Bà mẹ kế thâm hiểm (Kỳ 2)

Số phận bất hạnh đã đưa đẩy bé Zahra đáng thương gặp phải bà mẹ kế độc ác.

Điều tra

Theo lời khai của bà mẹ kế Elisa Baker với cảnh sát, mụ cùng chồng và bé Zahra đi Oktobergest ở Hickory vào tối hôm thứ Sáu, ngày 8/10/2010 vào khoảng giữa 19 – 21h và sau đó trở về nhà. Elisa khai Zahra đi ngủ sớm sau khi trở về nhà vì chuyến đi. Khoảng 2h30 sáng, mụ ra khỏi giường và xem xét bé Zahra ngủ rồi sau đó trở về giường ngủ tiếp. Lúc 5h20, mụ thức dậy, nhìn thấy đám cháy bên ngoài và đã báo cho chính quyền địa phương. Elisa nói rằng bé Zahra chắc chắn bị bắt cóc trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Mụ đoán rằng thủ phạm đã gây ra đám cháy để kéo mụ cùng chồng ra khỏi nhà.

Bà mẹ kế thâm hiểm (Kỳ 2) - 1

Bé Zahra và mẹ kế Elisa

Anh chồng là Adam Baker cũng bị cảnh sát tra vấn riêng, khai báo rằng anh đã không gặp Zahra từ hôm thứ Tư, ngày 6/10/2010. Vậy là phải chăng Elisa đã khai báo gian với cảnh sát về khung thời gian mà Zahra đã đi cùng họ? Hoặc là 1 trong 2 người đã nhớ nhầm chi tiết thời gian nào đó? Cảnh sát quyết tâm tìm ra điều này. Ngày hôm sau, Chủ nhật ngày 10/10/2010, cảnh sát bắt đầu thu thập và xem các video ghi lại công việc kinh doanh của những cư dân gần nhà Baker với hi vọng tìm ra bất kỳ tình tiết đáng nghi nào nhằm tìm ra chút ánh sáng trong việc tìm ra cô bé bị mất tích.

Bé Zahra

Bé Zahra Baker với gương mặt dễ thương, có vết tàn nhang, sinh năm 2000 ở Wagga Wagga, Australia, tại bang New South Wales nằm giữa Sydney và Melbourne. Năm 2004, bé cùng gia đình ở Giru, một thị trấn nhỏ chuyên sản xuất đường với dân số khoảng 400 người thuộc Queensland, phía Đông Bắc đất nước. Bố của bé làm việc tại công ty sữa ở đây và mẹ bé là Karen Baker ở nhà giúp chồng chăm sóc Zahra. Trong thời gian ở Giru, bé Zahra mắc bệnh ung thư xương năm 2006 lúc bé mới 6 tuổi. Bệnh tình ngày càng trầm trọng, các bác sỹ quyết định cắt bỏ chân trái của bé. Cô bé đầy can đảm thậm chí đã an ủi một người phụ nữ cũng bị ung thư rằng bé không hề đau buồn về cái chân đã bị cắt đi này.

“Không sao đâu vì cháu sẽ có chiếc chân của búp bê Barbie rồi. Cháu không muốn cô buồn”. Bé nói.

Bà mẹ kế thâm hiểm (Kỳ 2) - 2

Bé Zahra

Nhiều tháng sau, năm 2007, các bác sỹ phát hiện ra rằng bệnh ung thư ngày càng trầm trọng vì họ tìm thấy một khối u trong phổi của bé. Cô bé bất hạnh phải chịu điều trị liệu hóa ở bệnh viện Nhi Hoàng gia Brisbane năm đó. Mặc dù việc điều trị có vẻ ngăn được khối u không lớn lên trong phổi bé, nhưng lại ảnh hưởng đến thính lực của Zahra khiến bé phải đeo trợ thính ở cả 2 bên tai.

Một người biết bé tên là bà Wendy Wieck cho biết: “Bé luôn vui tươi dù phải đi bằng nạng, luôn tràn đầy nhựa sống. Chồng tôi và tôi luôn ngưỡng mộ tình yêu mà bố cùng bà dành cho cháu, trao cho cháu những nghị lực để điều trị căn bệnh”.

Bà Wieck gặp bé Zahra ở bệnh viện khi con gái của bà bị ốm phải vào đây. Bà nói rằng 2 bé chơi với nhau rất thân, cùng nhau làm bài tập về nhà mà cô giáo giao cho.

Trong một bài báo viết về bé Zahra, phóng viên Jessica Johnston đã viết rằng: “Không ai khiến chúng tôi xúc động bằng cô bé Zahra Baker. Bé gái mới 8 tuổi đến từ Giru này đã gặp phải những khó khăn đau đớn hơn cả những gì một người bình thường gặp phải trong cuộc đời. Nhưng chẳng có gì có thể cướp đi nụ cười luôn hiện hữu trên mặt bé …”

Ly dị vợ từ khi Zahra mới 8 tháng tuổi, Adam Baker đã đưa bé rời Australia năm 2008 và chuyển tới Bắc Carolina sau khi gặp Elisa Fairchild qua mạng. Trên mạng, Elisa tự nhận mình là một bà tiên 40 tuổi với avatar là thiên thần có cánh màu đỏ. Mụ cũng công khai kể những câu chuyện về một sĩ quan cảnh sát bị bắn khi làm nhiệm vụ, về việc đã từng là người săn tiền thưởng. Nhưng không ai tin điều đó.

Elisa Fairchild công khai kể cho bạn bè rằng Adam Baker chính là người tình lý tưởng của mình và muốn dành trọn đời bên anh.

Bà mẹ kế thâm hiểm (Kỳ 2) - 3

Elisa và Adam Baker

Viết trên blog của mình, Elisa trích dẫn: “Ai nói là không tồn tại mối quan hệ lâu dài cơ chứ?’ – câu hát nổi tiếng trong bài Living Dead Girl của Rob Zombie.

Cặp đôi này nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Nhưng không giống như một thiên thần với những đôi cánh đỏ trên mạng, Elisa lại là một bà mẹ kế độc ác như những câu chuyện cổ tích hay kể.

Liệu bé Zahra tội nghiệp đã bị bà mẹ kế hãm hại thật không? Cảnh sát có thể làm được điều gì trước âm mưu thâm độc của bà mẹ kế? Mời các bạn đón đọc Bà mẹ kế thâm hiểm (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM thứ 7, ngày 7/7/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (The The Trutv) ([Tên nguồn])
Bà mẹ kế thâm hiểm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN