20 năm truy tìm kẻ cưỡng bức, sát hại nữ sinh xinh đẹp: Cái chết bất ngờ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Trở về sau một đêm vui vẻ ở quán bar, cô nữ sinh đã vô cùng sốc khi phát hiện người bạn cùng phòng của mình đã chết.

Mùa hè năm 1974, khi cô sinh viên 21 tuổi Cheryl Miller được tìm thấy bị cưỡng hiếp và bóp cổ đến chết trong căn hộ cô thuê cùng một người bạn, không ai có thể nghĩ rằng tên sát nhân đang hưởng tuần trăng mật của hắn ở cách hiện trường vụ án mạng khoảng 100km. Cuộc điều tra kéo dài gần hai thập kỷ mới có thể xác định được danh tính hung thủ dù rằng cảnh sát đã từng không ít lần nghi ngờ hắn.

Cô nữ sinh “vạn người mê”

Cheryl Miller (21 tuổi) vừa chuyển đến một căn hộ mới ở Saginaw, Michigan, Mỹ. Tại đây, cô sống cùng người bạn của mình tên là Maxine Gutierrez. Cheryl Miller đang theo học chuyên ngành nghệ thuật ở một trường đại học đồng thời làm công việc bán thời gian cho một tiệm bánh để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt.

Là một cô gái tài năng, xinh đẹp nên Cheryl Miller được nhiều người theo đuổi.

Là một cô gái tài năng, xinh đẹp nên Cheryl Miller được nhiều người theo đuổi.

Là cô gái tài năng, xinh đẹp, vui vẻ và sôi nổi nên ở trường, Cheryl Miller khá nổi tiếng và được nhiều nam sinh săn đón. Gần đây, Cheryl vừa chia tay người bạn trai Abbass Esfehani của mình. Anh là người Iran và cũng đang theo học tại một ngôi trường ở Michigan.

Đêm thứ sáu ngày 14/6/1974, Cheryl cùng Maxine đi đến quán bar Scene, một địa điểm quen thuộc với nhiều sinh viên. Tuy nhiên, cuộc vui vẫn chưa tàn mà Cheryl lại muốn về nhà. Không muốn ảnh hưởng đến bạn, Cheryl quyết định về trước còn Maxine ở lại cho tới 6h sáng.

Buổi sáng thứ bảy ngày 15/6 hôm đó trời mưa xối xả. Maxine mất khá nhiều thời gian mới về được đến nhà. Cô nữ sinh cứ đinh ninh rằng bạn mình vẫn đang ngủ ngon trên giường. Nhưng rồi khi bước vào căn hộ, Maxine đã vô cùng sốc khi nhìn thấy đồ đạc trong nhà xáo trộn và đổ vỡ. Dường như đã có một cuộc chiến dữ dội đã diễn ra ở đây. Trong phòng ngủ, Cheryl nằm dưới sàn và đã ngừng thở.

Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường. Cheryl có nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó nhìn rõ nhất là vết bầm tím trên môi, má phải và những vết xước trên cổ. Ở vị trí xương quai xanh có 2 vết hằn lớn.  Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Cheryl đã bị cưỡng hiếp và bị siết cổ đến chết. Khoảng thời gian tử vong là từ 5h30 đến 6h sáng hôm đó.

Hung thủ bí ẩn

Hiện trường có dấu hiệu bị đột nhập. Cửa sổ ở tầng dưới mở toang dù Maxine khẳng định trước khi đi đã khóa hết cửa sổ. Một phần tấm rèm cửa vắt ra bên ngoài căn hộ. Cảnh sát nhận định hung thủ đã bước vào căn hộ qua cửa sổ này.

Những sợi tóc đen được phát hiện quanh thi thể Cheryl. Ngoài ra, mẫu tinh dịch cũng được tìm thấy ở cơ thể nạn nhân. Tuy nhiên, mẫu tinh dịch lại không có tinh trùng khiến các điều tra viên đưa ra phán đoán họ cần tìm kiếm một người đàn ông có mái tóc đen và vô sinh.

Những mối quan hệ của nạn nhân được cảnh sát kiểm tra đầu tiên. Lúc này, cái tên Abbass Esfehani – bạn trai vừa chia tay của nạn nhân lập tức xuất hiện. Abbass cũng sở hữu mái tóc màu đen.

Chỉ vài ngày trước khi bị sát hại, Cheryl nói với bố mẹ rằng cô đã chấm dứt mối quan hệ với Abbass vì sợ tính khí nóng nảy của bạn trai. Nam thanh niên này cũng ở quán bar Scene vào đêm hôm trước và có cuộc tranh cãi với Cheryl tại đây. Abbass muốn quay lại với Cheryl nhưng cô từ chối.

Tại hiện trường, dấu vân tay của Abbass được tìm thấy trên lan can dẫn lên phòng ngủ trên gác. Nhưng trước khi cảnh sát có cơ hội phỏng vấn Abbass, nam sinh này đã trở về quê nhà Iran. Abbass rời đi sớm hơn 1 tuần so với dự kiến. Abbass đã bán chiếc xe của mình chỉ vài ngày sau khi Cheryl bị sát hại. Abbass vẫn để lại khá nhiều đồ đạc và không có ý định quay lại lấy nốt. 

Abbass sau đó bị bắt giữ tại Iran. Mẫu tóc của nam sinh này đã được gửi tới sở cảnh sát Michigan nhưng kết quả cho thấy những sợi tóc tìm thấy tại hiện trường không phải hoàn toàn là của Abbass.

Không có bằng chứng, Abbass được thả ra ngay sau đó. Cuộc tìm kiếm của cảnh sát lại tiếp tục.

(Còn nữa)

-------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo 20 năm truy tìm kẻ cưỡng bức, sát hại nữ sinh xinh đẹp: Vụ án bế tắc vào 4h ngày 30/8/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của cô giáo si tình trong cơn ghen ngược: Những cuộc gọi đáng ngờ

Thông tin nữ giáo viên bị bắt khiến người thân cũng như nhiều người quen biết cô không khỏi ngạc nhiên, thậm chí có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Chilling Crimes, My Life Of Crime) ([Tên nguồn])
20 năm truy tìm kẻ cưỡng bức, sát hại nữ sinh xinh đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN