Anh em trùm xã hội đen trong khu ổ chuột (Kỳ 2)

Anh em Kray bắt đầu gây dựng thế lực xã hội đen bằng hoạt động kinh doanh của mình.

"Lập nghiệp"

Năm 1948, anh em nhà Kray liên tục đạt được những kết quả cao trong các giải đấm bốc nghiệp dư. Đặc biệt là giải đấm bốc dành cho những nam sinh toàn nước Anh.

Ngay từ khi còn bé, hai anh em Kray đã thích gây rắc rối để thu hút sự chú ý của mọi người, chúng sẵn sàng chiến đấu với bất kể ai. Hai anh em tạo "băng đảng" riêng cho mình để hỗ trợ nhau trong những trận xung đột với bọn trẻ cùng trang lứa, thậm chí những đối thủ lớn tuổi hơn, nắm đấm luôn được dùng để giải quyết mọi chuyện.

Sau đó vài năm, khi đã là những tay đấm bốc chuyên nghiệp và khá thành công, hai anh em không còn gặp phải những rắc rối từ các băng đảng khác bởi họ luôn dành chiến thắng.

Ngày 2/3/1952, anh em Kray được gọi nhập ngũ. Các công dân đến tuổi trưởng thành đều phải thực hiện nghĩa vụ này trong vòng 2 năm.

Nhưng không lâu sau đó, hai anh em gây sự với những binh lính khác và cả trung sĩ huấn luyện mình. Sau khi hạ đo ván người huấn luyện, hai anh em cùng nhau trốn về khu ổ chuột tại Vallance và bị cảnh sát bắt trở lại trung đoàn để chịu án phạt.

Ronnie và Reggie Kray phải chịu phục vụ trong nhà tù quân sự trong vòng hai năm. Trong thời gian này, họ gặp một người đàn ông đã khá lớn tuổi, từng là thành viên của một băng nhóm nổi tiếng. Ông giúp hai anh em hoạch định hướng cho tương lai. Chính người này đã tác động sâu sắc đến tương lai sau này của anh em nhà Kray

Một năm sau khi hết hình phạt, anh em Kray bắt đầu kinh doanh với một khoản vay nhỏ từ phía anh trai Charlie. Hai anh em thuê 14 bàn bi-a đặt tại một rạp chiếu phim cũ tên là The Regal trên đường Eric.

The Regal nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh của những người dân sống tại khu vực đó bởi đối tượng tới đây tụ tập là những gã mới ra tù, dân anh chị trong khu vực, tội phạm địa phương, những thanh niên hư hỏng…

Ronnie bắt đầu thay đối diện mạo và cách ăn mặc như những gì hắn mong muốn từ bé, theo phong cách xã hội đen, quần áo đen, đeo nhẫn và đồng hồ khá to.

Ronnie thích ngồi trên chiếc ghế riêng của mình, hút thuốc và nhìn bao quát toàn rạp qua làn khói thuốc.

Khách đến The Regal để giải trí những cũng đồng nghĩa với việc sẵn sàng đánh nhau khi anh em Kray không hài lòng. Nắm đấm là vũ khí tốt nhất của họ.

Những cuộc đọ bia của khách và chủ cũng thường xuyên xảy ra, anh em nhà Kray luôn chiến thắng, đặc biệt Ronnie. Có đêm, Ronnie uống tới 55 chai bia mà vẫn tỉnh táo như thường.

Anh em trùm xã hội đen trong khu ổ chuột (Kỳ 2) - 1

Anh em Kray với đam mê đấm bốc

Hai anh em Kray ý thức nhanh chóng được tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo và kỷ luật trong công việc. Việc thu thập tin tức từ những tay chân thân cận cũng khá quan trong. Hai anh em chọn được một nhóm những thanh niên trẻ thề sống chết cùng mình để thực hiện những kế hoạch lớn.

Ronnie rất thích các loại vũ khí và có một bộ sưu tập lưỡi lê, dao Ghurkha. Chúng được trưng bày công khai tại 178 Vallance.

Reggie là người thực tế hơn cậu em trai Ronnie. Reggie rất lo lắng về vấn đề an toàn của khu The Regald nên bận rộn tập trung tạo mối quan hệ với cảnh sát, và chính quyền địa phương.

Gây dựng tiếng tăm

Sau một thời gian, anh em Kray đã có chỗ đứng khá tốt và bắt đầu đặt chân vào giới xã hội đen ở East End. Thậm chí, ba anh em nhà Dockers khét tiếng  trong khu vực thời đó cũng phải chú ý đến và gửi lời thách đấu tới anh em Kray. Họ hẹn nhau đọ rượu ở Mile End vào một ngày chủ nhật đẹp trời.

Trong một quán rượu nổi tiếng tại Mile End ngày hôm đó, chỉ có 5 vị khách ngồi uống rượu, bên ngoài một số đàn em của hai bên kiên nhẫn chờ đợi. Một vài tiếng đồng hồ trôi qua, có tiếng va chạm bên trong, máu và kính vỡ đầy quầy bar, hai trong số ba anh em Dockers được kéo ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh. Ronnie được đàn em ngăn kịp thời trước khi giết chết tên còn lại.

Anh em nhà Kray bắt đầu trở thành mối lo ngại của các băng nhóm khác.

Trong cuộc sống thường ngày, Ronnie sống khá đơn giản khi trở về nhà với người mẹ của mình. Không biết lái xe, không bao giờ ăn cắp, không tham gia đánh bạc, cá cược... và không quan tâm đến phụ nữ đã tạo nên một Ronnie khác biệt.

Ronnie không có vợ chính thức nhưng có một cậu con trai.

Thói quen không thể thay đổi của Ronnie là ngủ với một khẩu súng đã lên đạn trong một căn phòng luôn sáng đèn.

Năm 1956, anh em Kray mới 22 tuổi nhưng đã khét tiếng trong giới xã hội đen. Họ bắt đầu chuyển sang bảo kê cho những băng nhóm khác và các hoạt động phi pháp như đánh bài, cá cược. Hoạt động này mang lại nguồn tiền mặt lớn cho băng nhóm Kray.

Cả hai tham vọng trở thành những ông trùm lớn trong giới tội phạm chứ không phải những kẻ ‘’làm thuê’’ trong khu định cư tối tắm này.

Luân Đôn, thành phố lớn nhất và xa hoa nhất nước Anh là đích nhắm tới của anh em Kray để thực hiện tham vọng.

Luân Đôn xa hoa, đông đúc liệu có là nơi lập nghiệp của anh em Kray? Mời các bạn đón đọc Anh em trùm xã hội đen trong khu ổ chuột (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 11/01/2014. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Anh em trùm xã hội đen trong khu ổ chuột Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN