9x “máu lạnh” truy sát nạn nhân đến cùng

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, hai đối tượng tuổi đời còn rất trẻ đã cầm theo hung khí để “rửa hận” như phim hành động. Cả hai truy sát đến cùng mặc cho nạn nhân đã chạy vào nhà dân lánh nạn…

Hai 9X “máu lạnh” ra tay tàn độc

Theo nguồn tin từ CA tỉnh Hải Dương, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng: Hoàng Đức Giang, SN 1996 và Lê Tuấn Anh, SN 1994, cùng trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra và hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Giết người”. Đây là các đối tượng gây ra vụ án mạng ngày 27/5, tại ngõ 95, phố Nguyễn Thị Duệ, TP Hải Dương khiến anh Nghiêm Trọng Thắng, SN 1994, trú phường Bình Hàn, TP Hải Dương tử vong ngay tại chỗ.

21h ngày 27/5, tại quán trà đá ở cạnh cổng trường Cao đẳng Hải Dương do anh Phạm Hồng Đức, SN 1990, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương làm chủ, xảy ra mâu thuẫn giữa anh Đức và một số thanh niên. Hai bên đang cãi vã thì nhóm của anh Thắng, là bạn của anh Đức đi tới. Sau đó, nhóm của anh Đức đã đuổi nhóm người kia chạy về phía cầu Đồng Niên.

Đến khoảng 21h40 cùng ngày, nhóm của anh Thắng quay lại ngõ 96, phố Nguyễn Thị Duệ bất ngờ thấy hai thanh niên đứng đợi sẵn ở đó. Hai thanh niên này dùng gạch tấn công và cầm dao truy đuổi nhóm của anh Thắng. Thấy bọn chúng quá hung hãn, nhóm của anh Thắng bỏ chạy. Lúc này, anh Thắng chạy vào nhà bà Nguyễn Thị Hiền, ở số 28, ngõ 96, phố Nguyễn Thị Duệ để lẩn trốn và cầu cứu. Tuy nhiên, hai thanh niên kia vẫn truy đuổi đến cùng. Thấy vậy, anh Thắng chạy vào nhà vệ sinh ở tầng 2 của nhà bà Hiền cố thủ, nhưng hai đối tượng kia đã phá cửa, dùng dao đâm liên tiếp vào người khiến anh Thắng tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, hai đối tượng trên bỏ trốn khỏi hiện trường.

9x “máu lạnh” truy sát nạn nhân đến cùng - 1

Ông Nguyễn Trọng Dương: “Tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng liên quan”.

Nhận được tin báo, CQCSĐT CA tỉnh Hải Dương phối hợp với CATP Hải Dương đã có mặt để điều tra. Danh tính của hai “sát thủ” được CQCA làm rõ đó là Hoàng Đức Giang và Lê Tuấn Anh. Giang là người dùng dao đâm anh Thắng đến chết. Biết không thể thoát tội, được sự vận động của gia đình cũng như CQCA, khoảng 23h cùng ngày, Tuấn Anh và Giang đã đến CQCA đầu thú.

Lời kể của nhân chứng

Để làm rõ vụ việc trên, PV đã tìm về hiện trường nơi xảy ra sự việc. Người dân xung quanh vẫn kinh hoàng về vụ án vừa xảy ra. Tuổi đời của hai đối tượng gây án cũng như những người liên quan đều rất trẻ nhưng hành động “máu lạnh” của nhóm người này khiến nhiều người khiếp đảm.

9x “máu lạnh” truy sát nạn nhân đến cùng - 2

Nơi xảy ra vụ truy sát

Anh Nguyễn Văn T, người chứng kiến toàn bộ vụ việc nhớ lại: “Hôm đó, tôi đang ngồi uống nước ở cạnh cổng trường Cao đẳng Hải Dương thì thấy một số thanh niên ở quán bên cạnh chửi nhau dẫn đến xô xát. Sau đó, một nhóm thanh niên khác đi xe máy và xe đạp điện đến, đuổi đánh nhóm thanh niên kia phải tháo chạy về phía cầu Đồng Niên khiến cả khu phố náo loạn”. Theo một nhân chứng khác, sau khi nhóm của anh Thắng đuổi đánh nhóm thanh niên kia thì một lúc sau người dân lại thấy Tuấn Anh và Giang xuất hiện ở đầu ngõ 96, phố Nguyễn Thị Duệ. Khi nhóm của anh Thắng đi tới đó đã bị hai đối tượng này cầm gạch và dao tấn công khiến họ bỏ chạy. Do ngõ 96 là ngõ cụt nên anh Thắng đã chạy vào nhà bà Nguyễn Thị Hiền ở cuối ngõ để lẩn trốn.

Tiếp xúc với PV, bà Nguyễn Thị Hiền, cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình bà đang xem phim thì có một thanh niên thở hồng hộc chạy vào nhà bà kêu cứu, phía sau là hai thanh niên khác cũng đuổi theo đến cửa. Bà chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, một thanh niên đã chạy thẳng lên tầng hai, chui vào nhà tắm và chốt cửa. Còn hai thanh niên kia cầm dao đuổi theo.

9x “máu lạnh” truy sát nạn nhân đến cùng - 3

Bà Nguyễn Thị Hiền: “Tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng không được”.

“Thấy sự việc bất thường và có thể xảy ra xô xát, tôi đã điện thoại thông báo cho lực lượng CA đến can thiệp. Khi tôi chạy lên tầng 2 thì thấy hai nam thanh niên kia đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh chửi bới ầm ĩ. Lúc đó tôi quát to: “Các cháu đi ra ngoài đường mà đánh nhau. Đánh nhau ở nhà cô, vỡ gì các cháu phải đền…” nhưng không thấy hai nam thanh niên đoái hoài gì mà tiếp tục phá cửa nhà vệ sinh của gia đình tôi. Thấy bọn chúng quá hung hãn, tôi chạy xuống dưới nhà kêu cứu và vẫn nghe tiếng phá cửa và chửi bới, sau đó là tiếng đấm đá. Một lúc sau, khi người thanh niên kia đi xuống, trên người dính nhiều máu. Lên tầng 2, tôi thấy một thanh niên nằm trên vũng máu, và vẫn còn thoi thóp thở. Tôi cùng mọi người đưa xuống tầng 1 rồi đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn”, bà Hiền nhớ lại.

Chưa “đổi đời” thì… gặp nạn

Ông Nguyễn Trọng Dương, bố của nạn nhân Thắng đau xót nhớ lại ngày định mệnh của con trai mình. Theo lời ông Dương, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Thắng có ý định đi xuất khẩu lao động để giúp đỡ bố mẹ. Sáng 27/5, hai bố con ông Dương lên Hà Nội khám sức khỏe và hoàn thiện các thủ tục để anh Thắng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Lúc về, trời cũng sẩm tối, sợ con mệt, ông Dương khuyên anh Thắng nghỉ ngơi, cơm nước rồi đi ngủ sớm. Nhưng, có người rủ anh Thắng đi chơi, nghĩ là con đi gặp bạn bè trước lúc đi xa nên gia đình cũng không ngăn cản.

9x “máu lạnh” truy sát nạn nhân đến cùng - 4

Giang và Tuấn Anh tại CQCA.

“Tưởng con đi một lúc rồi về, nào ngờ, nó đã ra đi mãi mãi. Vậy là giấc mơ “đổi đời” của nó đã tan theo mây khói. Khoảng 23h đêm, gia đình tôi nhận được điện thoại. Lúc đầu vợ tôi nhấc máy nhưng đầu dây bên kia không nói gì. Đến cuộc gọi thứ 3 thì tôi nghe máy, đầu dây bên kia cất giọng run run: “Bác ơi thằng Thắng bị người ta đâm chết tại phố Nguyễn Thị Duệ rồi”. Tôi cứ nghĩ họ nói đùa, tôi còn dọa nếu đùa nữa sẽ gọi CA. Nhưng giọng họ thảng thốt, lo cho con nên tôi và gia đình vội vàng chạy đến xem thực hư thế nào. Khi đến nơi, thấy con tôi nằm sõng soài ở tầng 1, máu chảy lênh láng. Con tôi bị đâm một nhát vào bụng và một nhát vào tay. Thấy con trai chết thảm, dù cố gắng lấy bình tĩnh nhưng tôi vẫn đột quỵ, còn mẹ nó thì ngất lên ngất xuống”, ông Dương kể.

Theo lời ông Dương, anh Thắng là con trai duy nhất trong gia đình có hai anh em và cũng là niềm hy vọng lớn nhất của cả gia đình. Anh Thắng và hai đối tượng gây án không quen biết và trước đó cũng không có mâu thuẫn gì. “Con tôi đang đi chơi thì thấy thằng Đức cãi nhau với nhóm thanh niên khác. Con tôi chỉ vào giúp bạn, vậy mà bọn chúng lại ra tay tàn độc với con tôi như vậy. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm hai đối tượng đã sát hại con tôi để răn đe các đối tượng khác và trả lại công bằng cho con trai tôi. Bọn chúng quá dã man, con trai tôi đã chạy vào nhà người dân để cầu cứu, vậy mà bọn chúng còn quyết tâm truy sát con tôi đến cùng”, ông Dương bức xúc trước hành vi “máu lạnh” của hai sát thủ 9X.

Theo tìm hiểu của PV, hai đối tượng Tuấn Anh và Giang đều là những thành phần bất hảo ở địa phương. Giang thường xuyên bỏ nhà đi bụi. Mặc dù còn ít tuổi nhưng Giang rất manh động khiến không ít người phải kinh hãi, tránh mặt khi gặp. Gia đình Tuấn Anh có hoàn cảnh khó khăn nhưng Anh thường a dua, chơi bời đàn đúm với nhiều thành phần bất hảo khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Doanh (Pháp Luật Xã Hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN