Sự thật vụ “bắt cóc” hai cha con ở Bình Thuận

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã lên tiếng về vụ việc này.

Sự thật vụ “bắt cóc” hai cha con ở Bình Thuận - 1

Trường mẫu giáo nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Liên quan đến vụ việc 2 cha con ông Lê Hồng P. (37 tuổi, ngụ xã Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) bị một nhóm người “bắt cóc” ở Bình Thuận đưa lên xe ô tô gây xôn xao dư luận, chiều 26/8, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an cho biết đó không phải là vụ bắt cóc.

“Ông P. bị Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bắt về vì tình nghi người này có liên quan đến một tổ chức làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan nhà nước mà Công an Hà Nội đang điều tra”, thiếu tướng Tiến thông tin.

Về thông tin vì sao lực lượng công an bắt giữ không thả con ông P., thiếu tướng Tiến đề nghị liên hệ với Công an Hà Nội để làm rõ thông tin.

Đại tá Phạm Duy Khang –Trưởng Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết vụ việc bắt giữ ông P. không phải là giang hồ bắt cóc, đòi nợ. Tuy nhiên, do lực lượng Công an Hà Nội khi bắt giữ ông P. đã không liên hệ với công an địa phương khiến nhiều người khi thấy hai cha con ông P. bị bắt đưa lên xe đã hiểu nhầm là bắt cóc.

Trước đó, vào sáng nay, ông P. chở con nhỏ 3 tuổi trên ô tô bốn chỗ đến trường mầm non trên địa bàn phường Phước Hội (thị xã La Gi, Bình Thuận) để xin học. Khi xe ông P. vừa dừng lại thì bất ngờ một xe bảy chỗ cúp đầu, trên xe khoảng sáu thanh niên lao xuống khống chế cướp tay lái chở luôn hai cha con ông P. về hướng TP.HCM.

Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến nhiều người chứng kiến không kịp phản ứng. Trong lúc này, ông P. đã kịp báo gia đình để Công an thị xã La Gi tổ chức ngăn chặn, truy bắt chiếc ô tô nghi “bắt cóc”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN