Xé lòng người mẹ có con chết đuối khi học bơi

“Được nhà trường tổ chức học bơi ngày đầu tiên thì con trai tôi đã gặp nạn. Khi thấy con tôi nằm dưới nước sâu trong hồ bơi, mọi người tưởng nó lặn. Đến khi vớt lên chuyển đi cấp cứu, con tôi đã tắt thở…”

Chị Nguyễn Thị Thanh Hà khóc nghẹn khi nói cái chết tức tưởi của con mình khi được nhà trường tổ chức cho đi học bơi ngày đầu tiên.

Đến trưa 7/3, gia đình em Quách Gia Phú (học sinh lớp 6, trường THCS Trần Quang Khải, quận Tân Phú, TP.HCM) đã đưa thi thể của em về nhà lo hậu sự.

5 phút vĩnh viễn mất con

Ngồi bệt trên nền nhà bên cạnh quan tài con trai, chị Nguyễn Thị Thanh Hà (37 tuổi, mẹ của em Phú) khóc gào thảm thiết. Chị không tin là con trai mình đã vĩnh viễn ra. Người mẹ đau khổ luôn miệng gọi tên con. Có lúc chị ôm chiếc quan tài mà con chị đang nằm trong đó, nói: “Dậy đi con ơi. Sao con bỏ mẹ mà đi vậy con?”.

Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, chị Hà đau đớn kể: 8h sáng nay (7/3) chị chở con trai đến học bơi tại hồ bơi nằm trong khuôn viên Trường THCS Tây Thạnh, cách nhà 3,5km. Lớp học này do nhà trường tổ chức. Sáng nay, đến nơi, con vào học, còn chị ở ngoài cổng đợi. Chừng 5 phút sau, chị rụng rời tay chân khi được một cô giáo thông báo là con chị ngạt nước phải chở đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Thành Công (nằm trong khu Công nghiệp Tân Bình).

Xé lòng người mẹ có con chết đuối khi học bơi - 1

Thi thể của em được bàn giao cho gia đình lo hậu sự

Xé lòng người mẹ có con chết đuối khi học bơi - 2

Nhiều em học sinh học cùng lớp với Phú không tin bạn mình đã vĩnh viễn ra đi

“Lúc đó, tôi ngã quỵ, không tin là sự việc xảy ra. Khi vào bệnh viện, bác sĩ thông báo là con tôi đã tắt thở trước đó. Đến giờ, tôi cũng không biết con tôi chết như thế nào. Phía nhà trường và giáo viên cũng không nói rõ sự việc. Tôi chỉ biết con tôi chết nước trong hồ bơi thông qua những học sinh học cùng tiết học này. Khi con tôi chìm dưới nước, mọi người tưởng nó lặn. Nhưng lâu quá không thấy nổi lên nên hô hoán người lớn nhảy xuống vớt thì đã quá muộn”, chị Hà rấm rứt kể.

Chị Hà cho biết thêm, em Phú ở nhà rất ngoan hiền. Hằng ngày, sau mỗi buổi đi học, Phú còn về phụ giúp gia đình và trông đứa em 3 tuổi. Những năm học vừa qua Phú đều đạt học sinh giỏi.

Chìm dưới nước 1,6m tưởng đang lặn

Có mặt tại hồ bơi nơi em Phú gặp nạn, chúng tôi ghi nhận hồ bơi rộng khoảng 100m2 gồm 4 đường bơi được ngăn cách bằng các dây phao. Phía trên hồ có thang sắt cao gần 2m nơi để nhân viên cứu hộ quan sát, cứu người khi có sự cố xảy ra. Nơi em Phú gặp nạn có độ sâu 1,6m.

Cùng lúc này, chị Hà (mẹ em Phú) cũng đến, mang nhang đèn đến đốt cúng bái.

Xé lòng người mẹ có con chết đuối khi học bơi - 3

Hồ bơi nơi em Quách Gia Phú gặp nạn

Vừa bước vào nơi con trai gặp nạn, chị Hà bật khóc nức nở: “Nước ghi sâu 1,6m như vậy mà lúc con tôi chìm xuống dưới mọi người lại tưởng con tôi đang lặn. Đến khi vớt lên thì con tôi đã không còn thở. Con tôi chìm xuống mà sao không ai biết vậy trời…”.

Lãnh đạo Trường THCS Trần Quang Khải nơi em Phú theo học cho biết: “Do nhà trường không có hồ bơi nên đã ký hợp đồng với công ty dạy bơi có trụ sở tại quận Phú Nhuận. Công ty này đã thuê lại hồ bơi nằm trong khuôn viên trường THCS Tây Thạnh để làm nơi dạy bơi cho các học sinh. Các buổi học kéo dài từ 8h30 - 9h30 vào mỗi sáng thứ 5. Tham gia lớp học bơi có 100 em học sinh lớp 6 của trường. Hiện phía nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ nguyên nhân cái chết của em Quách Gia Phú”.

Được biết, sau khi em Phú gặp nạn, phía Trường THCS Trần Quang Khải đã hỗ trợ chi phí ban đầu để lo hậu sự cho em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN