Âm mưu của người phụ nữ “cưa đổ” chồng cũ: Cuộc gọi gây sốc

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Chỉ 9 tháng sau khi ly hôn và bỏ đi cùng nhân tình, người phụ nữ nói với chồng cũ rằng muốn quay lại với anh.

Khi Darrell Blagg đồng ý quay lại và tái hôn với vợ cũ, anh không thể ngờ rằng tất cả chỉ là một âm mưu và nó sẽ khiến anh phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Cuộc hôn nhân căng thẳng

Stephanie Blagg và Darrell Blagg là những người bạn thời thơ ấu. Từ nhỏ, họ đã quen nhau khi cùng sống tại một thị trấn ở bang Oklahoma, Mỹ. Cả hai sau đó trở thành bạn thân và thường xuyên đi với nhau như hình với bóng.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Darrell chuyển đến San Diego, vào lực lượng thủy quân lục chiến. Glen, anh trai của Stephanie cũng gia nhập lực lượng này.

Những lần đến thăm anh trai, Stephanie gặp lại Darrell. Dần dần, mối quan hệ của họ không còn dừng lại ở mức bạn bè. Cả hai bắt đầu hẹn hò.

Stephanie Blagg và Darrell Blagg

Stephanie Blagg và Darrell Blagg

Darrell xuất ngũ năm 1987 và đó cũng là lúc Stephanie phát hiện mình có thai. Cả hai nhanh chóng kết hôn và chuyển đến Eunice, New Mexico. Tại đây, Darrell kiếm được việc làm trong ngành dầu mỏ còn Stephanie lần lượt sinh ba cậu con trai và ở nhà chăm sóc chồng con.

Năm 1996, Glen chuyển đến Eunice và ở cùng nhà vợ chồng em gái. Họ trở thành một gia đình rất hạnh phúc cho đến khi bi kịch xảy ra. Glen vô tình tự bắn chết chính mình trong khi đang nghịch súng.

Cái chết bất ngờ của anh trai khiến Stephanie vô cùng sốc. Và trong nỗi đau buồn, cô ngày càng trở nên xa cách với chồng, thậm chí còn bắt đầu sử dụng ma túy.

Cuộc hôn nhân trở nên căng thẳng nghiêm trọng mà nguyên nhân xuất phát từ những hành vi của Stephanie. Trong nỗ lực giúp đỡ vợ và cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, Darrell đã chuyển cả gia đình về lại Oklahoma.

Cuộc điện thoại gây sốc

Bắt đầu một cuộc sống mới, Stephanie muốn ra ngoài đi làm thay vì ở nhà nội trợ như trước. Vì vậy cô đã xin việc tại một cửa hàng tiện lợi.

Nhưng đó cũng là lúc mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Stephanie bắt đầu ngoại tình với một người bạn thời thơ ấu tên là Billy Kelley. Đáng nói, cô dường như không cố gắng che giấu mối quan hệ sai trái này. Darrell rất ý thức được rằng đang bị vợ lừa dối. Nhưng dù bị tổn thương và suy sụp, anh vẫn cố gắng ở bên cô vì các con.

Bốn năm tiếp theo cứ như vậy trôi qua. Đến năm 2004, Stephanie đệ đơn ly hôn. Cô đồng ý giao cho chồng toàn quyền nuôi ba cậu con trai và bỏ đi cùng Kelley.

Darrell chuyển đến Eunice. Người đàn ông nhanh chóng gạt đau buồn để tiếp tục cuộc sống. Anh thậm chí còn bắt đầu hẹn hò với một người phụ nữ khác.

Nhưng rồi chỉ 9 tháng sau, Darrell nhận được một cuộc điện thoại gây sốc. Stephanie đã quay lại và muốn anh để cô về.

Darrell sắp xếp cho vợ cũ một căn hộ và hỗ trợ cô, nhưng anh nói rằng không thể chuyển đến sống chung cùng cô và các con của họ.

Thời gian sau đó, Stephanie cố gắng chứng tỏ mình đã thay đổi và là một người mẹ tốt. Hằng ngày, cô chăm sóc, đưa đón các con đến trường, thường xuyên thể hiện tình yêu cũng như cầu xin tình cảm của Darrell.

Cuối cùng, những nỗ lực này đã thành công. Darrell đồng ý quay lại với vợ cũ. Họ thậm chí còn tái hôn.

Đến năm 2006, khi cuộc sống dường như đã trở lại bình thường thì bất ngờ vào ngày 11/8, tất cả lại tan vỡ. Trong một cuộc gọi đầy nước mắt, Stephanie thông báo rằng vừa tìm thấy chồng đã chết.

(Còn nữa)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 07/01/2024 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của người phụ nữ giỏi thao túng đàn ông: Cái bẫy cho chồng cũ

Trong cuốn nhật ký màu hồng, nạn nhân đã viết một câu chuyện kỳ lạ về người “đồng đội bí ẩn“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Âm mưu của người phụ nữ “cưa đổ” chồng cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN