The Winner is "mất thiêng" ở Việt Nam

Là phiên bản một cuộc thi ca hát mới toanh (hiện mới lên sóng tại Mỹ mùa đầu tiên) – The winner is (Tôi là người chiến thắng) từng được kì vọng rất nhiều. So với các cuộc thi ca hát hiện nay: Vietnam Idol, The Voice, Sao mai điểm hẹn… format của chương trình rất văn minh.

Thêm vào đó với việc có 101 giám khảo trên ghế nóng trong đó có 1 thủ lĩnh, cuộc thi đảm bảo sự công bằng và minh bạch. Tuy nhiên, qua 4 tập phát sóng đầu tiên tại Việt Nam, chương trình đang khiến nhiều khán giả thất vọng vì nó không được như kì vọng ban đầu.

Dàn thí sinh thiếu cá tính và đột phá

32 thí sinh thuộc 4 bảng thi đầu tiên của Tôi là người chiến thắng gồm: Đơn ca nữ, Nhóm ca, Trung niên và Ca sĩ nam đã ra mắt khán giả từ cuối tháng 5. Có thể nói đây là cuộc thi hiếm hoi khi mà đối tượng thí sinh phong phú đến như vậy. Ngoài những gương mặt mới toanh lần đầu lên sóng truyền hình, khán giả dễ dàng nhận ra những người quen.

Đặc biệt, ở bảng ca sĩ nam 8 thí sinh được chọn là những người đã ít nhiều tạo dấu ấn trên các sân khấu ca nhạc. Họ đều trưởng thành từ những cuộc thi âm nhạc lớn trong suốt thời gian qua. Đó là Quốc Thiên, Ngọc Minh và Lân Nhã của Vietnam Idol; Hoài Nam, Mạnh Quân, Lê Việt Anh của Sao mai điểm hẹn; Đức Quang, Dũng Hà của The Voice.

The Winner is "mất thiêng" ở Việt Nam - 1

Quán quân Vietnam Idol 2008 tái xuất cuộc thi cũng không tạo nên làn sóng lớn

Trong khi đó ở bảng thi trung niên hay nhóm ca cũng có thể kể đến những cái tên: Kỳ Phương, Bạch Lan, Nhóm Vmen, Dòng Thời gian… Nhìn vào danh sách này, nhiều người sẽ e ngại vì các thí sinh đã khá cũ, khó có thể tạo nên đột phá. Nếu chỉ xét trên phương diện truyền thông, những cái tên như này dường như chưa đủ sức hút để có thể làm nên đột phá.

Thực tế là, trong 4 tập phát sóng vừa qua, ngay cả tập bảng ca sĩ nam, khán giả vẫn chưa cảm nhận được sức nóng của chương trình. Điểm yếu của các ca sĩ chính là cách chọn bài quá an toàn khiến họ chưa phô diễn được toàn bộ giọng hát của mình. Quốc Thiên nhận được số điểm rất cao ở cả vòng loại và đối đầu nhờ hai bản hit suốt thời gian qua là Xin chào, xin chào và Lạc.

Lê Việt Anh dù đã phát hành album Tình nhân nhưng khi chọn ca khúc chủ đề này để thể hiện anh cho thấy sự xuống phong độ rõ rệt. Ngay cả cái tên gạo cội Kỳ Phương cũng quyết định chọn bản hit đình đám một thời Nhớ em.

Nếu nhiều người kỳ vọng vào sự đột phá của những gương mặt mới có lẽ họ chưa hoàn toàn cảm thấy đã. Trong hai bảng thi Đơn ca nữ và Trung niên, có khá nhiều những gương mặt tương đối mới với khán giả.

The Winner is "mất thiêng" ở Việt Nam - 2

Kỳ Phương đã qua sức nóng của thời Techno

4 cái tên lọt vào vòng Đối đầu của bảng Đơn ca nữ là Thùy Linh, Bích Ngọc, Phương Thủy, Lệ Ngọc tất nhiên đều là những thí sinh xuất sắc. Ngay cả hai người chiến thắng thuyết phục với số điểm chênh lệch lớn là Thùy Linh và Lệ Ngọc chưa thực sự làm khán giả đã dù rằng họ đã rất hết mình. Ở bảng thi Trung niên ngoài Kỳ Phương, cái tên Lệ Hoa dù vượt qua ca sĩ khá quen thuộc Bạch Lan nhưng chưa phải là giọng hát đẹp.

Có thể nói, trong 4 bảng thi đã qua khán giả chỉ cảm thấy đã với bảng thi dành cho các nhóm ca khi cuộc so găng giữa họ cho thấy sự chênh lệch quá lớn. 4 nhóm bị loại gồm TVM, Cocoband, Tóc ngắn và Nhật Nguyện rõ ràng đuối hơn hẳn so với VMEN, Dòng thời gian, It’s Time hay The Leaders. Đây cũng là bảng thi mà dòng nhạc các thí sinh đeo đuổi cũng rất đa dạng từ pop, rock cho đến acoustic. Điều đó khiến khán giả vừa hứng thú vừa tạo nên kịch tính ở vòng đối đầu.

Siu Black và Bình Minh chưa đủ làm nên sức hút

Khi BTC công bố hai cái tên Siu Black đảm nhận vai trò thủ lĩnh của 101 giám khảo và Bình Minh làm MC rõ ràng đây là sự lựa chọn khá sạch sẽ nhưng an toàn.

Có thể nói trong bối cảnh hiện nay để chọn được người xứng đáng ngồi vào ghế nóng các cuộc thi âm nhạc là điều không hề đơn giản. Nếu điểm qua từ ca sĩ, nhạc sĩ cho đến nhà sản xuất âm nhạc: Thanh Lam, Thu Minh, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Mr Đàm, Quốc Trung, Việt Tú, Lê Hoàng... đều đã có mặt ở khắp các chiến tuyến. Do đó, việc chọn người thủ lĩnh của 101 giám khảo cho Tôi là người chiến thắng càng là bài toán nan giải.

Với Siu Black – chị từng thành công trên ghế nóng của Vietnam Idol 2010 hay Cặp đôi hoàn hảo 2011. Họa mi núi rừng một thời gian dài từng gây sốt với điệu cười sảng khoái và những nhận xét đầy duyên dáng.

The Winner is "mất thiêng" ở Việt Nam - 3

Siu Black đã "mất thiêng" trên ghế nóng

Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian Siu Black bị “thất sủng” khá nhiều. Sau album Kbling ơi năm 2011 chị chưa có sản phẩm âm nhạc nào mới. Siu Black cũng không phải là cái tên đắt show trên các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ như lứa các ca sĩ cùng thời như Phương Thanh.

Khi được giao vai trò giám khảo chính của Tôi là người chiến thắng rõ ràng Siu Black chưa thực sự tạo nên sức hút cần có và phải có. Là người duy nhất được đưa ra nhận xét cho các thí sinh tuy nhiên Siu Black không ít lần tỏ ra lúng túng không chỉ ra được điểm mạnh hay yếu của họ. Nhận xét chung chung, đôi khi chủ quan thiên vị của chị khiến Siu Black tự đánh mất đi cá tính của chính mình.

Riêng với Bình Minh, dù đã qua vai trò MC của nhiều chương trình nhưng đây là lần đầu tiên anh được giao đảm nhận một show truyền hình thực tế. Anh thừa nhận mình có nhiều áp lực, đặc biệt khi bị so sánh với phiên bản nước ngoài. Tuy nhiên chính Bình Minh khẳng định anh không ngừng nỗ lực, thậm chí mất ăn mất ngủ vì chương trình.

Với Tôi là người chiến thắng có vẻ như Bình Minh đang chọn giải pháp an toàn khi thiếu đi sự đột phá và hài hước cần thiết. Ngoài tính chất giới thiệu tên ca sĩ, ca khúc họ sẽ thể hiện Bình Minh chưa thực sự tạo được sợi dây liên kết giữa thí sinh – người nhà của họ - giám khảo và khán giả. Không mắc lỗi nhưng sự an toàn dường như lại là hạn chế khiến Bình Minh kém duyên và ít chiêu trò trên sân khấu để vừa tăng sự hưng phấn của khán giả cũng như giảm sức hút cho thí sinh.

The Winner is "mất thiêng" ở Việt Nam - 4

Bình Minh mới chỉ hoàn thành vai trò MC một cách "sạch sẽ"

Tuy nhiên chính Bình Minh cũng khẳng định: “Nếu khán giả tiếp tục theo dõi sẽ thấy Bình Minh ngày một khác, tập 4 sẽ khác, tập 5 sẽ khác. Từ tập 3 đến đêm chung kết tôi sẽ phải hài khi cần và cương khi thích hợp. Tôi phải đẩy kịch tính đến mức cao nhất nhưng sau đó phải pha chút hài hước để giãn không khí và dịu tâm lý của người chơi cũng như khán giả vì dù gì đây cũng là một chương trình giải trí”.

Ngay từ khi về Việt Nam, Tôi là người chiến thắng đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt vì bản thân format của chương trình vừa mới lạ, hấp dẫn lại rất công bằng.

Tất nhiên, mọi sự nhận xét chỉ dừng lại sau 4 tập phát sóng đầu tiên. Cuộc đua của Tôi là người chiến thắng vẫn đang là chặng đường dài phía trước với 4 bảng thi còn lại cùng hai vòng thi bán kết và chung kết đầy kịch tính.

Không chủ trương tạo scandal hay nổi lên nhờ các chiêu trò mục đích của Tôi là người chiến thắng là tìm ra giọng ca thật sự xuất sắc nhờ sự đồng thuận cao nhất của 101 giám khảo. Khán giả vẫn hoàn toàn có quyền hy vọng vì những thí sinh bước vào vòng thi tiếp theo hoàn toàn có thể làm nên chuyện nếu như họ được hậu thuẫn để tỏa sáng trên sân khấu.

The Winners trở thành hiện tượng tại Mỹ

Tập đầu tiên của chương trình “The Winner Is” phát sóng lúc 10 giờ tối ngày thứ hai 10/6 trên kênh NBC lọt vào top những chương trình có màn ra mắt ấn tượng nhất trong các chương trình được phát sóng vào mùa hè 2013.

Chương trình này đã thu hút hơn 6,6 triệu lượt xem. Đêm bán kết của chương trình ăn khách “The Voice” và đêm ra mắt của “The Winner Is” xếp hạng 1 và 2 về lượt xem. “The Winner Is” là sự pha trộn giữa một cuộc thi hát đơn thuần và những chiến lược tạo thành một show truyền hình ly kỳ. Phiên bản Mỹ của “The Winner Is” là chương trình duy nhất mà chỉ cần hát 6 bài bạn đã kiếm được 1 triệu đô!

Mỗi tập có 6 tiết mục liên tiếp trong nhiều tuần và người chơi phải hát hết mình để giành giải thưởng lớn đáng giá triệu đô. Mục đích rất đơn giản: thí sinh phải tự tin vào màn trình diễn của mình, loại đối thủ và cố gắng để tiếp tục đi vào vòng trong.

Sự ra mắt ấn tượng của “The Winner Is” là thành công vang dội tiếp theo của đài NBC sau chương trình “The Voice” ở Mỹ và cả thị trường quốc tế. “The Winner Is” được xem là một “hiện tượng” rating tại Ý và Trung Quốc. Format chương trình đã được bán cho các nước Đức, Hà Lan, Argentina, Ukraina và Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên ([Tên nguồn])
Gameshow Tôi là người chiến thắng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN