Hồ Văn Cường từng nghèo đến mức không có bánh chưng, bánh tét ăn ngày Tết

Trước khi nổi tiếng, Hồ Văn Cường nhiều lần mặc đồ cũ đón Tết, thậm chí mỗi ngày chỉ ăn thịt kho kèm củ kiệu hết các mùng.

Gặp lại Hồ Văn Cường sau gần 2 năm đăng quang Việt Nam Idol Kids, cậu bé nhút nhát, gầy gò ngày nào đã trưởng thành, hoạt bát và tự tin hơn xưa rất nhiều. So với chất giọng cao vút, bay bổng ngày trước, giờ đây Hồ Văn Cường đã sang thời kỳ vỡ giọng, tuy trầm khàn hơn trước nhưng vẫn không kém phần cảm xúc.

Nhớ lại quãng thời gian chưa tham gia cuộc thi VN Idol Kids và vẫn là một cậu bé nghèo đi hát đám cưới, Hồ Văn Cường chia sẻ, gia đình em nghèo đến mức không có tiền mua bánh chưng, bánh tét.

“Có năm, mẹ em chỉ đủ tiền để mua cho em một cái quần mới, rồi mặc một bồ đồ mới đó suốt 2 mùa Tết. Còn đồ ăn thì em rất ít khi được ăn bánh chưng, bánh tét, thay vào đó, nhà em chỉ nấu một nồi thịt kho, làm một hộp củ kiệu nhỏ để ăn qua ngày đến hết mùng”, Hồ Văn Cường kể lại.

Hồ Văn Cường từng nghèo đến mức không có bánh chưng, bánh tét ăn ngày Tết - 1

Nhiều năm trước, Hồ Văn Cường chỉ ăn thịt kho kèm củ kiệu suốt các mùng Tết vì không có điều kiện mua bánh chưng, bánh tét.

Nhớ lại những ngày ở dưới quê Tiền Giang, thỉnh thoảng Hồ Văn Cường cũng nhận được tiền lì xì từ mọi người trong xóm. Nhưng dù gom góp, để dành kỹ đến mấy, tổng số tiền mừng tuổi của Quán quân VN Idol Kids ngày đó vẫn chưa bao giờ vượt quá 500.000 đồng.

Sau khi tham gia VN Idol Kids và được nhiều khán giả biết đến, lại may mắn được nữ ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi và hỗ trợ ăn học, book show đi hát,... cuộc sống của Hồ Văn Cường gần như thay đổi hoàn toàn. Hiện, cậu đã có nhiều quần áo mới hơn, giấc ăn, giấc ngủ cũng được chăm lo kỹ lưỡng sau khi cùng bố mẹ chuyển vào Sài Gòn sinh sống và ở tạm nhà mẹ Phi Nhung.

Vào dịp Tết Mậu Tuất sắp tới, Hồ Văn Cường cũng sẽ đi hát ở các tỉnh miền Tây, đón giao thừa trên xe cùng mẹ nuôi và mọi người trong đoàn đoàn nghệ sĩ.

“Vì thường xuyên đi diễn xa nên có nhiều hôm, phải đến tận 1-2h sáng em mới về đến Sài Gòn. Những ngày Tết sắp tới cũng vậy, có lẽ em sẽ ngủ rất trễ và ‘nướng’ đến gần trưa (Cười)”, Hồ Văn Cường chia sẻ.

Kể từ khi nổi tiếng, Hồ Văn Cường nhận được không ít phong bao lì xì từ mẹ nuôi, các cô chú nghệ sĩ, bầu show và cả khán giả. Năm ngoái, khi được đón cái Tết đầu tiên sau thành công của VN Idol Kids, Hồ Văn Cường đã nhận được gần 8 triệu đồng tiền mừng tuổi.

“Đây có lẽ là số tiền cao nhất từ trước đến giờ em từng nhận được. Với 8 triệu tiền lì xì đó, em đã chia một nửa gửi ba mẹ, một nửa còn lại em dùng để đóng tiền học thêm và tự mua cho mình vài bộ quần áo mới”, cậu bé nói.

Hồ Văn Cường từng nghèo đến mức không có bánh chưng, bánh tét ăn ngày Tết - 2

Từ sau VN Idol Kids và được Phi Nhung nhận đỡ đầu, cuộc sống Hồ Văn Cường gần như thay đổi hoàn toàn.

Chia sẻ về kế hoạch đón Tết Mậu Tuất sắp tới, giọng ca 14 tuổi cho biết, trước Tết vài ngày, cậu sẽ trở về quê để phụ giúp ông bà, người thân dọn dẹp nhà cửa đón năm mới. Sau đó, Hồ Văn Cường sẽ cùng ba mẹ vào lại Sài Gòn đón tết cùng mẹ Phi Nhung và các anh chị em trong gia đình 21 người con nuôi của nữ ca sĩ Bông điên điền.

Dù không xuất hiện quá nhiều trên truyền hình hay báo chí, nhưng thời gian qua, Hồ Văn Cường vẫn rất “đắt show” miền Tây. Tuy nhiên, người trực tiếp đi cùng và chăm lo, đưa đón cậu bé sẽ là mẹ nuôi Phi Nhung hoặc trợ lý của nữ ca sĩ. Hiện, mẹ Hồ Văn Cường vẫn tiếp tục công việc làm thuê, trông coi em bé cho các gia đình cần người giúp việc. Trong khi đó, ba cậu bé đã có thu nhập ổn định, làm công việc bảo vệ, giữ xe tại quán chay của mẹ nuôi Phi Nhung.

Tuy nhiên, việc thành công đến quá sớm cũng tạo nên không ít khó khăn cho Hồ Văn Cường trong cuộc sống thường ngày, bởi trong lớp học, cậu bé có rất ít bạn bè chơi cùng. Bởi hầu hết các bạn nhỏ đều cho rằng “chơi với Hồ Văn Cường là đeo bám người nổi tiếng”.

Không ít lần, con trai nuôi Phi Nhung đã cố gắng bắt chuyện cùng mọi người trong lớp nhưng vẫn không thay đổi được suy nghĩ của số đông. Hồ Văn Cường hy vọng thời gian tới có thể mở lòng để hoà nhập hơn cùng bạn bè.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Phi Nhung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN