Âm mưu tàn độc của gã đàn ông ngoại tình với bạn thân: Tiết lộ bất ngờ

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trong suốt 4 năm sau cái chết của vợ bạn thân, người phụ nữ này mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng vì một sự thật mà cô cố gắng giấu kín.

Sau cái chết của vợ, Mark Winger được cộng đồng tuyên dương vì hành động dũng cảm để bảo vệ vợ dù cô không thể qua khỏi vì bị tấn công. Nhưng 4 năm sau, bạn thân và cũng là người tình của Mark đã quyết định tiết lộ sự thật bất ngờ.

Mark Winger và người vợ thứ hai Rebecca Simic.

Mark Winger và người vợ thứ hai Rebecca Simic.

Người đàn ông dũng cảm

Mark Winger nói với cảnh sát rằng sau chuyến đi kinh hoàng trên chiếc xe taxi từ sân bay trở về nhà, vợ anh là Donnah Winger  liên tục nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ mà cô tin rằng chính là người tài xế taxi Roger Harrington.

Hai vợ chồng sau đó đã gửi thư tố cáo cho công ty nơi Roger làm việc. Vì điều này, Roger bị sa thải. Vài ngày sau thì án mạng xảy ra.

Kết quả điều tra thân thế của Roger cho thấy người đàn ông này mắc bệnh về thần kinh và từng phải vào viện điều trị hai lần. Cảnh sát dự đoán rằng có thể Roger đã trả thù Donnah vì lá thư tố cáo.

Vụ án nhanh chóng khép lại. Dù bắn chết Roger nhưng Mark không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào do được nhận định chỉ là hành động tự vệ. Người đàn ông thậm chí còn  được cộng đồng tuyên dương vì hành động dũng cảm để bảo vệ vợ mình. Bức thư cảm ơn chính quyền và cộng đồng của anh đã được đăng tải trên các mặt báo.

Về phía gia đình Roger, họ không tin rằng con trai mình là hung thủ giết người. Họ nói rằng Roger chưa bao giờ sử dụng bạo lực đối với ai và chắc chắn vụ việc xảy ra không như Mark miêu tả, nhưng điều đó không thuyết phục được cơ quan chức năng.

Sau cái chết của vợ, Mark Winger thuê bảo mẫu tên là Rebecca Simic tới chăm sóc cô con gái nuôi Bailey của hai vợ chồng. Vài tháng sau, Rebecca mang thai với Mark. Hơn 1 năm sau cái chết của vợ, Mark kết hôn với bảo mẫu, bán nhà và chuyển tới nơi khác sống. Họ đã có với nhau ba người con.

Tiết lộ bất ngờ

Trong suốt 4 năm sau đó, Deann Schult, bạn thân của Donnah Winger mắc chứng trầm cảm. Cô phải vào viện, sử dụng rất nhiều thuốc và phương pháp trị liệu để điều trị chứng bệnh này, tuy nhiên mọi việc ngày càng trầm trọng. Bác sĩ đã khuyên Deann nên giãi bày suy nghĩ của mình với ai đó.

Một ngày, Deann đã quyết định nói chuyện với bác sĩ điều trị của mình và tiết lộ sự thật bất ngờ. Deann kể rằng đã ngoại tình với Mark Winger cả trước và sau khi Donnah tử vong. Cô bị trầm cảm vì cảm thấy nghi ngờ về cái chết của Donnah. Trước đó, Mark đã định li dị và thậm chí đã mua sẵn nhẫn cưới để cầu hôn Deann.Tuy nhiên, sau cái chết của Donnah, Mark đã không cưới cô như dự định.

Kiểm tra hóa đơn khách sạn và lịch sử cuộc gọi, cảnh sát nhận thấy thông tin Deann đưa ra là chính xác.

Deann khai với cảnh sát Mark từng nói với mình rằng: “Sẽ tốt hơn cho chúng ta nếu Donnah chết”. Cô cũng kể khi Mark phát hiện ra trải nghiệm tồi tệ của mẹ con Donnah với chuyến xe taxi kinh hoàng, anh ta đã nói rằng “phải nhờ người tài xế đến nhà mình”.

Từ những lời khai mới của Deann, cảnh sát quyết định lật lại vụ án mạng cách đây 4 năm. Lúc này, họ phát hiện nhiều điểm đáng nghi vấn trong câu chuyện cũng như hành vi của Mark.

(Còn nữa)

-----------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 10/3 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Âm mưu tàn độc của gã đàn ông ngoại tình với bạn thân: Án mạng khủng khiếp

Tại hiện trường, cảnh sát thấy máu có ở khắp nơi, trên sàn nhà là một người đàn ông và một phụ nữ đều đang trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Chillingcrimes) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN