Vợ vác gậy đuổi, chồng nhảy cầu tự tử

Thấy chồng đi uống rượu về, người vợ bức xúc quay ra mắng rồi cầm gậy đuổi. Lên xe máy bỏ chạy đến cầu Rào, người chồng gần 50 tuổi bỏ lại xe rồi lao mình xuống dòng nước chảy xiết.

Khoảng hơn 12 giờ ngày 31/10, Công an phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi đi xe máy đến gần giữa cầu Rào trên địa bàn phường rồi bất ngờ nhảy từ trên cầu xuống dòng sông Lạch Tray nước đang chảy xiết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đằng Giang đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành điều tra, làm rõ.

Quá trình xác minh ban đầu, lực lượng công an đã xác định được lai lịch, nhân thân của người đàn ông trên là Nguyễn Văn T. (SN 1965, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Trước đó, giữa ông T. và vợ xảy ra xích mích tại nhà khi ông T. đi uống rượu về. Hai vợ chồng cãi vã vì vợ ông cho rằng chồng mình suốt ngày nhậu nhẹt, say xỉn.

Nóng giận, người vợ liền cầm gậy đuổi ông T. Sợ hãi, ông T. lên xe máy bỏ chạy về phía Cầu Rào, còn người vợ cầm gậy đuổi theo. Khi đến gần giữa cầu, ông này để lại xe máy rồi lao mình xuống sông Lạch Tray.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng cùng gia đình ông T. vẫn đang tiến hành hành tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đức (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN