọn trẻ vào phòng đi ngủ, Christine và Honeck ngồi ngoài phòng khách xem tivi khoảng một tiếng trước khi Honeck rời khỏi đó. Honek cho biết, tối hôm đó mình và Chritine đã bàn bạc về chuyện kết hôn nhưng Chritine còn đang lưỡng lự.

Honeck cho biết, khi anh về tới nhà, hai người tiếp tục nói chuyện điện thoại đến khoảng 23h30 và sáng sớm hôm đó thì nhận được tin bạn gái bị giết hại tại phòng ngủ.

Nghi phạm tiếp theo là Laurie Bembenek, vợ thứ hai của Elfred Schultz. Judy Zess, bạn thân và trước đây ở cùng nhà với Bembenek đã khai với cảnh sát rằng, đã có lần Bembenek nói rằng sẽ thuê người giết Christine vì cảm thấy bực mình khi Christine có những yêu cầu quá đáng trong việc trợ cấp tiền hằng tháng cho hai cậu con trai.

Laurie Bembenk là một sĩ quan cảnh sát xinh đẹp. Cô có dáng vẻ cao to của một người đàn ông. Có một vài nhân chứng xác nhận, Bembenek có một bộ trang phục màu xanh như miêu tả về hung thủ. Một người giữ trẻ nhà Christine cho biết, Bembenek đã vài lần đến nhà Christine và cô biết rõ bố trí các căn phòng ở đây.

Nghi phạm thứ tư là Judy Zess, là bạn thân của Bembenek. Judy và bạn trai có đã nhiều lần bị cáo buộc liên quan đến việc sử dụng và tàng trữ vũ khí giết người. Judy không có quan hệ trực tiếp với Christine, tuy nhiên, mâu thuẫn với vợ chồng Elfred và Bembenek có thể là lí dó khiến cô ra tay với nạn nhân. Judy có một bộ tóc giả màu đỏ giống màu tóc của hung thủ.

Cảnh sát xác định những nghi phạm này đều có khả năng đột nhập gây án. Và không lâu sau, họ đã tìm thấy những bằng chứng cho thấy một trong số đó chính là hung thủ gây án.

(Còn nữa)

---------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo Nữ cảnh sát xinh đẹp sát hại vợ cũ của chồng: Bằng chứng khó chối cãi vào 4h00 ngày 11/2/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ cảnh sát xinh đẹp sát hại vợ cũ của chồng: Án mạng trong đêm

Một người phụ nữ bị sát hại trong đêm trước mặt hai con trai trong chính ngôi nhà của mình đã gây chấn động dư luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Nữ cảnh sát xinh đẹp sát hại vợ cũ của chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN