79 ngày sống như "địa ngục" của người phụ nữ bị nhà chồng ép ở cùng thầy cúng

Sự kiện: Tin nóng

Không chỉ bị chồng và gia đình chồng hành hạ, người phụ nữ còn bị ép buộc ở cùng gã đàn ông lạ mặt để rồi phải trải qua những ngày tháng kinh hoàng.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Sự việc xảy ra tại Bhograi (quận Balasore, bang Odisha, Ấn Độ). Một người đàn ông hành nghề thầy cúng bị cáo buộc đã giam cầm và cưỡng hiếp một phụ nữ có gia đình trong 79 ngày.

 Nạn nhân đã bị cưỡng hiếp rất nhiều lần trong suốt 79 ngày bị ép ở cùng gã thầy cúng. (Ảnh minh họa)

 Nạn nhân đã bị cưỡng hiếp rất nhiều lần trong suốt 79 ngày bị ép ở cùng gã thầy cúng. (Ảnh minh họa)

Vụ việc gây chấn động được đưa ra ánh sáng sau khi nạn nhân, một cư dân của khu vực Raibania nộp đơn tố cáo tới cảnh sát vào ngày 6/5/2022, cáo buộc chồng và gia đình chồng của cô buộc cô phải ở cùng gã thầy cúng tên là SK Toraff với lý do gã đàn ông có thể giúp giải quyết mâu thuẫn trong hôn nhân của hai vợ chồng.

Theo đơn tố cáo, nạn nhân kết hôn với Nilamani vào ngày 22/6/2017. Thời điểm đó, gia đình nạn nhân đã đáp ứng mọi yêu cầu của gia đình chồng.  Tuy nhiên, chỉ sau khoảng sáu tháng kết hôn, cuộc hôn nhân của họ bắt đầu rạn nứt vì nhiều mâu thuẫn. Hai bên gia đình đã tổ chức một số cuộc họp mặt để giải quyết tranh chấp nhưng không có kết quả gì.

Sau đó, những người trong gia đình nhà chồng bắt đầu hành hạ cô. Không chịu nổi điều này, nạn nhân đã yêu cầu chồng mình can thiệp nhưng người đàn ông từ chối và nói rằng không thể làm trái ý bố mẹ mình.

Một ngày, mẹ chồng nạn nhân là Gita Rani trở về nhà và nói rằng biết một thầy cúng tên là SK Toraff có khả năng giải quyết mọi vấn đề hôn nhân của con trai và con dâu. Gita sau đó dẫn 2 con tới làng Bainchdiha để gặp Toraff bất chấp việc nạn nhân không đồng ý.

Sau khi nghe mọi chuyện, Toraff khẳng định nếu người phụ nữ đáp ứng yêu cầu của anh ta và ở lại với anh ta trong vài tháng thì mọi mâu thuẫn hôn nhân giữa hai vợ chồng sẽ được giải quyết.

Nghe thấy vậy, người vợ lập tức phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, chồng và mẹ chồng của cô lại đồng ý và ép cô ở lại. Nạn nhân không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận.

79 ngày kinh hoàng

Và khi chồng cùng mẹ chồng nạn nhân bước ra khỏi ngôi nhà của Toraff, chuỗi ngày kinh hoàng của người vợ cũng chính thức bắt đầu.

Người phụ nữ cho biết suốt 79 ngày ở đó, cô đã bị Toraff cưỡng hiếp rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy cô đều cố gắng phản kháng nhưng không có kết quả gì.

Cuối cùng, vào ngày 28/4, cơ hội trốn thoát của người phụ nữ cũng đến khi cô nhìn thấy chiếc điện thoại của gã thầy cúng để quên ở nhà. Nạn nhân vội nhắn tin cho bố mẹ mình biết về tình trạng cũng như địa chỉ để họ tới cứu cô. Bố mẹ nạn nhân ngay lập tức báo cảnh sát và đến giải cứu cô khỏi nhà Toraff trong ngày hôm đó. 

Trở về nhà, nạn nhân đã làm đơn tố cáo. Bên cạnh gã thầy cúng Toraff, cô còn buộc tội Nilamani Jena - chồng của cô cùng cả gia đình nhà chồng gồm bố chồng là Purnachandra, mẹ chồng là Gita Rani và em trai chồng là Suryamani.

Hiện tại, gã thầy cúng đã bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết nạn nhân đang trải qua một cuộc kiểm tra y tế trong bệnh viện và cùng với đó, những người có liên quan sẽ tiếp tục bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của mẹ đơn thân vì mối tình tay ba: Chuyện tình bí mật

Từ những tin nhắn trong điện thoại của nạn nhân, điều tra viên phát hiện một bí mật mà cô luôn muốn giấu kín với mọi người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Newindianexpress) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN