Tết của người dân ở vùng lũ dữ

Dân vùng rốn lũ ở Quảng Ngãi đã trở mình "hồi sinh" nhanh chóng sau cơn đại hồng thủy giữa tháng 11/2013. Người dân cũng đang đón Tết Giáp Ngọ trong sự yên vui, đầm ấm.

Cơn “đại hồng thủy” hồi giữa tháng 11/2013 đã làm hàng ngàn người dân tỉnh Quảng Ngãi chới với. Trong chớp nhoáng lũ dữ đã cuốn phăng đi mọi thứ khiến nhiều gia đình nơi rốn lũ lâm vào cảnh trắng tay.

Nhà cửa bị sập, ruộng vườn bị bồi lấp nặng nề. Cứ tưởng mọi thứ đều sẽ chôn vùi sau lũ, cư dân vùng lũ vì thế cũng sẽ không thể nào gượng dậy. Nhưng, bằng tinh thần vượt khó cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, chỉ trong thời gian ngắn, người dân ở những vùng lũ Quảng Ngãi đã trở mình “hồi sinh” trở lại. Người vùng lũ cũng đang đón tết trong sự yên vui…

Đón tết trong nhà mới

Tiết trời sang xuân. Chúng tôi trở lại vùng lũ quét xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi). Không khí xuân ngập tràn trên từng mái nhà. Người dân ở các thôn Hà Riềng, Xà Nay hay Canh Mo của vùng lũ quét Sơn Nham đang háo hức đón xuân. Hai bên đường, nhà nhà treo cờ Tổ quốc đỏ rợp chào mừng xuân mới.

Tết của người dân ở vùng lũ dữ - 1

Nhà mới của gia đình chị Đinh Thị Phước (ngồi cùng 3 đứa trẻ) và anh Đinh Văn Hận. Tết ấm cúng trong nhà mới của anh chị.

Trong ngôi nhà mới vừa khánh thành, đôi vợ chồng trẻ Đinh Văn Hận và Đinh Thị Phước, đang quây quần bên mâm nếp để gói bánh tét dâng lên tổ tiên ông bà. Bà con lối xóm cũng đến nhà anh chia vui. Cơn lũ hồi tháng 11 năm 2013 đã làm sập hoàn toàn ngôi nhà của vợ chồng anh Hận. Hai vợ chồng sau đó phải đi tá túc nhà người thân.

“Cứ tưởng rồi sẽ không có nhà mới để ở, để đón tết. May mà nhà nước hỗ trợ cho vợ chồng tôi 30 triệu đồng. Rồi vợ chồng tôi vay mượn thêm tiền xây lại ngôi nhà này để đón Tết. Có lại được ngôi nhà tôi mừng lắm. Gia đình tôi giờ đón tết không lo không có chỗ ở nữa” – anh Hận vui cười nói.

Hai vợ chồng anh Hận và chị Phước cùng với hai đứa con của mình tin chắc có cái tết cổ truyền vui tươi.

Chị Nguyễn Thị Lan, thôn Xà Nay, xã Sơn Nham cũng đã cùng chồng con dọn từ căn lều bạt được chính quyền địa phương dựng lên ở tạm sang ngôi nhà mới xây kế cạnh. Nụ cười giờ đã hiện rõ trên nét mặt của người phụ nữ trẻ tuổi này. “Được dọn sang nhà mới để đón tết, tôi rất vui. Dù cuộc sống còn khó khăn sau lũ nhưng có được chỗ ở ổn định như thế này đã là tốt lắm rồi” – chị Lan chia sẻ.

Bà Đinh Thị Thanh Hường, phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hà cho biết: “13/15 ngôi nhà bị lũ cuốn sập ở vùng lũ quét xã Sơn Nham đã được nhà nước hỗ trợ xây lại nhà mới cho dân ở. Riêng 3 hộ còn lại sang năm mới xây nhà và đang ở nhờ nhà người thân. Những hộ ở lều bạt đều đã dọn đến nhà mới. Huyện cũng đã cử cán bộ thăm hỏi, hỗ trợ quà tết từ tỉnh và các doanh nghiệp đối với những hộ dân bị thiệt hại ở Sơn Nham”.

Không chỉ ở vùng lũ quét Sơn Nham mà ở nhiều nơi bị lũ hoành hành giờ cùng đã có nhà mới vui tết, đón xuân. Ngôi nhà mới của gia đình anh Nguyễn Anh Chín, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành cũng bài trí hoa xuân.

Anh Chín cho biết:“Nhà bị sập, nay được nhà nước quan tâm hỗ trợ 30 triệu đồng nên xây nhà mới, có làm thêm cái gác chống bão, chống lũ. Tết này dù không đầy đủ như trước nhưng sau lũ mà có được nhà mới ở, có được sự quan tâm của chính quyền địa phương như vầy là vui nhất rồi”.

Cuộc sống mới

Trong ngôi nhà mới xây xong, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành cười tươi. Chị Thủy kể, trận lũ vừa qua đã cuốn đi hết tài sản dành dụm bấy lâu nay của gia đình. Nhà cửa, bò, heo đều bị mất. Dù phải đối mặt với bộn bề gian khó nhưng gia đình chị đã nỗ lực gượng dậy sau lũ, cật lực chăn nuôi, trồng rau màu. “Bây giờ thì cuộc sống đã tạm ổn lại rồi. Sau tết là lo làm ăn để có cuộc sống mới tốt hơn sau lũ” – chị Thủy nói.

Tết của người dân ở vùng lũ dữ - 2

Nấu bánh cổ truyền trong ngày tết ở vùng lũ

Bây giờ, trở lại những nơi từng được coi là vùng rốn lũ như xã Hành Tín Đông, Hành Tín Tây (huyện Nghĩa Hành); Tịnh An, Tịnh Long (huyện Sơn  Tịnh); Sơn Nham (huyện Sơn Hà),… cảnh hoang tàn sau lũ đã không còn. Những cánh đồng lúa bị sa bồi thủy phá giờ đã trở thành những đồng lúa xanh tốt. Những con đường bị bùn đất phủ kín giờ cũng không còn. Chuồng bò, chuồng heo trống không lúc trước giờ bà con vùng lũ cũng đã tái đàn trở lại.

“Cuộc sống tốt lên nhiều rồi. Hôm lũ dữ tràn về gia đình tôi chết bò, chết heo, hoa màu cũng hư hỏng hết. Rồi mình lo nuôi lại heo, mua lại bò, trồng lại ra màu nên đỡ nhiều lắm. Hôm rồi bán được một vụ rau xanh cũng lo sắm tết được. Gia đình tôi và nhiều gia đình vùng lũ khác sẽ ra sức làm ăn, gầy dựng lại cuộc sống mới. Chỉ mong đừng có lũ dữ nữa thôi” – ông Nguyễn Dũng, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh phấn khởi nói.

Ông Lê Văn Sáu, phó chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để giúp dân vùng lũ đón tết, tỉnh đã hỗ trợ trên 10 tỷ đồng cho dân vùng lũ có nhà bị sập, hư hỏng để xây nhà và sửa nhà đón tết. Mỗi căn nhà ở đồng bằng bị sập được hỗ trợ 25 triệu đồng và miền núi là 30 triệu đồng. Nhà bị hư hỏng từ 30%- 70% được hỗ trợ từ 15 triệu đến 20 triệu để sửa chữa lại nhà đón tết.

“Đã có khoảng 70% hộ dân có nhà bị sập có thể dọn vào nhà mới ở đón tết. Những hộ dân xây nhà không kịp đón tết còn lại thì chúng tôi đều có quà tết cho họ để lo tết”. Ông Sáu cũng cho biết, UBMTTQ VN tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ 27.200 suất quà (mỗi suất từ 200 đến 300 ngàn đồng), trị giá khoảng 11,3 tỷ đồng cho các hộ dân vùng lũ đón tết. “Ngoài ra các địa phương vùng lũ cũng đã trích xuất kinh phí chăm lo tết cho dân vùng lũ để nhà nào cũng có tết, vui tết” – ông Sáu nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN