Âm mưu bắt cóc, sát hại ông chủ tỷ phú của gã tài xế mang trái tim ác quỷ

Sau khi bắt cóc ông chủ, gã lái xe đưa nạn nhân tới nơi hẻo lánh sát hại rồi phi tang thi thể cạnh một con sông. Xong việc, đối tượng lên kế hoạch tống tiền gia đình vị tỷ phú cũng là người đã cưu mang mình lúc khó khăn.

Cuộc sống giàu sang, đầy quyền lực của các tỷ phú luôn khiến nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến họ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm, thậm chí có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình. Dù luôn được vây quanh bởi đội ngũ vệ sĩ hùng hậu, xe bọc thép, kính chống đạn… nhưng nhiều người trong số đó vẫn không thể tránh khỏi những cái chết tức tưởi mà trong một số trường hợp, nguyên nhân ấy mãi mãi là một ẩn số không lời giải đáp. Loạt bài “Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của các tỷ phú” sẽ phần nào hé lộ nguyên nhân của những bi kịch ấy.

Âm mưu bắt cóc, sát hại ông chủ tỷ phú của gã tài xế mang trái tim ác quỷ - 1

Thi thể doanh nhân Shih Chia-chin được đưa đi khám nghiệm.

Xác chết bên sông

Tối 24/8/2014, khi đi ngang qua một khu vực hẻo lánh thuộc vùng đồi núi ở thành phố Đài Nam (Đài Loan), nhóm cư dân địa phương đã phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy, dạt vào bờ sông.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong khoảng 1 tuần trước đó. Bác sĩ pháp y nhận định, nạn nhân bị đâm đến chết với hơn 20 vết thương trên người, sau đó thi thể bị ném xuống sông.

Trong khi đó, cách nơi phát hiện xác chết gần 100km, gia đình doanh nhân Shih Chia-chin (57 tuổi) như ngồi trên đống lửa suốt gần cả tuần vì không thể liên lạc với ông cũng như những kẻ bắt cóc.

Được biết, vào ngày 18/8, Shih Chia-chin trở về Đài Loan tại Sân bay quốc tế Đào Viên sau chuyến đi Mỹ để thương lượng một vụ làm ăn. Dù máy bay đã hạ cánh từ lâu và ông Shih Chia-chin trước đó đã gọi điện về nhà thông báo sẽ cùng gia đình đi ăn nhưng họ đợi mãi vẫn không thấy ông đâu, điện thoại thì không liên lạc được, gọi cho tài xế cũng không nhấc máy.

Ba giờ sau, nhân viên kế toán của công ty ông Shih bất ngờ nhận được cuộc gọi từ những kẻ lạ mặt, thông báo ông đã bị bắt cóc và đòi khoản tiền chuộc là 50 triệu Đài tệ (1,7 triệu USD, khoảng 38,7 tỷ đồng) nếu không sẽ giết vị doanh nhân này.

Gia đình ông Shih đã cố gắng thương lượng với những kẻ bắt cóc nhằm kéo dài thời gian, cuối cùng đồng ý gửi 1 triệu USD vào ba tài khoản ngân hàng khác nhau theo yêu cầu của hung thủ, đồng thời âm thầm đến trụ sở công an trình báo.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại khu vực sân bay và vùng lân cận, công an phát hiện Shih được tài xế riêng là Hsieh Yuan-hsin đón. Người này sau đó điều khiển chiếc xe đi lòng vòng qua mấy khu phố, đến một địa điểm có người đàn ông chờ sẵn rồi người này cũng lên xe. Sau đó, tất cả đi đâu không rõ.

6 ngày sau, trong khi cảnh sát vẫn không ngừng tìm kiếm thì họ nhận được thông tin tại thành phố lân cận phát hiện xác chết có những đặc điểm giống nạn nhân. Gia đình ông Shih đã được gọi tới nhận dạng thi thể. Tại đây, vợ con vị tỷ phú đau đớn xác nhận đó chính là chồng và cha mình.

Gã tài xế hai mặt

Âm mưu bắt cóc, sát hại ông chủ tỷ phú của gã tài xế mang trái tim ác quỷ - 2

Hung thủ bắt cóc, sát hại ông chủ của mình.

Shih Chia-chin là một doanh nhân nổi tiếng ở Đài Loan, sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỷ Đài tệ nhờ đầu tư vào bất động sản, chuỗi đại siêu thị ở trong và ngoài nước.

Điều tra bước đầu, công an nhận định tài xế Hsieh Yuan-hsin (39 tuổi) có liên quan đến vụ bắt cóc, tống tiền và giết người. Theo cơ quan điều tra, 4 năm trước, Hsieh lúc đó đang thất nghiệp, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Qua giới thiệu, Hsieh xin vào làm lái xe cho công ty của ông Shi. Làm một thời gian, Hsieh luôn tỏ ra là người hiền lành nên ông Shi rất tin tưởng và dần dần tạo điều kiện, cất nhắc lên làm tài xế riêng, nắm rõ mọi lịch trình, sinh hoạt của mình.

Tuy nhiên, vị tỷ phú không ngờ rằng mọi việc đều nằm trong âm mưu của Hsieh. Một mặt hắn tỏ ra thật thà, mẫn cán với công việc nhưng mặt khác lại ngấm ngầm lên kế hoạch bắt cóc, tống tiền ông chủ. Sau thời gian dò xét, Hsieh đã rủ bạn mình là Lin cùng thực hiện kế hoạch với lời hứa cho người này một khoản tiền không nhỏ.

Sau khi đón ông chủ tại sân bay, Hsieh lấy cớ chạy lòng vòng qua nhiều khu phố để tránh bị để ý. Tới điểm hẹn, Lin nhảy lên xe khống chế ông Shi còn Hsieh điều khiển xe phóng thẳng tới một khu vực rừng núi heo hút. Hai hung thủ sau đó đã dùng băng keo bịt mắt, miệng, trói chân tay ông chủ.

Tuy nhiên, ông Shih quyết không chịu khuất phục mà tìm mọi cách thoát ra và ú ớ kêu cứu. Thấy vậy, lo sợ bị bại lộ, Hsieh liền dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông gục tại chỗ.

Hsieh sau đó đã cố rút tiền chuộc nhưng phải từ bỏ và chạy trốn khi một nhân viên ngân hàng yêu cầu xuất trình thẻ căn cước. Xác định đây là nghi phạm chính, các công tố viên phát lệnh cấm Hsieh xuất ngoại. Nhưng khoảng 4 giờ sau, nghi phạm này vẫn lên được máy bay để tới Thái Lan bằng một hộ chiếu giả. Tập trung truy bắt, cảnh sát cuối cùng cũng áp giải được Hsieh về nước.

----------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài "Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của các tỷ phú" vào 4h ngày 15/6/2018.

Nỗi oan giết vợ và góc khuất bủa vây cái chết của người phụ nữ giàu bậc nhất nước Anh

Sau cái chết của một trong những phụ nữ giàu nhất nước Anh, chi tiết về lối sống bi kịch và bất thường của cặp vợ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Guardian) ([Tên nguồn])
Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của các tỷ phú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN