4 giờ địa ngục của nữ sinh xinh đẹp bị cưỡng bức, tra tấn: Bi kịch lúc mờ sáng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Sau khi nghĩ rằng đã giết được người bạn trai đi cùng, nhóm cướp liền đưa cô nữ sinh tới một địa điểm hoang vắng.

Năm 2017, một vụ hiếp dâm tập thể và giết người đã gây căm phẫn trong dư luận Nam Phi. Trong khi một nam sinh bị sát hại nhưng sau đó thoát chết thì cô bạn đi cùng anh lại không may mắn như vậy. Cô đã bị 4 gã đàn ông cưỡng bức tập thể, chịu đau đớn tột cùng suốt 4 tiếng đồng hồ. Chi tiết vụ việc khi được làm sáng tỏ đã gây ra nỗi ám ảnh với nhiều người.

Ngày định mệnh

Hannah Cornelius là một nữ sinh 21 tuổi đang theo học ngành Nhân văn tại trường Đại học Stellenbosch, Nam Phi. Hannah được nhiều người biết đến với nhan sắc xinh đẹp cùng thành tích học tập đáng nể. Cô là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng rồi, tương lai xán lạn của cô nữ sinh đã phải kết thúc bằng một bi kịch vô cùng đau đớn.

Cô nữ sinh xinh đẹp Hannah Cornelius

Cô nữ sinh xinh đẹp Hannah Cornelius

Đó là tối thứ sáu ngày 26/5/2017, Hannah tạm biệt người thân để tới một buổi khiêu vũ. Chương trình kết thúc vào khoảng 3h sáng ngày 27/5 và Hannah nhận đưa người bạn thân của mình là nam sinh 22 tuổi Cheslin Marsh về nhà bởi anh không có xe.

Chiếc xe Volkswagen màu xanh trắng của Hannah chở hai người vừa đi vừa cười nói hết sức vui vẻ.

Khoảng 3h23, camera an ninh từ một cửa hàng gần đó đã ghi lại hình ảnh chiếc xe tấp vào một bãi cỏ và thả Cheslin xuống. Ngay sau đó, Hannah cũng bước xuống và hai người bạn đứng nói chuyện với nhau trong vài phút. Họ không để ý rằng có một nhóm 4 người đàn ông đang đến gần.

Dựa vào camera giám sát, 4 người đàn ông sau này được xác định danh tính là Vernon Witbooi (33 tuổi), Geraldo Parsons (27 tuổi), Nashville Julius (29 tuổi) và Eben Van Nieberk (28 tuổi).

Ngay trước đó, nhóm người này đang trên đường đến một khu căn hộ thì phát hiện có 2 người bên trong chiếc xe giữa nơi vắng vẻ nên đã nảy sinh ý định tiếp cận để cướp của.

3h30 sáng, với một con dao và tuốc nơ vít mang sẵn, 4 gã đàn ông đã nhanh chóng tới khống chế Hannah và người bạn của cô khi cả hai vừa vào lại trong xe.  Nhóm cướp đã lấy ví, điện thoại di động, ba lô và hoa tai của Hannah và Cheslin.

Tuy nhiên, sau khi đạt được mục đích, nhóm cướp không rời đi mà cùng chui vào chiếc xe của Hannah. Cheslin bị buộc vào giữa ghế sau còn Hannah bị nhóm người khống chế kẹp giữa hai hàng ghế trước. Chiếc xe bắt đầu di chuyển lúc 3h40, mang theo một kế hoạch khủng khiếp mà nhóm cướp vừa nghĩ ra.

Kế hoạch đê hèn

Vào 4h34 sáng, camera an ninh ghi lại hình ảnh chiếc xe của cô nữ sinh được lái đến một trạm xăng và cô được nhìn thấy ở ghế hành khách phía trước. Đây là lần cuối cùng người ta nhìn thấy hình ảnh của Hannah còn sống. Trong khi đó Cheslin đã bị buộc vào trong cốp xe.

Chiếc xe màu xanh trắng của nạn nhân được camera ghi lại ở trạm đổ xăng

Chiếc xe màu xanh trắng của nạn nhân được camera ghi lại ở trạm đổ xăng

Một trong 4 tên cướp đi tới cây ATM ở trạm xăng và cố gắng rút tiền từ tài khoản ngân hàng của Cheslin. Tuy nhiên, hắn đã phải trở về tay không không vì Cheslin cung cấp sai mã PIN cho hắn.

Nhóm người sau đó khởi hành đến Kraaifontein. Chúng nói với Hannah rằng chỉ mượn xe của cô để về nhà và sẽ trả lại nó cũng như để cô đi. Nhưng đó chỉ là những lời nói dối.

Khoảng 5h30-6h sáng, cả nhóm dừng lại ở Kraaifontein. Tại đây, Cheslin bị lôi ra khỏi xe. Hannah lúc này sợ hãi hỏi những người đàn ông định làm gì nhưng cô không nhận được câu trả lời.

Cheslin sau này cho biết thời điểm đó tuy trời còn tối nhưng anh vẫn nhìn thấy hai người đàn ông cầm gạch tiến đến gần chỗ mình. Biết sắp có điều kinh khủng sắp xảy ra với mình, Cheslin chỉ còn biết nhắm mắt và cầu nguyện.

Ngay sau đó, Cheslin bị  nhóm cướp dùng gạch đánh đập dã man vì đưa sai mã PIN của thẻ ngân hàng. Tới khi anh bất tỉnh, nhóm người mới dừng lại vì nghĩ rằng anh đã chết. Chúng ném Cheslin vào một bụi rậm gần đó rồi bỏ đi, để Cheslin nằm trong vũng máu.

Sau đó, chúng đã đưa Hannah đi và dừng lại khi tới một địa điểm hoang vắng. Tại đây, những giây phút kinh hoàng nhất cuộc đời cô bắt đầu.

(Còn nữa)

--------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài 4 giờ địa ngục của nữ sinh xinh đẹp bị cưỡng bức, tra tấn vào 4h00 ngày 8/4/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh ngành y bị sát hại, vứt xác dưới hẻm núi: Buổi tối định mệnh

Một buổi tối ngày 27 tháng 5 năm 2011, cảnh sát bỗng nhận được thông báo mất tích của một nữ sinh ngành y. Qua điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
4 giờ địa ngục của nữ sinh xinh đẹp bị cưỡng bức, tra tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN