Nỗi niềm của mẹ hoa hậu

Những người làm mẹ hoa hậu, bên cạnh niềm tự hào vì thấy con gái bước lên đỉnh vinh quang còn có nhiều nước mắt rơi.

Mẹ Hoa hậu Thùy Dung chưa lúc nào yên tâm về con gái

Thùy Dung là con út trong một gia đình có bốn anh chị em nên ngay từ nhỏ, cô đã được bố mẹ và các anh chị hết sức yêu chiều. 17 tuổi, Thùy Dung sở hữu chiều cao lý tưởng 1,78m và dáng vóc đẹp với số đo hình thể chuẩn 86 - 61,5 - 91. Cô gái trẻ đẹp Thùy Dung được gia đình và bạn bè động viên tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008 tổ chức ngay trên quê hương miền Trung nơi cô sinh sống.

Thùy Dung mang vẻ đẹp nền nã Á Đông nhưng vẫn kiêu sa, lộng lẫy trong trang phục dạ hội, cuốn hút ánh nhìn của những người xung quanh. Vẻ đẹp ngoại hình ấn tượng cùng phần trả lời ứng xử thông minh khiến Thùy Dung đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi trong niềm hạnh phúc vỡ òa bên cạnh những người thân yêu.

Nỗi niềm của mẹ hoa hậu - 1

Hoa hậu Thùy Dung

Lúc Thùy Dung đăng quang, bà Bích Hà, mẹ của Hoa hậu Thùy Dung muốn ngất đi vì sung sướng, bởi chính bà động viên con gái tham dự cuộc thi để có những trải nghiệm phong phú về cuộc sống. Những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc rơi chưa được bao lâu, thì bà Bích Hà đã phải khóc nhiều hơn vì đau khổ và lo lắng cho con gái.

Thông tin Hoa hậu Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT đăng tải trên khắp các trang báo mạng. Những ngày đó, cửa nhà Thùy Dung luôn đóng im ỉm, bà Bích Hà run lên mỗi khi tiếng chuông điện thoại reo. Đọc những bài báo phản ánh, lên án chuyện Thùy Dung đi thi Hoa hậu khi chưa tốt nghiệp THPT, rồi cả những thông tin ác ý, bôi nhọ, đơm đặt về con gái và gia đình, lòng bà Bích Hà quặn thắt nỗi đau.

Nỗi niềm của mẹ hoa hậu - 2

Thùy Dung bên mẹ

Là một gia đình lao động bình thường, cả đời chỉ biết làm ăn buôn bán rồi sống bình an, lần đầu tiên gia đình bà Bích Hà đối mặt với một sự khủng hoảng lớn lao như vậy. Hai vợ chồng bà ăn không ngon, ngủ không yên, ngồi khóc lo cho đứa con mới 18 tuổi sẽ đối mặt với báo chí và dư luận như thế nào. Mọi khó khăn rồi cũng qua đi, vợ chồng bà Bích Hà đã chuyển sang Mỹ định cư, nhưng có đêm, vì lo lắng và nhớ con, bà vẫn khóc thầm. Chưa lúc nào, bà cảm thấy yên tâm với Thùy Dung, dù cô đã thêm phần lớn khôn. Trong mắt người mẹ giàu đức hy sinh và tận tâm lo lắng, Thùy Dung vẫn mãi là đứa con dại khờ, cần người mẹ ở bên che chở.

Dù nghĩ thế nhưng mẹ Thùy Dung cũng muốn cảm ơn cuộc đời, vì sau những biến cố, Thùy Dung đã lột xác từ một cô bé yếu đuối, tự ti, trở thành một người phụ nữ chín chắn, có bản lĩnh, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách của số phận.

Mẹ Mai Phương Thúy không nghĩ đến việc làm giàu từ danh hiệu của con

Có con gái xinh, mẹ nào cũng muốn khoe, nhiều người mẹ còn cùng con đồng hành “chinh chiến” tại các cuộc thi sắc đẹp và các sự kiện. Tuy nhiên, mẹ của Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy lại khác. Bà không mong muốn con gái nổi tiếng mà chỉ muốn Thúy có công việc ổn định và một gia đình hạnh phúc.

Nỗi niềm của mẹ hoa hậu - 3

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Mẹ Mai Phương Thúy - bà Nguyễn Phương Lan một mình nuôi con gái từ hồi 6 tuổi đến khi khôn lớn. Bà kể, Mai Phương Thúy học cách sống tự lập từ nhỏ, không bao giờ làm phiền đến ai. Năm 18 tuổi, Thúy từ Hà Nội vào Nha Trang đi thi Hoa hậu Việt Nam mà không có người thân bên cạnh. Thúy quyết định tham gia cuộc thi, mẹ cô không muốn nhưng không phản đối vì tôn trọng quyết định của con gái. Bà nói, Mai Phương Thúy đăng quang là số phận. Bà cũng không phủ nhận niềm vui và tự hào khi con gái mình làm được nhiều điều có ích cho xã hội. Tuy nhiên, lúc nào người mẹ cũng lo lắng, liệu con gái có thực hiện được nghĩa vụ và vượt qua được những áp lực của dư luận…

Nỗi niềm của mẹ hoa hậu - 4

Mẹ Mai Phương Thúy luôn lo lắng cho con gái liệu có thể vượt qua những áp lực của dư luận

Bà Phương Lan cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm giàu từ danh hiệu hoa hậu của con. Bà nói: “Giàu có là điều ai cũng mong ước, nhưng không có nghĩa phải nhất định giàu bằng mọi cách. Thật ra, nếu muốn mượn danh hiệu của con bé để làm giàu, hẳn tôi có nhiều cách. Nhưng tôi vẫn tâm niệm, ông trời không lấy hết của ai mọi thứ, tôi có hai cô con gái, chúng đã lớn lên, trưởng thành như hôm nay là cuộc sống đã bù đắp lại cho tôi những mất mát. Nhìn con tự lo được cho mình, tôi nghĩ thế là đủ".

Mẹ Ngô Phương Lan rất tự hào về con

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan được xem là Hoa hậu toàn diện nhất về sắc đẹp, tri thức và tấm lòng từ thiện hướng đến cộng đồng. Ngô Phương Lan là cô gái đầu tiên đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt. Với ưu thế về ngôn ngữ, sự tự tin của một sinh viên ngành ngoại giao, Ngô Phương Lan còn giành giải Ứng xử hay nhất tại đêm chung kết. Ngô Phương Lan ước mơ và luôn hướng mình trở thành một nhà ngoại giao để cống hiến cho đất nước hoặc là một nhà hoạt động xã hội trong một tổ chức quốc tế nào đó tại Việt Nam giúp đỡ những người nghèo.

Nỗi niềm của mẹ hoa hậu - 5

Mẹ Hoa hậu Ngô Phương Lan rất tự hào về cô con gái yêu

Ngô Phương Lan được mời làm MC khá nhiều chương trình truyền hình như Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009, Hoa hậu Trái Đất 2010, dẫn chương trình Talk Vietnam, chương trình giới thiệu văn hóa của kênh truyền hình đối ngoại VTV4... Cô cũng đang làm việc tại Văn phòng Tổ chức IOM (Tổ chức Di cư quốc tế). Ở vai trò MC, khả năng dẫn chuyện tự nhiên, duyên dáng của Hoa hậu đã góp phần làm nên thành công cho chương trình và khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên.

Phía sau một cô gái thành công và được nhiều người mến mộ là mẹ cô, bà Lê Thị Hòa. Ngay từ những ngày tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, mẹ cô đã luôn bên cạnh động viên và tiếp sức cho Phương Lan. Khi trò chuyện với phóng viên, bà Lê Thị Hòa luôn từ chối viết về mình, bà dành những lời tốt đẹp nhất để nói về con gái yêu.

Khi con gái đăng quang ngôi vị Hoa hậu, ban đầu, mẹ Ngô Phương Lan cũng tỏ ra khá lo lắng. Thương và sợ Phương Lan vất vả với trách nhiệm mới, nhưng bà cũng cố gắng tạo điều kiện và luôn bên cạnh, ủng hộ con gái hoàn thiện bản thân, phấn đấu để xứng đáng với sự tin cậy và mến mộ của mọi người. Bà nói: “Đôi khi tôi rất tự hào về con, bởi nó biết nghe lời và rất thương yêu bố mẹ”.

Bà cũng không quên chia sẻ rằng Ngô Phương Lan rất ham học hỏi. Bà luôn lắng nghe tâm sự của con, khuyên con nên thế này, không nên thế kia, và nhắc nhở: “Con gái cần nhất là biết giữ sự kín đáo, ý tứ, đặc biệt con gái Á Đông, không nên thấy bạn bè thế nào cũng a dua theo. Sắc đẹp chỉ là một phần, cái đẹp bên trong - trí tuệ của mình mới là quan trọng”.

Trong mắt mẹ, Kiều Khanh hầu như không có nhược điểm

Kiều Khanh sinh năm 1992 là Việt kiều Đức. Cô đoạt danh hiệu Hoa hậu người Việt tại châu Âu năm 2009 và là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Cô là đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 tổ chức tại Tam Á, Trung Quốc, tuy nhiên, Kiều Khanh không đoạt giải phụ nào và cũng không có tên trong Top 25 người đẹp cuộc thi.

Không chỉ thu hút người đối diện bởi vẻ ngoài xinh đẹp, Kiều Khanh còn tạo được ấn tượng đầy thiện cảm bởi tính cách hiền hòa, chân thành. Với những người xung quanh đã vậy, với mẹ, Kiều Khanh còn hoàn hảo hơn. Bà Phương – bảo Khanh hầu như không có nhược điểm, là cô gái xinh, ngoan, hiếu thảo, tốt bụng.

Nỗi niềm của mẹ hoa hậu - 6

"Tôi nghĩ có con gái như cháu, tôi đã quá may mắn rồi”, mẹ Kiều Khanh chia sẻ

Mẹ Kiều Khanh cho biết cô đặc biệt hiếu thảo với cha mẹ. Dù mẹ không cần nhắc nhở gì thì Khanh cũng luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho bố mẹ mình. Bà Phương kể: “Tôi vẫn luôn cảm động, vì từ bé Khanh đã biết dọn cơm thì dành món gì ngon để riêng cho cha mẹ đi làm về mệt, có bữa ăn ngon và sạch sẽ. Tôi mừng vì con gái mình ngoan ngoãn, dễ dạy. Tôi dạy điều gì Khanh cũng tiếp thu, cái gì không đúng ý Khanh cũng không cãi, mà cứ lẳng lặng thuyết phục tôi từng ngày, từng ngày đến khi nào tôi xuôi thì thôi. Bây giờ, có thể coi như cháu đã lớn, cũng có vị trí xã hội nên thầm mong cháu vững vàng, tôi giúp được gì thì tốt chừng đó… Tôi nghĩ có con gái như cháu, tôi đã quá may mắn rồi”. Bà Phương cũng thừa nhận, đó là do mình đánh giá cao con mình thôi, vì là mẹ, có con gái đẹp, ai chẳng muốn khoe một chút.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Phong (Đất Việt)
Hoa hậu Việt Nam 2012 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN