Thể thao Việt Nam: Sau phút thăng hoa…

Thứ Năm, ngày 03/05/2012 16:27 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Tin vui nối tiếp nhau báo về, hết bắn súng, đấu kiếm đến bơi lội, cử tạ rồi rowing chạy đua điền tên mình vào cuộc tranh tài lớn Olympic London 2012. Chưa bao giờ, thể thao Việt Nam thắng lớn đến thế ở các cuộc thi vòng loại tới đấu trường danh giá nhất hành tinh. Chưa bao giờ, những nhóm môn không nằm trong dự tính của giới chức lại có thể tạo nên những cú vượt ải đầy bất ngờ đến thế.

Có quá nhiều lần đầu tiên ngọt ngào và có quá nhiều cảm xúc hãnh diện dâng trào trong tim của những gương mặt ưu tú Hoàng Ngọc, Huỳnh Châu, Quốc Toàn, Ngân Thương, Hà Thanh, Quốc Hưng, Ánh Viên, Thanh Phúc… Giữa khung cảnh tốt đẹp ấy, điều tiếc nuối nhất có lẽ đã thuộc về các cô gái cử tạ Việt Nam - những người đã để vuột suất chính thức đến London 2012 vào tay người Mã ở cuộc tranh chấp cuối cùng. Dừng bước ở giải vô địch châu Á vừa qua, cũng đồng nghĩa với việc cử tạ nữ Việt Nam hết hẳn cơ hội tranh vé, ngậm ngùi rời xa giấc mơ Olympic.

Rất ít người biết rằng, Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh) từng có thời bị quên lãng, bị giới chức điền kinh đánh giá là yếu chuyên môn, thậm chí không đủ năng lực tranh chấp huy chương với các VĐV trong khu vực Đông Nam Á, chứ đừng đề cập đến chuyện cô sẽ đường hoàng… đi bộ thẳng đến London 2012.

Thể thao Việt Nam: Sau phút thăng hoa… - 1

Thoát khỏi nỗi ám ảnh doping 2008, Ngân Thương đã xuất sắc đoạt vé đến London 2012. Ảnh: Quang Thắng

Nhưng có hề chi, giống như cách mà Thanh Phúc từng thừa nhận, cứ đi rồi sẽ tới đích và thời gian sẽ là câu trả lời xác đáng nhất, ghi nhận đúng đắn nhất những nỗ lực của Phúc và cậu em trai Nguyễn Thành Ngưng. Chiến thắng ở SEA Games 26, đoạt vé đến London 2012, trong chưa đầy nửa năm, cô gái Đà Nẵng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này đã chứng minh rằng chỉ cần có khát khao, thì khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua được. Đáng trân trọng hơn, Thanh Phúc trở thành VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam đoạt vé chính thức dự một kỳ Olympic.

“Búp bê” TDDC Đỗ Thị Ngân Thương tâm sự rằng cô sẽ đứng dậy ở đúng nơi mình đã trượt ngã. Bốn năm trước, Ngân Thương đau đớn rời Olympic Bắc Kinh cùng cơn ác mộng doping, chưa bao giờ cô rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã đến thế. Tưởng chừng sau cú sốc ấy, “búp bê vàng” sẽ giã từ sàn đấu, chọn cho mình một lối đi khác. Nhưng may mắn thay, Ngân Thương đã không quỵ ngã, đã trở lại thật ngọt ngào ở SEA Games 26 - nơi TDDC Việt Nam tạo nên “cơn mưa” HCV thực sự trong lịch sử những lần tham dự.

Ngân Thương đoạt vé đến Olympic London 2012, cùng Hà Thanh và Phước Hưng thắp lên hy vọng cho TDDC Việt Nam ở đấu trường danh giá này. Quan trọng hơn, nhiều người tin tưởng “búp bê” sẽ tạo được dấu ấn riêng đáng nhớ để xóa đi cơn ác mộng doping ngày nào…

o 0 o

Phía trước thể thao Việt Nam, cánh cửa London 2012 vẫn còn khép hờ, chờ được mở ra thêm nhiều lần nữa. Đầu tháng 5 này, những gương mặt ưu tú của điền kinh như Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương, Dương Thị Việt Anh, Dương Văn Thái, Trần Huệ Hoa… sẽ xuất quân săn tìm vé đến London trên đất Thái Lan. Kình ngư Hoàng Quý Phước đợi thêm một cơ hội để cụ thể hóa giấc mơ Olympic của mình bằng chuẩn A, chứ chẳng phải hồi hộp đợi được xét duyệt chuẩn B nữa.

Về cơ bản, khi những môn còn lại chưa bước vào dự tranh vòng loại, thì thể thao Việt Nam coi như đã hoàn thành chỉ tiêu (đã cắt giảm tối đa) giành từ 15-20 vé chính thức. Vấn đề bây giờ đặt ra là có cơ hội cho thể thao Việt Nam tranh chấp thành tích ở đấu trường vượt tầm của mình hay không. Chiếc HCB ở hạng cân 56kg nam mà lực sỹ Hoàng Anh Tuấn giành được ở Olympic Bắc Kinh 2008 là thách thức thực sự đối với thể thao Việt Nam trong cuộc hành trình đến London 2012. Liệu Trần Lê Quốc Toàn có đủ sức nối dài thành tích đáng kể ấy cho cử tạ Việt Nam? Và ai trong số những gương mặt xuất sắc, vừa đoạt vé đến London 2012 có thể biến giấc mơ vàng của thể thao Việt Nam thành hiện thực?

Những băn khoăn ấy là có cơ sở, bởi lẽ, dù lực lượng đến London kỳ này hùng hậu và giàu chất lượng hơn hẳn kỳ Olympic trước, nhưng khả năng tranh chấp thành tích của các VĐV Việt Nam trước những anh tài thể thao thế giới chẳng nhiều nhặn gì. Đến lúc này, tức là khi thể thao Việt Nam chưa có thêm suất chính thức nào nữa, thì Hà Thanh (TDDC), Quốc Toàn (cử tạ) và Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) là 3 cái tên được kỳ vọng nhiều nhất về thành tích.

Chia sẻ
Theo Lê Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN