3 người chết ở đầm tôm: Bà chủ quanh co

Trả lời PV, bà chủ cho rằng người bị nghi chết trong vuông tôm đã hiếp dâm con bà, bị bà khống chế?

Sau khi Phạm Minh Hiếu mất tích và mọi người phát hiện xác một người chết rũ trong tư thế treo cổ trong vuông tôm, những người trong gia đình Hiếu tiết lộ nhiều chuyện không ngờ tại đây như: Vợ chồng chủ vuông tôm đã ép buộc mấy anh em Hiếu hành hạ lẫn nhau như nhỏ nhựa đang cháy vào đùi, trần nước…

Để rộng đường, chúng tôi đã gặp bà Trần Nguyệt Phượng, vợ ông Cao Văn Liền và bà đã trần tình về cái chết của người làm công Phạm Minh Hiếu.

Tôi chẳng biết gì cả!

Phóng viên: Dì và anh của Hiếu cho rằng bà đã hành hạ những người làm công?

+ Bà Trần Nguyệt Phượng (ảnh): 10 năm trước tôi kết nghĩa chị em với người “thầy bói” cũng là dì ruột của mấy anh em Phạm Minh Hiếu. Sau đó, người dì đã giới thiệu mấy đứa cháu thiếu học nhưng chịu khó đến chỗ tôi làm công.

Anh lớn của Hiếu đến vuông tôm làm công được vài tháng thì về. Sau đó, lần lượt Phạm Minh Dương, Phạm Minh Phụng, Phạm Minh Hiếu đến làm công cho tôi. Chúng tôi thương chúng như con, không có chuyện hà khắc, đánh đập, không ép mấy anh em họ hành hạ, nhỏ nhựa đang cháy vào đùi nhau…

Nhưng Dương đưa ra các vết sẹo trên đùi, nói là bà ép buộc anh em họ hành hạ nhau?

+ Dương là đứa quậy, nói dóc. Nó bỏ đi rồi trở về xin vào làm lại... Nó nói thế nào tôi không biết nhưng tôi không đánh đập hay ép tụi nó đánh đập lẫn nhau. Chuyện nó nói tôi ép đốt nhựa đang nóng nhỏ vào nhau là bịa đặt, tôi không biết. Tôi cũng không ép chúng nó trấn nước nhau mà chúng tự làm. Thấy em làm không đúng ý mình nên Dương đánh. Bị đánh đau, Phụng đánh lại chứ tôi chẳng ép gì cả. Chúng tôi phạt chúng không bằng đòn roi mà bằng tiền. Chúng nó sợ nên kéo nhau ra hậu vuông tôm đánh lộn, chửi thề…

3 người chết ở đầm tôm: Bà chủ quanh co - 1

Vuông tôm từng xảy ra ba cái chết của người làm công tại ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, Cà Mau.

Theo Dương thì bà từng ép anh em Dương phải trấn nước lẫn nhau?

+ Cái đó không có, nó bịa đặt. Anh em của nó thường xuyên đánh nhau, trấn nước nhau.

Trong cái chết của Phụng, ông Tài, hàng xóm của bà, xác nhận có nghe Dương kêu: “Chú Tài ơi, con lỡ tay giết chết em con rồi”. Dương nói là bà xúi nó nói vậy để đánh lạc hướng dư luận, che giấu hành động ép người làm công hành hạ nhau?

+ Ông Tài là người ghét gia đình tôi. Sau cái chết của Hiếu, ông Tài đã kết hợp Dương và dì của Dương cố tình bày chuyện hãm hại gia đình tôi. Hôm Phụng chết, tôi có nhà, hoàn toàn không có chuyện thằng Dương la lên như ông Tài và thằng Dương nói.

Ba cái chết trong vuông không liên quan đến tôi. Súng carbin, súng săn tự chế, mã tấu, kiếm Nhật… bị công an thu giữ tôi cũng không biết.

Hiếu hiếp dâm nên bị khống chế?

Bà lý giải cách sao về việc mất tích của Hiếu và cái xác nghi là Hiếu trong vuông tôm nhà bà?

+ Tôi đã giữ một bí mật của Hiếu mà giờ này tôi mới khai cho công an. Khoảng tháng 10/2010, vợ chồng tôi phát hiện quần con gái nuôi (6 tuổi) có dính chất nhờn lạ. Tôi, ông Liền và Dương “điều tra” Hiếu. Dương đánh Hiếu rất dữ, còn tôi thì dọa báo công an nên Hiếu khai là đã hiếp dâm. Vì con gái không sao nên tôi không báo công an nhưng buộc Hiếu làm tờ nhận tội. Sau khi có tờ giấy này, Hiếu không còn bỏ trốn như trước. Mỗi lần nó lỳ, tôi chỉ cần nói đến cái giấy đó thì nó riu ríu nghe lời. Nó sợ ra khỏi vuông tôm sẽ bị công an bắt về tội hiếp dâm. Tôi nghi rằng Hiếu sợ tôi tố cáo với công an nên đã treo cổ chết.

 Bà có thể nói rõ hơn về chuyện mất tích của Hiếu?

+ Sáng 30/5, chồng tôi cho gà ăn thì phát hiện đàn gà không còn. Ông đi tìm và phát hiện xác gà, lông gà ngoài vuông tôm. Sau đó Hiếu đã bị hai vợ chồng tôi tát tai vì Hiếu nói: “Rắn hổ đước cắn chết”, trong khi tôi rất tin dị đoan… Trưa hôm đó thì Hiếu mất tích luôn. Chúng tôi cứ tưởng nó bỏ trốn chứ không ngờ nó thắt cổ chết trong rừng như vậy.

Con gái bà bị hiếp dâm sao bà không báo công an mà lại khống chế Hiếu bằng tờ nhận tội?

+ Nó chưa làm tổn thương cháu bé. Hơn nữa anh em nó nghèo, cho ở tù cũng không có ý nghĩa gì. Tôi buộc nó viết lời nhận tội là để cho nó sợ, không dám tái phạm.

Tôi nghĩ Hiếu sợ tôi tố cáo với công an chuyện nó hiếp dâm nên đã treo cổ chết. Tôi đã nộp giấy nhận tội hiếp dâm của Hiếu cho công an.

Ngày 12/6, mọi người phát hiện một xác chết rũ xương đang treo trong vuông tôm của vợ chồng ông Cao Văn Liền ở xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi (Cà Mau), nghi là của Phạm Minh Hiếu, người làm công cho ông Liền.

Sau đó, mọi người phát hiện tại vuông tôm này đã từng xảy ra hai cái chết bất thường khác (Phụng chết năm 2006; Út chết sau đó) nên công an đã điều tra. Phía gia đình Hiếu cho rằng Phụng chết do bị chủ ép những người làm công hành hạ nhau đến chết. Nhân chứng trưng ra những vết sẹo cho rằng bị chủ ép nhỏ nhựa đang cháy vào...

Hiện công an đang điều tra về cái chết của Hiếu và làm rõ nhưng lời khai của những người liên quan. Bước đầu, ông Liền đã bị khởi tố tội tàng trữ trái phép vũ khí.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN